Hàng ngàn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hàng ngàn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

25/07/2024 20:27 GMT+7

Chiều 25.7.2024, tại Hà Nội, hàng ngàn người dân đã xếp hàng để chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 25.7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội) long trọng diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hàng ngàn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo thông báo của lực lượng an ninh tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, từ 18 giờ cùng ngày, người dân sẽ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ngay từ sớm, hàng ngàn người đã xếp hàng để chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư.

Đa số người dân đều mặc áo đen, ai nấy đều tỏ ra buồn bã trước sự ra đi của người lãnh đạo đất nước.

Bà Trần Thị Hồng (ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) cho biết: "Thực ra là chị nghĩ mình cũng rất giống rất nhiều người dân Việt Nam khác thôi. Cảm xúc thì chị không biết nghe, nói như thế nào nhưng từ lúc 13 giờ 38 phút, ở trên mạng xã hội xuất hiện thì gần như mình không làm được cái gì, thật sự. Và mình mất cả đêm hôm đấy không ngủ được. Rất xúc động, không biết nói gì nữa".

Đồng môn Ngữ văn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một sỹ phu Bắc Hà bình dị, khí phách

Ông Trần Đức Nhuận (ngụ tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã đến Nhà tang lễ Quốc gia từ sáng nhưng không thể vào viếng vì chưa đến lượt. Đến 2 giờ chiều nay, ông Nhuận quay lại, xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng như bao người dân khác, ông Nhuận cũng mang nỗi buồn, nỗi tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo lỗi lạc, tài ba.

Ông Trần Đức Nhuận (ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) chia sẻ: "Nói chung là bác Tổng Bí thư của mình mất đi để lại một niềm đau xót, tiếc thương vô hạn cho toàn thể dân tộc. Không riêng gì tôi mà tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam hôm nay cảm thấy đau buồn từ hôm 19, khi nghe tin bác mất cho đến bây giờ 1 tuần, trời đất cứ mưa dầm".

Trong dòng người xếp hàng trên đường Trần Hưng Đạo có ông Nguyễn Trọng Dân. Ông chia sẻ bản thân có tình cảm rất đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hàng ngàn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Trọng Dân, là cán bộ về hưu, chia sẻ: "Với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là tình cảm rất sâu sắc, cùng là sinh viên Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Thứ hai là Tổng Bí thư làm được rất nhiều việc có lợi cho dân, cho nước, trong sự phát triển của đất nước thời kỳ đổi mới. Có lẽ những việc Tổng Bí thư đã làm thì sẽ sống mãi trong lòng nhân dân".

"Thực ra mà nói là mình là về hưu nên không nằm trong đoàn nào, đi với tư cách là một cựu chiến binh, là người dân. Được thông báo là 18 giờ vào viếng nhưng mình đi sớm để vào viếng bác, đấy là tình cảm rất tự nhiên của một người dân với một người lãnh đạo vì dân, vì nước", ông Dân nói thêm.

Theo thông báo từ lực lượng an ninh, người dân có nguyện vọng dự lễ viếng cần mang theo căn cước công dân gắn chip quét qua máy QR code hoặc đăng ký qua ứng dụng VNeID để làm thủ tục tại các chốt kiểm soát.

Lực lượng an ninh lưu ý, người dân đến viếng cần có trang phục phù hợp, không mang theo túi xách, vòng hoa...

Hiện nay, xung quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia có nhiều chốt kiểm tra an ninh. Mỗi chốt có khoảng 20 cán bộ chiến sĩ kết hợp với lực lượng thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Lễ Quốc tang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.