• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Hàng chục công an truy bắt kẻ ‘ngáo đá’ đâm chết người đưa mình đi cấp cứu

23/07/2015 14:49 GMT+7

(TNO) Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt và bàn giao Trần Tiến Xuân (22 tuổi, ngụ xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

(TNO) Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt và bàn giao Trần Tiến Xuân (22 tuổi, ngụ xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trần Tiến Xuân (không mặc áo, tay đeo còng số 8) tại cơ quan công an - Ảnh: Hồng Dũng
Trưa nay 23.7, đại tá Dương Văn Trường, Trưởng Công an huyện Hương Sơn, cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 22.7, trên đường điều khiển xe máy về gần đến nhà thì Trần Tiến Xuân bị ngã xe dẫn đến thương tích. Lúc này anh Lê Công Bình (38 tuổi, hàng xóm của Xuân) và một số người đi đường phát hiện nên đã đưa Xuân đến Bệnh viện thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn cấp cứu.
Tuy nhiên, tại đây, Xuân có biểu hiện phê ma túy nặng, quậy phá bệnh viện và không đồng ý cho bác sĩ chăm sóc, chữa trị vết thương. Sau khi được gia đình và nhiều người khác thuyết phục, Xuân mới đồng ý để các y, bác sĩ rửa vết thương cho mình.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Xuân đã vùng chạy, tiếp tục quậy phá bệnh viện rồi chạy ra bên ngoài, vào một quán ăn bên đường lấy một con dao, quay lại bệnh viện rượt chém, đâm liên tiếp 6 nhát vào người anh Lê Công Bình, người vừa đưa Xuân đến bệnh viện cấp cứu, khiến anh Bình chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (người đứng giữa) có mặt tại hiện trường để
 chỉ đạo điều tra vụ trọng án - Ảnh: Vũ Dũng
Ngay trong tối 22.7, Công an huyện Hương Sơn đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người dân địa phương vào cuộc truy bắt Xuân. Đến khoảng hơn 22 giờ, công an bắt được Xuân lúc đối tượng này đang cầm hung khí, cố thủ ở một cây xăng gần nhà.
Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng PC45 và lực lượng pháp y công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công an huyện Hương Sơn tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, điều tra vụ việc.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.