Hạnh phúc nhỏ giữa rừng cao su: Ước mơ từ những bức tranh đính đá

Hạnh phúc nhỏ giữa rừng cao su: Ước mơ từ những bức tranh đính đá

Bá Cường
Bá Cường
Bá Cường: Quay phim, Kịch bản | Phan Hiệu: Biên tập | Cẩm Tú: Đọc Voice | Sầm Ánh: Dựng phim, Thumb 
12/03/2023 08:08 GMT+7

Vượt qua những điều không may, cô gái Võ Thị Lệ Hằng, 36 tuổi, ở Quảng Bình đã tìm thấy thế giới riêng của mình từ những bức tranh đính đá.

Căn nhà nhỏ nằm giữa rừng cao su chính là nơi mà cô gái Võ Thị Lệ Hằng (36 tuổi, ở TT.Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch, Quảng Bình) từng ngày tìm thấy niềm vui riêng, để thoát ra khỏi việc chôn mình với 4 bức tường.

Hạnh phúc nhỏ giữa rừng cao su: ước mơ từ những bức tranh đính đá - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ của Võ Thị Lệ Hằng

Bá Cường

Cuộc đời của Hằng thêm màu sắc và trở nên ý nghĩa hơn khi bước thế giới của những bức tranh đính đá. Hằng đã cố gắng không ngừng để vượt qua số phận không may mắn.

Hạnh phúc nhỏ giữa rừng cao su: ước mơ từ những bức tranh đính đá - Ảnh 2.

Hằng đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày với công việc yêu thích

Bá Cường

“Muốn như người ta nhưng mà không được” - câu nói như xoáy sâu, khiến bất kỳ ai từng nghe câu chuyện về những nỗ lực của cô gái nhỏ này đều phải nể phục ý chí kiên cường.

Lọt lòng mẹ mới chỉ 6 tháng, Hằng không may mắc bệnh sang chấn khiến cơ thể bị co rút cơ xương, chân tay teo tóp. Dù được thăm khám, chữa trị khắp nơi nhưng bất thành. Và ước mơ được đến trường cũng đành dang dở.

Tiếp đó là những năm tự nhốt mình với 4 bức tường. Để rồi cuộc đời Hằng chỉ thực sự thay đổi, thấy những điều mới mẻ, hấp dẫn khi tiếp cận với internet. Cũng từ những lần tình cờ đọc trên mạng về nghề làm tranh đính đá, Hằng tìm hiểu rồi bắt đầu mày mò làm thử.

Hạnh phúc nhỏ giữa rừng cao su: ước mơ từ những bức tranh đính đá - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Thu Hà nhiều lúc thấy thương và xót con

Bá Cường

Từ đôi chân của mình, Hằng miệt mài ngày đêm làm tranh. Có những lúc mẹ của Hằng, là bà Bùi Thị Thu Hà thấy thương và xót con. Nhưng với những gì chất chứa trong lòng người mẹ, bà biết đây chính là niềm vui, là cầu nối để Hằng bắt nhịp với cuộc sống.

Từ những bức tranh đầu tiên bán ra, rồi được mọi người biết đến nhiều hơn, tìm đến ủng hộ và đặt hàng. Không chỉ trong nước, nhiều khách ở nước ngoài cũng tìm cách để đặt những bức tranh do Hằng làm.

Từ căn nhà nhỏ nằm giữa rừng cao su, những ước mơ vẫn tiếp tục được nối dài, tiếp sức. Cô gái với ước mong sống có ích vẫn từng ngày nỗ lực không nghỉ. Bởi, chắc hẳn với Hằng, ước mơ sẽ là tài sản không bao giờ được đánh mất...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.