Hàng xóm tiếc thương bé gái 8 tuổi tử vong trong vụ cháy ở TP.HCM, chưa dám báo tin cho người mẹ

05/12/2023 14:57 GMT+7

Người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng về vụ cháy tại Q.4, TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi tử vong. Họ vẫn chưa dám thông báo về sự ra đi của cô bé với người mẹ đang điều trị tại bệnh viện.

Sáng 5.12, ngôi nhà nhỏ trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (Q.4) nhiều người tập trung dọn dẹp đồ đạc. Người thân tất bật chuẩn bị tang lễ cho bé M.D (8 tuổi) – bé gái tử vong trong vụ cháy xảy ra vào 3 giờ 30 sáng nay.

Thương xót bé gái dễ thương

Bà Nguyễn Thị Kim Hà (54 tuổi), thím ruột của mẹ nạn nhân đứng thất thần nhìn lực lượng chức năng cùng mọi người ra vào căn nhà bị cháy. Căn nhà hoang tàn, quần áo, xe máy cùng nhiều chiếc điện thoại bị cháy đen sau vụ việc. Bà không dám lui tới căn nhà vì ám ảnh. Người phụ nữ cho biết, khoảng 3 giờ 50 phút, bà dậy đi chợ sớm và nghe tiếng la thất thanh liền chạy đến và thấy lửa cháy lớn. Mọi người xung quanh cầm bình xịt đến dập nhưng lửa bùng quá lớn nên không thể kịp.

Mẹ của bé M.D hiện đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, còn ba bé đứng không vững, không tin vào sự thật đã mất con mãi mãi. Bà Hà cũng chạy lên BV xem tình hình của cháu và trở về cùng mọi người chuẩn bị đám tang cho bé M.D. 

Bé M.D là con út của cặp vợ chồng có 4 người con (2 trai, 2 gái). Hằng ngày, họ làm công nhân may. Bé út ngoan ngoãn, dễ thương nên người thân, hàng xóm xung quanh ai cũng thương.

Hàng xóm căn nhà cháy ở Q.4 dập lửa, bàng hoàng thương tiếc bé gái tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa chiếc xe máy bị thiêu rụi ra ngoài

DƯƠNG LAN

"Tội nghiệp đứa bé rất hiểu chuyện. Hôm chủ nhật bé cùng mẹ mới đi chùa về nhưng không ngờ hôm sau xảy ra vụ việc. Cháu học bơi rất giỏi, thường xuyên tham gia cuộc thi ở trường", bà Hà nói.

Cũng theo bà Hà, ông ngoại của cháu cũng vừa mất cách đây không lâu. Lúc xảy ra vụ việc, bé M.D đang ở nhà bà ngoại. Khi đám cháy xảy ra hàng xóm đã dùng đồ nghề phá cửa, những người trong nhà chạy thoát. Bé M.D vì quá nhỏ nên đã mắc kẹt và không qua khỏi. Bà lo gia đình cháu sẽ không có nơi ở vì nhà cửa đã không còn và quan trọng hơn không biết họ đối mặt với nỗi đau mất con như thế nào.

Hàng xóm căn nhà cháy ở Q.4 dập lửa, bàng hoàng thương tiếc bé gái tử vong - Ảnh 2.

Mọi người bàng hoàng trước sự ra đi của bé gái

DƯƠNG LAN

"Không còn nhà, cả gia đình sẽ đi làm, vay mượn sửa sang rồi ở tạm chứ giờ mất con, vợ chồng không chịu nổi với sự thật này. Tôi cũng rất đau lòng, sáng giờ cứ ngóng tin được đưa bé về để gia đình lo hậu sự", bà Hà buồn bã.

Cả xóm cùng dập lửa

Sau vụ cháy, hàng xóm tập trung phụ gia đình thu dọn, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của bé gái. Người phụ nữ gần nhà nạn nhân cho biết, bà là người chứng kiến ngọn lửa cháy bùng lên, khói bốc cao nghi ngút. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến cố gắng dập lửa nhưng không tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc.

"Ở hẻm này, nhà nào cũng có bình chữa cháy. Khi vụ việc xảy ra, chúng tôi cùng góp sức, người dùng bình xịt, người tạt nước và lấy thêm khoảng 10 bình chữa cháy ở ngôi chùa gần đó để dập lửa. Tuy nhiên, nhà ở sâu trong hẻm nhỏ và lửa lớn nên không xi nhê gì", bà nhớ lại.

Hàng xóm căn nhà cháy ở Q.4 dập lửa, bàng hoàng thương tiếc bé gái tử vong - Ảnh 3.

Mọi người thu dọn đồ đạc sau vụ cháy

DƯƠNG LAN

Cũng theo người phụ nữ, ai nấy đều thương xót trước sự ra đi của bé gái 8 tuổi. Khi lực lượng PCCC đến, ngọn lửa mới được dập tắt.

"Cũng may ngọn lửa chưa lan sang nhà những người khác, nếu không hậu quả không biết sẽ lớn đến nhường nào", người phụ nữ tuổi trung niên cho hay.

Chỉ vào đôi chân đang lấm lem khói đen, ông X., hàng xóm nạn nhân kể lại, khi đám cháy xảy ra ông không nghĩ ngợi gì nhiều, cùng la hét để mọi người biết đến.

"Tôi hô to, cháy lớn rồi, bỏ của cứu lấy người nha. Tôi cầm xô nước tạt không biết mệt, trong đầu chỉ muốn lửa được dập tắt và cứu được người. Tôi thương nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi khi biết tin không cứu được bé gái", người đàn ông tóc bạc trắng nói.

Hàng xóm căn nhà cháy ở Q.4 dập lửa, bàng hoàng thương tiếc bé gái tử vong - Ảnh 4.

Người thân chờ đưa thi thể bé gái về để lo hậu sự

DƯƠNG LAN

Sáng 5.12, Công an Q.4 (TP.HCM) phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.4 và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 ngày 5.12, nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

Hàng xóm căn nhà cháy ở Q.4 dập lửa, bàng hoàng thương tiếc bé gái tử vong - Ảnh 5.

Đồ đạc bị thiêu rụi được đưa ra khỏi hiện trường

UYỂN NHI

Người dân khu vực phát hiện vụ việc liền hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 11 người bị mắc kẹt, kêu cứu.

Hàng xóm căn nhà cháy ở Q.4 dập lửa, bàng hoàng thương tiếc bé gái tử vong - Ảnh 6.

Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong con hẻm nhỏ

UYỂN NHI

Lực lượng chức năng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ 10 người kịp thời thoát khỏi đám cháy. Đến 4 giờ 25, đám cháy được dập tắt. Khi đám cháy được xử lý, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện một bé gái đã tử vong. Ngoài ra, tại hiện trường, 5 xe gắn máy, 1 bình gas và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy nhà dân nói trên đang được Công an Q.4 cùng các đơn vị liên quan làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.