Hàng ngàn người hồi hộp nghe dứt câu hò xem mình có trúng số...

Tấn Đạt
Tấn Đạt
23/01/2023 10:30 GMT+7

Hội chợ lô tô miền Tây có vô số trò chơi thú vị, vui nhộn thu hút hàng ngàn người đến tham gia… Mọi người đến đây vì thích nghe hát, cảm giác hồi hộp dò tờ vé xanh đỏ trên tay xem mình có trúng số hay không...

Hầu như những người trẻ ở miền Tây sông nước đều đã quen thuộc với gánh hát lô tô nói riêng và hội chợ lô tô nói chung vào mỗi dịp tết đến xuân về. Cái cảm giác chờ dứt câu hò xem mình có trúng số làm cho ai nấy cũng hồi hộp, nôn nao...

Hàng ngàn người vui chơi tại hội chợ lô tô xã Giao Thạnh

T.Đ

Tham gia các trò chơi để giật giải

Có mặt tại hội chợ xuân tại xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre vào tối 22.1 (mùng 1 tết), chúng tôi không khỏi bất ngờ với “biển người” đến vui chơi tại nơi đây. Không khí nhộn nhịp, tấp nập, rộn ràng với vô số trò chơi như ném lon, săn bọ, thả banh vào rổ… được rất nhiều người trẻ yêu thích.

Cùng bạn mình đến vui chơi tại hội chợ lô tô, Nguyễn Ngọc Tuyền, học sinh Trường THPT Trần Trường Sinh (xã Giao Thạnh) cho biết đi chơi ở hội chợ lô tô là niềm vui rất lớn đối với em vào dịp tết.

“Hầu như năm nào quê em cũng có hoạt động này, và em không thể không ghé qua đây để vui chơi. Em thì ít tham gia các trò chơi nhưng đi để tận hưởng không khí ngày xuân, hòa mình với niềm vui cùng mọi người là chính”, Tuyền nói.

Các bạn nữ thích thú với trò bắn súng

T.Đ

Dòng người đổ về hội chợ ngày càng đông

T.Đ

Gọi là vùng ven biển, vùng sâu vùng xa nhưng không năm nào xã Giao Thạnh lại không có hội chợ ngày tết. Đặc biệt, các bạn trẻ đổ xô vào nơi đây rất đông vào dịp tết.

Nước ngọt, bánh, vài cái móc chìa khóa hình con mèo là những phần thưởng mà Huỳnh Ngọc Tuấn (27 tuổi) ngụ xã Giao Thạnh, nhận được trong cuộc vui chơi hội chợ lô tô dịp Tết Quý Mão 2023 này.

Tuấn cho hay tết này nhà Tuấn có đầy đủ từ bánh đến nước ngọt, đồ ăn thì không thiếu nhưng bản thân vẫn thích đến hội chợ xuân và tham gia các trò chơi để giật giải.

Gian hàng săn bọ thu hút nhiều người

T.Đ

Khoe vài lon nước ngọt vừa trúng ở trò chơi bắn súng, Tuấn nói: “Mình tốn 100.000 đồng mới được như thế. Dù một số người bảo số tiền đó mình mua được cả thùng nước ngọt, nhưng mình vẫn thích nhất cảm giác chiến thắng một trò chơi nào đó, nó vui lắm".

Chàng trai 27 tuổi cho hay bản thân đi làm ở Q.3, TP.HCM, mỗi lần về quê đón tết là anh hẹn hò với đám bạn dưới quê để đi hội chợ lô tô chơi, vừa giải tỏa căng thẳng vừa ôn lại kỷ niệm.

Hàng ngàn người chen chân tại hội chợ lô tô

T.Đ

Trò ném banh vào rổ

T.Đ

“Mỗi năm, cứ gần tết là mình nôn nao đợi hội chợ lô tô. Không biết từ khi nào mà nó đã trở thành một gia vị của ngày tết. Nhớ hồi đó, cứ 23 tháng chạp, lớp mình chuẩn bị được nghỉ tết là nhóm bạn nôn nao, bàn tán không biết hội xuân năm nay có trò gì, “cô đào” hát lô tô đẹp không”, Tuấn kể.

“Hồi đó, mình thích trò lô tô vì nó khá đơn giản. Chơi lô tô đem lại cảm giác được gần gũi với những người xung quanh hơn", Tuấn chia sẻ thêm.

Hồi hộp chờ... trúng số

Tại hội chợ ở thị trấn Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cũng thu hút nhiều người đến vui chơi với nhiều gian hàng như câu cá, ném banh qua lưới, tô tượng, phóng phi tiêu... Đặc biệt, tại khu vực trò chơi lô tô, được chủ đoàn bày bàn ghế đầy đủ, người đến chơi sẽ thoải mái khi tham dự.

Khu vực chơi lô tô được chủ đoàn bố trí chỉn chu

MINH TÂN

Trò chơi phóng phi tiêu

MINH tân

Đi cùng với gia đình của mình đến hội chợ thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm) để vui chơi ngày tết, Nguyễn Thị Kim Ngân (25 tuổi), hiện làm việc tại siêu thị Winmart (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay: "Mặc dù ở TP.HCM cũng có đoàn lô tô nhưng không bằng ở dưới quê mình, bởi vì ở đây có nhiều trò chơi, không gian rộng rãi hơn. Bạn bè mình ai cũng hào hứng muốn đi vì một năm mới tụ tập lại một lần. Thích cái cảm giác vừa ngồi nghe hát, vừa chăm chú, hồi hộp dò tờ vé xanh đỏ trên tay xem có trúng hay không…".

Hội chợ lô tô miền Tây thu hút các bạn trẻ đến vui chơi

T.Đ

Nhiều trò chơi tại hội chợ

T.Đ

Trò câu cá trúng quà

MINH TÂN

Kim Ngân kể tiếp: “Mình thích nhất là cảm giác ai cũng "hò", "đợi" xem mình có trúng số không. Thời điểm này mọi người đều run vì sợ "đối thủ" khác chiến thắng. Hồi hộp vô cùng đến khi kêu trúng con số của mình thì vừa giật mình rồi vui mừng kêu lên "kinh" một tiếng thật to, mọi người xung quanh ai cũng giật mình”.

Hầu như các hội chợ miền Tây đều đông đúc

T.Đ

Trò ném banh trúng nước ngọt

MINH TÂN

Nô nức đến hội chợ chơi lô tô

MINH TÂN

Những tờ số quen thuộc với người trẻ miền Tây

MINH TÂN

Kim Ngân tâm sự: “Tết năm nào mình cũng đi hội chợ lô tô để vui chơi và mua vé dò lô tô hồi hộp chờ trúng số. Dù đã lớn, xã hội phát triển, có nhiều trung tâm thương mại mọc lên nhưng với mình hội chợ là một ký ức không thể quên của bản thân. Năm nào cũng vậy, dù mình bận cỡ nào thì bản thân cũng phải đi ít nhất 1 lần cho biết cái không khí hội chợ năm nay có khác gì năm trước không".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.