Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến

Vũ Phượng
Từ Quảng Tây, Trung Quốc
Theo dấu chân Bác Hồ qua những 'địa chỉ đỏ' tại Quảng Tây (Trung Quốc), thanh niên Việt Nam trở về với niềm xúc động, tự hào và khát vọng biến những điều học được thành hành động cụ thể.

Chương trình "Hành trình đỏ: Trại nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác Hồ" năm 2026 tại Quảng Tây (Trung Quốc) để lại trong mỗi đại biểu trẻ những dấu ấn riêng. Từ những câu chuyện lịch sử từng biết qua sách, tài liệu đến trải nghiệm thực tế tại các "địa chỉ đỏ", mỗi người có thêm một lần nhìn lại chính mình, công việc đang làm và trách nhiệm của người trẻ hôm nay.

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 1.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan nhiều "địa chỉ đỏ" trong hành trình

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi lịch sử không còn chỉ nằm trên những trang sách

Với anh Trương Khải Minh, Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, điều để lại nhiều cảm xúc nhất là Khu di tích Trường Dục Tài tại Nam Ninh, nơi từng đào tạo hàng nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh Việt Nam.

Từ những "địa chỉ đỏ" đến Trung tâm hợp tác đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN, anh cảm nhận rõ hành trình nối truyền thống cách mạng với khát vọng phát triển bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 2.

Anh Trương Khải Minh, Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

ẢNH: V.P

Là giảng viên và cán bộ Đoàn, anh Minh dự định đưa những tư liệu, câu chuyện từ chuyến đi vào bài giảng, hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên, sinh viên. 

"Hành trình nhắc tôi phải sống trách nhiệm, kiên trì và luôn biến những điều đã học được thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống", anh Minh chia sẻ.

Với bác sĩ Đoàn Kim Thạch, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, chuyến đi là trải nghiệm đặc biệt, vừa xúc động, vừa ý nghĩa. Là một bác sĩ, hành trình đã giúp anh nhìn nghề nghiệp từ một chiều sâu khác.

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 3.

Bác sĩ Đoàn Kim Thạch, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh, anh nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm, sự cống hiến và tinh thần phụng sự cộng đồng. Anh càng hiểu người thầy thuốc cần giữ trong mình sự tận tâm, nhân ái và khát vọng cống hiến.

Theo dấu chân Bác để nhìn lại chính mình

Anh Nguyễn Hoàng Hải, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, ấn tượng với tinh thần tự học, sự bền bỉ, giản dị và khả năng thích nghi của Bác trong mọi hoàn cảnh. 

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Hoàng Hải, đoàn đại biểu thanh niên đến từ thành phố Hải Phòng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến những địa danh gắn với những năm tháng Người hoạt động cách mạng, anh cảm nhận rõ hơn giá trị của sự hy sinh, lòng yêu nước, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến cho dân tộc.

Còn anh Phạm Văn Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh, thấm thía hơn ý chí, bản lĩnh, tinh thần tự học và khát vọng cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 5.

Anh Phạm Văn Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Chính điều đó khiến lịch sử đối với tôi không còn là những trang sách, mà trở thành những giá trị sống có ý nghĩa định hướng cho nhận thức và hành động hôm nay. Theo dấu chân Bác không phải chỉ để nhớ về những bước chân đã đi qua, mà để tự nhắc mình phải biết bước tiếp bằng trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho đất nước", anh Kiên chia sẻ.

Từ những "dấu đỏ", thấy rõ hơn trách nhiệm người trẻ

Với chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Bí thư Chi đoàn Bảo tàng MTTQ Việt Nam, chuyến đi hành trình đỏ mang một cảm xúc đặc biệt bởi công việc hằng ngày của chị gắn với bảo tàng, những tư liệu và câu chuyện lịch sử.

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Bí thư Chi đoàn Bảo tàng MTTQ Việt Nam

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Khi công tác tại bảo tàng, tôi hiểu mỗi tư liệu, mỗi câu chuyện lịch sử được gìn giữ đều mang trong mình những giá trị của quá khứ. Nhưng khi trực tiếp tìm về những "dấu đỏ", tôi cảm nhận lịch sử gần hơn, thấy rõ hơn những gì các thế hệ đi trước đã vun đắp và càng ý thức về trách nhiệm của thế hệ mình hôm nay", chị Phương Thảo chia sẻ.

Anh Võ Lập Phúc, chuyên viên ngoại giao nhà nước, Văn phòng HĐND và UBND phường An Khánh, TP.HCM, ấn tượng nhất với khoảnh khắc 6 đại biểu trẻ hai nước cùng chia sẻ góc nhìn về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

"Dù khác nhau về ngôn ngữ, góc nhìn và trải nghiệm, các đại biểu đều gặp nhau ở mong muốn tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Với tôi, đó là một trong những khoảnh khắc đẹp và nhiều cảm xúc nhất của hành trình", anh Phúc chia sẻ.

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 7.

Anh Võ Lập Phúc, chuyên viên ngoại giao nhà nước, Văn phòng HĐND và UBND phường An Khánh, TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Là một công chức trẻ làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, anh Phúc mong muốn lan tỏa những điều học được đến thanh thiếu niên địa phương. Việc kết nối với các đại biểu trẻ Trung Quốc và thanh niên nhiều tỉnh, thành cũng giúp anh có thêm những cách làm, cách nghĩ mới để vận dụng vào công việc.

Chị Nguyễn Linh Thảo, chuyên viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cũng cảm nhận những câu chuyện từng biết qua sách, tài liệu trở nên gần gũi, xúc động hơn khi tham gia hành trình.

Hành trình đỏ: Thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác, mang về khát vọng cống hiến- Ảnh 8.

Chị Nguyễn Linh Thảo, đại biểu đến từ tỉnh Lạng Sơn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chị cho rằng trước sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, thanh niên Việt Nam phải chủ động học hỏi, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ. Chị mong muốn vận dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào truyền thông, quảng bá văn hóa, lịch sử, con người và du lịch quê hương.

"Hành trình đỏ: Trại nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác Hồ" năm 2026 diễn ra từ ngày 20 - 25.8 tại Quảng Tây (Trung Quốc), với 100 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động học tập, giao lưu, đối thoại và tìm hiểu những địa danh gắn với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.