Hành trình lấy bằng đại học của cô gái từng 49 ngày sống thực vật

20/08/2023 07:30 GMT+7

Quyết tâm trở lại trường để lấy bằng tốt nghiệp đại học sau gần 2 năm điều trị bệnh, Nguyễn Hoàng Anh Thư (26 tuổi) gây xúc động với nhiều người bởi ý chí kiên cường.

Năm 2019, khi đang là sinh viên năm cuối của ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), Nguyễn Hoàng Anh Thư đã phải trải qua cơn bạo bệnh khiến mất đi cơ hội tốt nghiệp đại học. Thư kể: "Trong một buổi họp nhóm cùng bạn bè tại quán cà phê, bỗng dưng cảm thấy cơ thể mệt lả, nôn ói… nên được đưa vào Bệnh viện Q.Gò Vấp, TP.HCM để cấp cứu". 

Tại đây, cô gái được chẩn đoán là vỡ mạch máu khiến não chết lâm sàng và rơi vào hôn mê sâu. Theo lời các bác sĩ, tình trạng của Thư thời điểm đó rất nghiêm trọng và khó có thể qua khỏi.

Hành trình lấy bằng đại học của cô gái từng 49 ngày sống như thực vật - Ảnh 1.

Anh Thư chụp ảnh cùng ba mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp đại học

NVCC

Đến 49 ngày sống thực vật, Thư lấy lại được ý thức trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. “Trong khoảng thời gian hôn mê, được ba mẹ kể lại thỉnh thoảng mình có mở mắt nhưng không biết gì. Mình cũng không có ấn tượng nào về thời gian nằm viện”, Thư nói.

Sau khi nhận thức được, Thư gần như phải học lại những điều cơ bản như một đứa trẻ, từ việc đi đứng, đánh răng, chải tóc… Hơn 1 năm điều trị trong bệnh viện, ba mẹ của cô gái này gần như bỏ hết công việc để chăm sóc con gái. “Ba ngày nào cũng cõng mình đi tập vật lý trị liệu, trên vai ông khi ấy thêm sức nặng của cô con gái, mỗi lần bước lên những bậc thang là thấy thương ba lắm. Còn mẹ thì chăm lo ăn uống, tập cho mình nuốt, tự cầm muỗng... Tội nhất là em trai, hết ở nhà nội rồi tới qua ngoại, thỉnh thoảng ba mẹ mới chở vào thăm chị”, Thư kể.

Hành trình lấy bằng đại học của cô gái từng 49 ngày sống như thực vật - Ảnh 2.

Bằng nghị lực phi thường, Anh Thư đã hoàn thành giấc mơ còn dang dở

NVCC

Sau gần 2 năm điều trị bệnh, Thư quyết tâm quay trở lại trường để lấy bằng tốt nghiệp. Vốn là một cô gái năng nổ, thích hoạt động thì nay lại gặp khó khăn trong việc đi đứng, giữ thăng bằng, giao tiếp còn bập bẹ. Tuy nhiên, bằng nỗ lực phi thường và nhờ có thầy cô, bạn bè giúp đỡ, tạo điều kiện, cô gái này đã lấy được bằng tốt nghiệp.

“Mình rất đam mê học ngành quan hệ công chúng, thích những ngày chạy hết công suất cho các sự kiện. Mình cảm thấy may mắn vì còn được sống, mỗi ngày sắp tới sẽ luôn yêu đời, lạc quan và sinh hoạt một cách khoa học hơn”, Thư nói.

Con chiến thắng ‘tử thần’, cha rớt nước mắt ngày con tốt nghiệp

Ngày dự lễ tốt nghiệp, ba mẹ Thư đã vô cùng xúc động khi thấy con gái khoác lên mình chiếc áo tân cử nhân. Theo Thư, đây không phải là sự cố gắng của riêng cô mà đó còn là công sức to lớn của ba mẹ. Từ ngày con gái phát bệnh, ông Nguyễn Huy Thạch, ba của Thư đã xin nghỉ việc tại cơ quan để chăm sóc cho con gái.

Hành trình lấy bằng đại học của cô gái từng 49 ngày sống như thực vật - Ảnh 3.

Sau cơn bạo bệnh, Anh Thư phải học lại tất cả những điều cơ bản trong cuộc sống như cầm đũa ăn cơm, viết chữ...

KIM NGỌC NGHIÊN

“Vẫn nhớ ngày nào con tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể co quắp, không thể nói chuyện được. Thư đã phải tập đi, đứng, cầm bút viết từng chữ cái như hồi em còn bé… Ngày Thư trở lại giảng đường tôi rất mừng và ủng hộ. Hôm nay thấy con mặc bộ lễ phục, tôi thật sự rất tự hào, xúc động”, ông Thạch nói.

Hiện tại, Thư vẫn trong quá trình tham gia vật lý trị liệu cũng như tập nói để giao tiếp lưu loát hơn. Tân cử nhân mong muốn tìm được công việc trực tuyến làm trên máy tính và sớm bình phục để chạy sự kiện như các bạn đồng trang lứa. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.