Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của 60 tập phim là sự xuất hiện của diễn viên khả ái Han Hye Jin trong vai công chúa So Seo No.
Bộ phim cổ trang hoành tráng Truyền thuyết Joo Mong tiêu tốn 4 tỉ won nhưng thu về 12 tỉ won khi xuất khẩu sang Nhật, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông và Việt Nam. Riêng tại Hàn Quốc, Truyền thuyết Joo Mong được xếp hạng là bộ phim truyền hình ăn khách nhất trong năm 2006, vượt xa Nàng Dea Jang Guem lừng lẫy về số lượng người xem. Những ánh mắt đầy đau thương xen lẫn tình cảm, gương mặt của nàng công chúa So Seo No thật kịch tính trải dài trong suốt bộ phim đã làm cho tên tuổi Han Hye Jin vượt ra khỏi biên giới xứ Hàn, lan tỏa khắp châu Á. Cuối năm 2006, Đài truyền hình MBC đã tổ chức trao giải phim truyền hình xuất sắc nhất cùng hàng loạt giải thưởng danh giá khác dành cho đạo diễn, biên kịch và diễn viên. Han Hye Jin vinh dự đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Truyền thuyết Joo Mong. Trước đó, Han Hye Jin liên tục đoạt nhiều giải thưởng danh giá khác như Diễn viên triển vọng xuất sắc nhất năm 2004 do Đài truyền hình KBS trao tặng, Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2005 (MBC).
Ở tuổi 26, Han Hye Jin đạt đến độ chín về tài năng. Cô gái sinh vào mùa thu đầy lãng mạn ở Seoul (năm 1981) bắt đầu sự nghiệp sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Seoul năm 2002. Tham gia hàng loạt bộ phim trên truyền hình như: Thanh tra Park Moon Soo (Đài truyền hình MBC năm 2002), I love Hyun-jung (MBC 2002), Romance và Friends (MBC 2002), You are a star (KBS 2004), New Human Market (SBS 2004)... và cả bộ phim nhựa Dalmaya Seoul Gaja (2004) nhưng phải đến khi sê-ri phim Be Strong, Geum-soon! ra đời (2005) thì Han Hye Jin mới vụt sáng thành ngôi sao trên bầu trời điện ảnh châu Á. Bộ phim nhanh chóng đứng vào hàng top hit tại Hàn Quốc và các nước khác. Theo tờ Star Focus đánh giá thì Han Hye Jin đã thể hiện "một quý bà thật sự mạnh mẽ, can trường và điều này khiến cho cô trở thành một ngôi sao ngọt ngào, quyến rũ trên truyền hình châu Á".
|
|
Nét hồn nhiên trong sáng của Han Hye Jin luôn được các đạo diễn đánh giá cao và đó cũng là lợi thế của cô khi diễn xuất, nhận được rất nhiều cảm tình từ khán giả. Không hề tự mãn, kiêu căng, Han Hye Jin càng làm cho hình ảnh của mình trong lòng công chúng hâm mộ thêm đậm nét.
Năm 2002, khi được chọn tham gia sê-ri phim truyền hình Friends hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, bằng tài năng Han Hye Jin đã kéo được làn sóng khán giả hâm mộ hai ngôi sao đình đám lúc đó là Won Bin và Lee Dong-geon quay sang theo dõi diễn tiến câu chuyện đầy trắc trở của hai nhân vật chính cũng là đôi vợ chồng trong phim Friends. Đến khi Truyền thuyết Joo Mong được phát sóng, làn sóng hâm mộ Song Il Gook (vai Joo Mong - vị anh hùng dựng nên nước Hàn cổ) và Han Hye Jin đã lên đến đỉnh điểm. Đài truyền hình MBC quyết định kéo dài thêm 21 tập nữa, kể về cuộc đời của Hoàng tử Joo Mong dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 này ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này mọi thông tin liên quan đến phần 2 vẫn được giữ kín. Khán giả hồi hộp chờ đợi và hàng trăm người đã đồng ký tên vào bảng "kiến nghị" gửi đến đài MBC yêu cầu nhanh chóng chiếu phần 2 của phim. Dĩ nhiên lời đề nghị đó không nằm ngoài mục đích muốn chiêm ngưỡng lại nhan sắc cũng như tài diễn xuất của Han Hye Jin.
Sự hấp dẫn của Truyền thuyết Joo Mong ngoài tài diễn xuất của dàn diễn viên ngôi sao, phải nói đến những cảnh quay hoành tráng trên những thảo nguyên bạt ngàn của Hàn Quốc và cả Trung Quốc. Tiếng vó ngựa của đội quân Joo Mong đã chinh phục được lãnh thổ của hai vị vua Hae Mo Soo và Dae Soh, hợp nhất hai đất nước Pu Yeo và Kokuryo thành một nước Cao Ly to lớn. Để có được ngai vàng và tình yêu, chàng hoàng tử đẹp trai Joo Mong phải chiến đấu với cả người anh cùng cha khác mẹ là Dae Soh. Sau thành công của phim Thần y Hur Joon, Chuyện tình Harvard, đạo diễn Choi Wan Gyoo đã trở thành người "tinh mắt" khi giao vai nàng công chúa kiều diễm So Seo No cho Han Hye Jin. Và cô đã không phụ lòng ông khi hoàn thành xuất sắc vai diễn đầy cá tính này.
D.N


Bình luận (0)