
Một máy bay Jetstar tại Sân bay Quốc tế Denpasar Ngurah Rai (Bali, Indonesia)
ẢNH: AFP
Một máy bay của Hãng Jetstar từ Bali (Indonesia) đi Melbourne (Úc) vào tối 31.1 buộc phải quay đầu trong tình huống "ác mộng", khi một hành khách tìm cách mở cửa.
Chuyến bay JQ-34 rời Sân bay Quốc tế Denpasar Ngurah Rai (Bali) vào khoảng 20 giờ 40 (giờ địa phương) với hơn 200 hành khách.
Khi máy bay đang bay ở độ cao hơn 10.000 m, một phụ nữ đã kéo cửa máy bay để tìm cách mở ra, theo trang News.com.au. Sự việc xảy ra khi máy bay còn cách Melbourne khoảng 2 giờ.
"Chúng tôi đã có một chuyến bay trở về Denpasar vào đêm qua sau khi một hành khách gây rối cố gắng mở một cánh cửa máy bay và lăng mạ phi hành đoàn của chúng tôi", một phát ngôn viên của Jetstar cho biết.
"Sự an toàn, thoải mái của khách hàng và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn họ vì cách họ phản ứng với tình huống này. Những hành vi như thế này sẽ không bao giờ được chấp nhận trên các chuyến bay của chúng tôi", theo phát ngôn viên trên.
Chuyến bay phải quay trở lại Denpasar và nữ hành khách bị lực lượng chức năng đưa khỏi máy bay. Những hành khách khác được đưa lên một máy bay khác thay thế.
Một hành khách có mặt trên chuyến bay đã mô tả sự việc này là "cơn ác mộng thực sự".
"Vừa đón chuyến bay Jetstar từ Bali về nhà. Hai giờ sau, một phụ nữ đã cố mở cửa thoát hiểm vì cô ấy muốn xuống giữa không trung. Thật là ác mộng. Phải quay lại và hạ cánh ở Bali, nơi cô ấy bị bắt giữ. 260 hành khách tức giận và sợ hãi. Cảnh sát đã áp giải cô ấy xuống máy bay", theo hành khách ẩn danh.
Theo Giáo sư Doug Drury tại Đại học Trung tâm Queensland, việc mở cửa máy bay ở độ cao trên 3.000 m là không thể do áp lực. Khác biệt áp suất bên ngoài và bên trong khiến cửa bị đóng chặt, nhất là trên những máy bay hiện đại như Airbus A330.
Bình luận (0)