Hàng trăm cán bộ tại Long An chia chác đất công - Bài 3: Mua bán và cả “biếu” không

10/06/2009 23:12 GMT+7

Vụ chia chác đất công tại KCN xử lý rác Long An – TP.HCM càng trở nên “ly kỳ hấp dẫn” hơn khi có sự tham gia hưởng lợi của nhiều cán bộ, công chức từ H.Thủ Thừa đến tỉnh Long An, thậm chí có cả người ngoài địa phương.

Không biết đất của mình nằm ở đâu!

Do đất được cấp tràn lan, sai đối tượng nên trong quá trình bồi thường dự án đã xảy ra những chuyện dở khóc, dở cười. Người được cấp đất, chủ đất lại không biết đất mình nằm ở đâu (?!). Đó là trường hợp của ông Nguyễn Sáu (cán bộ công an tỉnh Long An).

Danh sách một số cán bộ được cấp đất tại KCN xử lý rác (thời kỳ từ 1993 đến 2004):

1. Ông Mai Thành Lập, Phó bí thư Tỉnh ủy – diện tích đất: 5,8 ha – được đền bù 717 triệu đồng.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Ngân hàng huyện Thủ Thừa (2,8 ha – được đền bù 341 triệu đồng).

3. Ông Phạm Văn Minh, Bí thư huyện Thủ Thừa (3,8 ha – được đền bù 463 triệu đồng)

4. Ông Ngô Hải Phong, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Long An (0,8 ha – đền bù 99 triệu đồng)

5. Võ Duy Hiển, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An (4,5 ha – đền bù 535 triệu đồng)

6. Ông Trần Khắc Chung, Văn phòng Tỉnh ủy Long An (2,5 ha – đền bù 280 triệu đồng)

7. Ông Cao Văn Sậy, Phó bí thư Huyện ủy huyện Thủ Thừa (2,9 ha – đền bù 340 triệu đồng)

8. Ông Nguyễn Văn Quận, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (1,1 ha – đền bù 137 triệu đồng)

9. Ông Phạm Hoàng Vũ, con ông Phạm Văn Minh, Bí thư huyện Thủ Thừa (2,9 ha – đền bù 556 triệu đồng)

10. Bà Nguyễn Thị Xếp, vợ ông Phạm Văn Minh, Bí thư huyện Thủ Thừa (3,9 ha – đền bù 528 triệu đồng)

11. Bà Phạm Thị Hạnh Kiểm, vợ ông Lê Anh Thúy, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa đương nhiệm (3,3 ha – đền bù 409 triệu đồng).

12. Bà Hồ Thị Lệ, vợ ông Bùi Đức Sở, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (2,3 ha – đền bù 281 triệu đồng).

Ông Hai Tiếm kể: Sau khi được huyện Thủ Thừa cấp 3 ha đất, do không canh tác gì cả nên ông Sáu chẳng thèm ngó đến khu đất được cấp và bỏ hoang đó cho cỏ mọc đầy. “Đến khi nghe rục rịch chuyện đền bù dự án xử lý rác, ông Sáu tức tốc chạy đến nhờ tui chỉ giùm lô đất của ổng nằm ở đâu, trong khi ổng cầm trong tay giấy đỏ”, ông Hai Tiếm cười nói. Thấy những cán bộ xung quanh nhờ đất cấp mà được hưởng lợi từ việc trồng hoa màu để “chạy” dự án, ông Sáu đã nhờ ông Hai Tiếm cấp tốc trồng tràm giống trên mảnh đất của mình để đối phó với hội đồng bồi thường. Chính nhờ sự “nhanh nhạy” trên mà ông Sáu đã “qua mặt” dễ dàng Hội đồng bồi thường và nhận được một khoản tiền rất lớn.

Không may mắn như ông Sáu, trường hợp của ông M. (cán bộ thuế huyện Thủ Thừa) cũng được cấp 3 ha đất có “giấy đỏ” hẳn hoi, nhưng đã bị cấp tiếp trùng cho đối tượng khác. Theo ông Hai Tiếm, mảnh đất của ông M. đứng tên đã được huyện Thủ Thừa cấp nhầm cho 3 người khác. Tức khí, ông M. làm đơn khiếu nại khắp nơi. “Mãi khi ông Chửng (Phó chủ tịch thường trực hội đồng đền bù - PV) thuyết phục 3 chủ đất “phụ” cho ông M. 23 triệu đồng thì ổng mới thôi”, ông Hai Tiếm nói.

