Hàng trăm người ra đón 83 ngư dân trở về: Nước mắt trùng phùng lẫn... biệt ly

20/10/2023 18:34 GMT+7

Những đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần của phụ nữ và trẻ em làng chài hiện rõ sự mệt mỏi, lo lắng kể từ khi nghe tin dữ 2 tàu câu mực Quảng Nam gặp nạn ngoài khơi.

Họ chờ đợi các ngư dân từ "cõi chết" trở về. PV Thanh Niên ghi nhận những hình ảnh xé lòng về cuộc hội ngộ đầy nước mắt...

Đón các ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển trở về

Đầu giờ chiều 20.10, hàng trăm người dân của các làng chài của H.Núi Thành (Quảng Nam) tập trung trước cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang) "đội nắng" nhiều giờ liền để chờ chuyến tàu chở theo các ngư dân câu mực họ bị lốc xoáy ở vùng biển Trường Sa cập cảng.


Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 3.

Trên boong tàu, những ngư dân với gương mặt cháy sạm và tiều tụy

MẠNH CƯỜNG

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 4.

Ngư dân được lực lượng chức năng hướng dẫn, xếp hàng qua cầu lên bờ

MẠNH CƯỜNG

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 5.

Những bước chân chậm chạp, nặng nề trở về từ biển khơi… Nhưng không may mắn như họ, 2 người đã mãi mãi nằm xuống

HUY ĐẠT


Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng chuyển thi thể 2 ngư dân xấu số lên bờ

HUY ĐẠT

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 7.

Xe cứu thương chở 2 thi thể về thẳng nhà để gia đình lo hậu sự

Tại hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3 (cách cầu cảng gần 1 km), người thân và hàng xóm được bố trí chờ sẵn để đoàn tụ với ngư dân

HUY ĐẠT

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 9.

Khi xe chở các ngư dân từ cầu cảng đến hội trường, ngư dân bước vội xuống xe với đôi chân trần…

HUY ĐẠT

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 10.

Người thân đón các ngư dân

HUY ĐẠT

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 11.

Những cái ôm chặt, nói không nên lời giữa tiếng khóc xé lòng

MẠNH CƯỜNG

Gương mặt giàn giụa nước mắt ngày trở về trong vòng tay họ hàng, gia đình và hàng xóm

HUY ĐẠT

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 13.

Ngư dân Nguyễn Văn Tiền (trú xã Tam Giang, H.Núi Thành) khi vừa vào đến bờ đã ôm chặt con trai 6 tuổi. Hai cha con đều bật khóc…

HUY ĐẠT

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt - Ảnh 14.

Tiếng khóc thét xé lòng của người phụ nữ miền biển Núi Thành trong buổi chiều đón những ngư dân may mắn thoát nạn trở về, vì vẫn còn những người thân của họ mất tích ngoài biển khơi

MẠNH CƯỜNG

Đã có 78 ngư dân trở về đất liền trong nước mắt, 2 thi thể ngư dân xấu số được đưa về gia đình lo mai táng và vẫn còn 13 người mất tích ngoài biển khơi bao la.

Tại hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang), Quân chủng Hải quân tiến hành bàn giao 83 ngư dân (gồm 78 ngư dân trên 2 tàu câu mực bị nạn và 5 ngư dân ở tàu khác xin về), 2 thi thể ngư dân cho Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã trao nhiều phần quà cho ngư dân. Lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương ở H.Núi Thành cũng dành nhiều phần quà động viên sau chuyến biển đầy bất trắc. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, số tiền hỗ trợ ngư dân đợt này gần 500 triệu đồng. 

Ngay sau khi đưa các ngư dân về nhà, ông Phan Việt Cường, ông Lê Trí Thanh và đại diện các sở, ngành, H.Núi Thành, các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển... đã đến thăm, động viên thân nhân 2 ngư dân tử nạn là Đỗ Tấn Hải và Đặng Minh Vương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.