Hải Phòng: Cuộc điện thoại bí ẩn và bộ hài cốt của nữ chủ cửa hàng gas

13/12/2023 17:17 GMT+7

Nhận được hung tin bộ hài cốt được phát hiện trong bể phốt của gia đình ông Nguyễn Văn Quỳ (ở thôn 5, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) là của chị Nguyễn Thu Thanh, bố mẹ nạn nhân đã suy sụp, đổ bệnh; còn người dân và cơ quan chức năng mong muốn vụ án sớm được làm rõ.

Liên quan đến bộ hài cốt của chị Nguyễn Thu Thanh, người mất tích bí ẩn sau lần giao gas cuối cùng cho khách cách đây gần 13 năm, hiện trường vụ án mạng đã không còn, đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng.

Cuộc điện thoại gọi giao gas bí ẩn

Ngày 13.12, theo người thân của nạn nhân, chị Thanh lập gia đình với anh Tiến, người cùng thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân vào năm 2006. Hai vợ chồng sinh được 1 bé trai và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét. Hằng ngày chị Thanh phụ trách việc buôn bán gas tại cửa hàng gia đình; còn anh Tiến làm nghề lái xe tải nên thường đi sớm, về khuya; có đợt theo xe, theo hàng phải xa nhà vài ngày.

Hải Phòng: Cuộc điện thoại bí ẩn và bộ hài cốt của nữ chủ cửa hàng gas - Ảnh 1.

Bộ hài cốt của chị Nguyễn Thu Thanh (mất tích vào đầu tháng 12.2010) được chủ nhà Nguyễn Văn Quỳ phát hiện trong bể phốt phía sau nhà, ở thôn 5, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng)

CTV

Tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, vợ chồng chị Thanh, anh Tiến được người dân trong thôn, trong xã quý mến. Khi nhận được hung tin chị Thanh mất tích sau lần giao gas định mệnh vào một ngày đông giá rét cuối năm 2010, khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Bà Phan Thị Được, mẹ chồng chị Thanh, kể lại, trưa 3.12.2010, chị Thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao 1 bình gas nên đã nhờ bà Được trông cậu con trai 3 tuổi, để chị đi xe máy chở gas giao cho khách. Đến chiều tối, đợi mãi không thấy con dâu về, bà Được nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được.

Như có linh cảm điều chẳng lành, bà Được thông báo cho gia đình thông gia, rồi cùng mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chị Thanh vẫn bặt vô âm tín.

Chính quyền xã Lại Xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị Thanh trên hệ thống loa truyền thanh.

Thời điểm chị Thanh mất tích, anh Tiến, chồng chị đang theo xe hàng vào miền Nam, nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà.

Hải Phòng: Cuộc điện thoại bí ẩn và bộ hài cốt của nữ chủ cửa hàng gas - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của nạn nhân Thanh được phát hiện ở khu vực cửa cống lấy nước ra vào sau một ngày nạn nhân mất tích

CTV

Anh Mạc Văn Duy, em rể nạn nhân Thanh, nhớ lại, ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng. Đến sáng hôm sau (ngày 4.12.2010), chiếc xe máy Wave Trung Quốc cũ của chị Thanh dùng chở gas được phát hiện dưới khu vực cửa cống trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông Kinh Thầy.

Đầm cá này nằm ở cuối thôn Pháp Cổ, cách xa khu dân cư, cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hài cốt khoảng 300 m và cách nhà chị Thanh khoảng 700 m.

Việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, dọc bờ đê, trong đầm cá và ngoài sông Kinh Thầy được kéo dài cả tháng. Hễ nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện thi thể nữ là gia đình anh Duy, anh Tiến tức tốc tìm đến để nhận dạng.

Mệt mỏi, không có chút hy vọng, việc tìm kiếm cũng được gia đình 2 bên nội, ngoại tạm khép lại nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng chị Thanh vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về. 

"Ngày đó, gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó liên hệ với chị Thanh mua gas nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy, còn đơn vị viễn thông từ chối", anh Duy nói.

Anh Duy cũng cho hay, sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc bộ hài cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông Nguyễn Văn Quỳ là chị Thanh, bố mẹ chị đã suy sụp, đổ bệnh, hiện đang phải điều trị.

Mong muốn vụ án sớm được làm rõ

Cũng theo anh Duy, bà Được và mọi người thân trong gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từng ngày, từng giờ từ phía cơ quan điều tra để sớm đưa hài cốt của chị Thanh về quê an táng.

Bà Hoàng Thị Hiên, Bí thư Đảng ủy xã Lại Xuân, cho biết không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng sớm điều tra làm rõ.

Thông tin với PV Báo Thanh Niên, thượng tá Vũ Văn Thưởng, Trưởng công an H.Thủy Nguyên, nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần 13 năm trước, mọi dấu vết tại hiện trường không còn, khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Thưởng, cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ.

Trước đó, ngày 7.12, ông Nguyễn Văn Quỳ (ở thôn 5, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm. Ra phía sau nhà, ông Quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không, bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt. Cầm cây chọc xuống, kiểm tra, chủ nhà hoảng hốt phát hiện phía dưới là bộ hài cốt người nên vội vàng báo công an.

Nhận tin báo, Công an H.Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Qua khám nghiệm sơ bộ, Cơ quan điều tra xác định, bộ hài cốt là của nữ giới, tử vong từ nhiều năm trước...

Để xác định danh tính nạn nhân, Cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị Thanh gửi đi giám định ADN. Kết quả cho thấy, bộ xương đó là của chị Nguyễn Thu Thanh (sinh năm 1988, ở thôn 5, thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 13.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.