Hàng trăm người trẻ xếp hàng hơn 1 giờ đồng hồ để hiến máu cứu người

Phúc Kha
Phúc Kha
05/03/2023 11:50 GMT+7

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, các bạn sinh viên mong rằng thông qua hoạt động của ngày “Chủ nhật đỏ” sẽ góp phần nhỏ bé của mình để làm nên những khác biệt to lớn đối với cộng đồng.

Sáng 5.3, ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” đã diễn ra sôi nổi tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Hơn 1.000 sinh viên của nhiều trường ĐH ở TP.HCM tham dự chương trình để sẻ chia giọt máu cho cộng đồng.

Từ 7 giờ 30, nhiều sinh viên đã có mặt tại trường để tham gia ngày hội với không khí sôi nổi và hào hứng. Các bạn sẵn sàng hiến giọt máu của mình cho xã hội. Tại chương trình, lực lượng tình nguyện viên đã có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên trong các bước đăng ký, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc trong suốt quá trình hiến máu.

Các bạn trẻ xếp hàng chờ vào hiến máu

Phúc Kha

Sinh viên ghi phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện

Phúc Kha

Hàng trăm người xếp hàng hơn 1 giờ đồng hồ để hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Bác sĩ kiểm tra sàng lọc trước khi tham gia hiến máu

Phúc Kha

Đứng xếp hàng chờ vào nơi hiến máu, Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 mình chìa cánh tay của mình để hiến những giọt máu quý giá cứu chữa bệnh nhân, nhân lên tinh thần tình nguyện. Mình hy vọng chương trình sẽ ngày lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới tất cả bạn trẻ để khi người bệnh cần máu là có máu điều trị”.

“Mình đứng xếp hàng hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa được hiến máu. Mình không ngờ là có đông đảo sinh viên tham gia ngày hội. Đứng chờ đợi lâu cũng thấy mỗi chân nhưng mà nghĩ đến lúc được hiến máu là mình hết mệt mỏi, có động lực chờ đợi. Mình đề ra mục tiêu mỗi năm sẽ tham gia hiến máu một lần để có điều kiện mang nguồn máu của mình cứu được nhiều người”, Lê Thùy Dương, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM chia sẻ.

Lần thứ 3 hiến máu tình nguyện, Lê Hải Phong, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, chia sẻ: “Mình đã từng được nhận máu khi điều trị bệnh tại một bệnh viện. Mình rất biết ơn những giọt máu miễn phí đã cứu sống mình. Sau khi được nhận máu, mình suy nghĩ sẽ tham gia hiến máu để góp những giọt máu của mình giúp cho các bệnh nhân duy trì sự sống và cũng là cách để tri ân người đã tặng máu cho mình”.

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đông đảo sinh viên tham gia hiến máu

Phúc Kha

Đến tham dự ngày hội từ 7 giờ 30, Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh hào hứng nói: “Đây là đầu tiên mình tham dự một ngày chủ nhật đỏ. Với cương vị là hoa hậu, mình sẽ sử dụng sức ảnh hưởng, sự nhiệt huyết, năng lượng của tuổi trẻ để kết nối thật nhiều các bạn trẻ tham dự hoạt động chia sẻ giọt vàng để tạo ra giá trị lớn cho cộng đồng. Việc chúng ta đóng góp máu của mình để giúp cho người khác sẽ tạo ra giá trị lớn. Một giọt máu không chỉ cứu một sinh mạng mà có thể gieo mầm sự sống khác”.

Hàng trăm người xếp hàng hơn 1 giờ đồng hồ để hiến máu cứu người - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn trao bằng khen của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho các cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức hoạt động hiến máu cứu người.

Phúc Kha


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.