Được “biếu” không đất công

Qua tìm hiểu của chúng tôi, một trong những trường hợp được “biếu” không đất công là ông Mai Huỳnh Minh, hiện là Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An. Vào thời điểm năm 1995 khi còn là một trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Long An, ông Minh được xét cấp 4 ha đất nằm trong dự án KCN xử lý rác. Khi dự án KCN xử lý rác được triển khai, năm 2004, ông Minh được nhận bồi thường tổng cộng trên 400 triệu đồng. Thời điểm đó, ông Minh chưa phải là người “to” nhất mà trên ông còn có ông Phạm Sỹ Quyết, Giám đốc Công an tỉnh, ông Lê Thanh Tòng và ông Võ Duy Hiển là Phó giám đốc Công an tỉnh cũng đều được hưởng lợi mỗi người mấy trăm triệu đồng. Đặc biệt lúc đó còn có ông Mai Thành Lập, Phó bí thư Tỉnh ủy Long An cũng làm đơn xin được cấp 5 ha đất và đơn lại được PA25 xác nhận. Phòng NN-ĐC cũng có tờ trình cấp đất, quyết định cấp đất cho ông Lập 5 ha. Nhưng thật lạ là ông Lê Anh Thúy (Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa) lại ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên đến 5,8 ha tạo điều kiện cho ông Lập hưởng tổng cộng 700 triệu đồng tiền đền bù.

Về xã Tân Lập, chúng tôi còn được nghe kể về một nhân vật được hưởng lợi đến cả gần 4 tỉ đồng tại dự án này. Đó là ông Tư Vũ ở tỉnh Tiền Giang. Không hiểu bằng cách nào, ông Tư Vũ thuyết phục được hai vợ chồng giám đốc một doanh nghiệp bán lại cho gần 40 ha đất. Trớ trêu là lô đất này lại đứng tên một tổ chức chứ không phải của cá nhân vợ chồng ông giám đốc kia. Khi hai bên đã thỏa thuận xong, nghe đâu UBND huyện Thủ Thừa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tư Vũ mặc dù theo quy định của pháp luật, đất giao cho tổ chức không được mua bán chuyển nhượng.

Ông Hai Tiếm còn cho chúng tôi biết, chuyện mua bán, chuyển nhượng đất ở đây nhiều như cơm bữa, ai thích mua thì bỏ tiền ra, mua được là được cấp sổ đỏ, chính quyền “dễ” lắm!

Một phần bản đồ cấp đất cho cán bộ - Ảnh: Đức Hòa

Không chỉ có vậy, trong tấm bản đồ mà ông Hai Tiếm cho chúng tôi xem thể hiện khá rõ bản thân các ông Nguyễn Văn Chửng, nguyên Trưởng phòng NN-ĐC huyện Thủ Thừa và các ông Nguyễn Văn Phùng, Bùi Đức Sở (nguyên là Chủ tịch huyện và ông Lê Anh Thúy, đương kim Chủ tịch huyện Thủ Thừa cũng có khá nhiều đất và mỗi ông (hoặc người thân như vợ, con, anh chị em ruột) đã kiếm được những khoản tiền “kha khá”.

Mặc dù trong kết luận thanh tra không đề cập đến nhưng trong quá trình điều tra về những khuất tất trong việc đền bù thuộc dự án xây dựng KCN xử lý rác, chúng tôi còn phát hiện trường hợp ông Trần Văn Nga - cán bộ Phòng NN-ĐC huyện Thủ Thừa cùng vợ là bà Sang được cấp tới 3 lô đất. Không chỉ có vậy, người dân ở đây còn biết rất rõ nhiều người thân của ông Nga cũng được cấp hàng chục ngàn mét vuông đất, nghe đâu đã bán khá nhiều trước khi được đền bù. (Còn tiếp)

Đức Hòa - Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.