Hai tập sách best seller của New York Times có mặt cùng lúc

25/10/2010 23:05 GMT+7

Đó là Con gái người giữ ký ức của Kim Edwards (NXB Phụ Nữ và Công ty Nhã Nam) và Nhật ký của Nicholas Sparks (NXB Văn Học và Công ty Nhã Nam).

Con gái người giữ ký ức là câu chuyện về một bi kịch gia đình, khi người cha là một bác sĩ đã hấp tấp quyết định chối bỏ đứa con gái mới sinh bị hội chứng Down của mình, để rồi sau đó luôn bị ám ảnh bởi hành động của mình và luôn tìm mọi cách để chuộc lỗi trong phần đời còn lại.

Trong khi đó, Nhật ký là câu chuyện tình vượt thời gian, về những con người bị cuộc sống thử thách nhưng đã biết vượt qua để tìm lại được người mình yêu, cũng là tìm lại được chính những gì tốt đẹp nhất trong con người mình, ngay cả vào khoảnh khắc muộn màng nhất của mỗi đời người...

Cả hai tập sách đều ngợi ca cùng một điều có thật mà có thể chúng ta đang khá thờ ơ: tình yêu, dù là tình yêu trai gái hay tình yêu của cha mẹ - con cái...

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.