Hàn Thái Tú "nghèo mà có tình"

29/09/2005 00:19 GMT+7

Mấy tuần nay, nhiều quán cà phê ở TP.HCM thường vang câu hát: “nghèo mà có tình thì cao quý hơn” của nhạc sĩ Thái Khang với giọng ca cũng rất "có tình" của ca sĩ trẻ Hàn Thái Tú.

Hỏi Tú sao lại  nghèo mà có tình thì cao quý hơn,  chàng ca sĩ cười rất tươi: "Em thấy từ hoàn cảnh của em. Mình giàu  sang, nổi tiếng mà không có tình thì cũng chẳng được gì và người khác cũng xem mình chẳng  ra gì. Thôi thì nếu  không giàu thì chọn... nghèo mà có tình còn dễ sống hơn!". Có lẽ vì thế mà trong  album  Nghèo mà có tình (CD  và DVD) mới của anh,  Hàn Thái Tú đã chọn nhân vật minh họa và do chính anh đóng: lúc là anh chàng vá xe rất nghèo hát về tình yêu và cuộc sống, lúc là chàng... mù đi tìm hạnh phúc, dù phải tìm ở tận... Quảng Châu (Trung Quốc).

H.Đ.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.