Thuộc thể loại tâm lý hành động hài, Hancock kể về một chàng siêu nhân chưa từng có trong lịch sử phim ảnh Hollywood-một siêu nhân chán đời và bê tha. Hancock ngủ lang thang ngoài đường, nát rượu, hễ ra tay cứu giúp ai đó thì ôi thôi, mọi thứ trở nên tanh bành. Ví như Hancock bắt cướp thì sẽ phá tan cái xa lộ, làm nổ tung xe cảnh sát, sụp mấy tòa nhà. Đỉnh điểm là trong một vụ bắt cướp, anh làm thành phố thiệt hại đến hơn 9 triệu USD để sửa chữa đường sá!
Công chúng Los Angeles ngao ngán không muốn cho Hancock tiếp tục “hành nghề” siêu nhân nữa. Một ngày nọ, Hancock vô tình cứu được Ray khỏi bị tàu húc. Ray là một chuyên gia quan hệ cộng đồng. Để đền ơn, Ray lên kế hoạch giúp Hancock xây dựng lại hình ảnh người hùng và bước đầu tiên trong kế hoạch là Hancock phải đồng ý…ngồi tù. Sự việc trở nên éo le hơn khi Hancock gặp vợ của Ray, nảy sinh tình cảm và phát hiện ra vợ của Ray (do Charlize Theron thủ vai) cũng là một siêu nhân…
Câu chuyện về "siêu nhân cà chớn" Hancock được nhà biên kịch người Mỹ gốc Việt Vincent Ngo viết vào năm 1996 với cái tên Tonight, He Comes. Kịch bản từng được đạo diễn Tony Scott để mắt tới. Nhiều hãng phim tranh nhau kịch bản Hancock, cuối cùng chiến thắng thuộc về Columbia Pictures, đạo diễn của The Kingdom: Peter Berg. Hancock được khởi động vào tháng 5-2007 tại Los Angeles. Chỉ đến trước khi bấm máy, tên phim mới được đổi lại thành John Hancock, sau đó rút xuống còn Hancock. Bộ phim từng đạt doanh thu trên 600 triệu USD khi công chiếu mùa hè năm ngoái.
Được biết, Peter Berg cũng sẽ trở lại với vai trò đạo diễn phần 2 Hancock. Diễn viên Charlize Theron chưa xác nhận sẽ tham gia tiếp với vai Mary. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh MTV, cô cho biết cô sẽ nhận lời nếu những thành viên khác cũng đóng tiếp: “Tôi sẽ làm việc với ai? Liệu tất cả có quay trở lại không? Đóng phim cùng Will Smith rất tuyệt vời”.
Cẩm Hồng
Bình luận (0)