Hành trình cứu người của PV Thanh Niên: Cuộc 'giải cứu' từ bên kia biên giới

Đình Tuyển
Đình Tuyển
31/12/2022 05:47 GMT+7

“Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy” , đó là sứ mệnh chung mà Báo Thanh Niên đặt ra trong hoạt động thông tin, và cũng là phương châm của mỗi PV Thanh Niên khi tác nghiệp.

“Không có bài báo trên Thanh Niên và Công an TP.Cần Thơ không vào cuộc kịp thời, thì không đời nào họ thả tụi em nếu không nộp cho họ khoản tiền chuộc mỗi đứa 3.500 USD”, T.H.V, chàng trai 17 tuổi bị lừa bán sang Campuchia, xúc động nói.

Rớt nước mắt cầu cứu vì cháu trai 17 tuổi cùng bạn gái bị lừa bán sang Campuchia - Video tư liệu

Tháng 8.2022, T.H.V, ngụ P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) nhắn tin cầu cứu qua Fanpage Báo Thanh Niên: “Em và bạn bị lừa bán sang Campuchia. Ở đây còn rất nhiều người bị hành hạ thương xót lắm. Họ bảo từ nay đến 15.9, nếu em không lừa được người khác sang đây làm việc, họ sẽ bán em sang chỗ khác ạ. Làm ơn giúp. Hai đứa em sợ lắm”.

PV Thanh Niên cùng 2 nạn nhân được giải cứu T.H.V và N.D.M tại Trạm biên phòng cửa khẩu Khánh Bình (H.An Phú, An Giang)

Đình Tuyển

Ngay sau đó, PV Thanh Niên tại Cần Thơ đã tìm đến nhà V. tìm hiểu và viết bài Chàng trai 17 tuổi quê Cần Thơ liên tục cầu cứu vì cùng bạn gái bị lừa bán sang Campuchia đăng ngày 27.8. Ngay hôm sau, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc. Năm ngày sau khi báo đăng, phía công ty bên Campuchia, nơi V. và N.D.M (16 tuổi, bạn V., cùng bị lừa bán sang Campuchia) đang bị giữ, bất ngờ chịu thả người.

Thoát khỏi “nhà giam”

Liên lạc qua Messenger, V. cho biết sau khi Báo Thanh Niên đăng bài, tổng quản lý của công ty đã gọi cậu lên. “Họ cầm bức ảnh em và M. đăng trên Báo Thanh Niên hỏi có phải em không? Sao em báo công an? Sau đó họ bàn tán rồi nói sẽ thả tụi em, tránh rắc rối”, V. nói.

Tối 31.8, bà Trần Kim Thu (ngụ P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), cô ruột của T.H.V, gọi điện cho PV Thanh Niên báo: “Chiều 1.9, họ sẽ thả thằng V. nhưng tôi rối quá, nhà không ai biết đường đi và không có hộ chiếu”. Bà Thu đề nghị PV Thanh Niên tìm cách hỗ trợ.

Lần theo vị trí định vị của V. và M. bên phía Campuchia, sáng 1.9, PV Thanh Niên cùng người nhà V. lên đường đi cửa khẩu Khánh Bình, H.An Phú (An Giang), trình báo lực lượng biên phòng nhờ hỗ trợ giải cứu người về. Lo lắng bao trùm khi biên giới Khánh Bình cũng chính là nơi trước đó nửa tháng, 42 người Việt đã liều mình nhảy xuống sông Bình Di để trốn khỏi nơi làm việc là một casino phía Campuchia, trong đó một người đã mất vì đuối nước.

Công ty nơi V. làm việc cách cửa khẩu Khánh Bình chừng 4 km, thuộc H.Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy sau dãy tường rào cao kín mít là những tòa nhà hệt như những chung cư nằm cạnh nhau. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 1.9, V. và M. được bảo vệ công ty dẫn giải ra ngoài cổng mà không phải nộp khoản tiền chuộc 7.000 USD. Cả hai bước lên xe đã được PV Thanh Niên nhờ bố trí sẵn. Sau đó, với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng, V. và M. về VN an toàn.

Những câu hỏi từ hành trình "giải cứu" hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

“Bài học nhớ đời”

Trên xe về quê, T.H.V và N.D.M vẫn còn run khi kể về những ngày bị bán sang Campuchia, bị đe dọa và nhốt như ở tù. V. xúc động nói: “Không có bài báo trên Thanh Niên và Công an TP.Cần Thơ vào cuộc kịp thời, thì không đời nào họ thả tụi em nếu không nộp cho họ khoản tiền chuộc mỗi đứa 3.500 USD. Đó là bài học nhớ đời của em”.

Khuya 1.9, căn nhà trong hẻm nhỏ ở P.Trà Nóc của bà Trần Kim Thu vỡ òa khi V. và M. thoát nạn trở về. Cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc khi có cả tiếng cười, nước mắt và cả lời trách cứ nhưng đầy yêu thương.

Giờ đây, sau hơn 3 tháng kể từ ngày trở về, V. và M. cho biết cả hai đều ở nhà phụ giúp gia đình. Về lâu dài, V. mong sẽ tìm được việc làm ở khu công nghiệp gần nhà, còn M. hy vọng sẽ có cơ hội học nghề làm nail, làm tóc để phụ cha mẹ nuôi hai em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.