Hành trình ‘lột xác' của chàng trai từng rất nhút nhát

Thảo Phương
Thảo Phương
03/01/2024 16:33 GMT+7

Từng rất nhút nhát, rụt rè nhưng giờ đây chàng trai này là một gương mặt sinh viên năng nổ, nhiệt huyết trong học tập, nghiên cứu và công tác Đoàn, Hội.

Đó là Phạm Văn Mãi, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Duy Tân (TP.Đà Nẵng). Sau nhiều nỗ lực, chàng trai này vừa vinh dự nhận được giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp T.Ư năm 2023.

Thay đổi bản thân nhờ hoạt động Đoàn, Hội

Lớn lên trong một gia đình thuần nông ở tỉnh Đắk Lắk, từ nhỏ Mãi đã biết phụ ba mẹ chuyện đồng áng. Vì không có điều kiện tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên trước đây, Mãi là một cậu học sinh rụt rè, sợ đám đông. Thế nhưng kể từ khi bước chân vào giảng đường, hình ảnh rụt rè ngày ấy không còn nữa, thay vào đó là một nam sinh nhiệt huyết và dám nghĩ, dám làm.

Hành trình ‘lột xác' của chàng trai từng rất nhút nhát- Ảnh 1.

Phạm Văn Mãi gặt hái được nhiều "quả ngọt" trong học tập và nghiên cứu

NVCC

Mãi kể cơ duyên đến với hoạt động Đoàn, Hội là nhờ tiếp xúc với các anh chị đi trước. “Trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện, mình nhìn thấy sự năng động, nhiệt huyết của anh chị. Lúc đó, mình nghĩ đây sẽ là hình tượng mà bản thân hướng đến trong những năm tháng sinh viên. Do đó, mình bắt đầu dấn thân vào các hoạt động Đoàn, Hội”, Mãi cho hay.

Từ khi khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, Mãi xông xáo trong nhiều hoạt động, tham gia những chuyến đi tình nguyện đến các tỉnh vùng sâu vùng xa. Để rồi khi gặp gỡ, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, Mãi lại có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhờ năng nổ trong các hoạt động, lại duy trì được thành tích học tập tốt nên nhiều năm liền Mãi đều nhận được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt "cấp trường, thành phố… Vinh dự trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu tham gia chuyến hải trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023, là một trong những đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI...

Hành trình ‘lột xác' của chàng trai từng rất nhút nhát- Ảnh 2.

Phạm Văn Mãi (ngoài cùng bên phải) là một trong những đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

NVCC

Mãi chia sẻ nhờ "bén duyên" với hoạt động Đoàn, Hội, tích cực tham gia các chương trình tình nguyện nên đã học hỏi, phát triển bản thân toàn diện hơn. “Mình học được kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước đám đông, biết lên kế hoạch cho chương trình, khả năng làm việc nhóm... Tuy vậy, có thời gian hoạt động nhiều, mình phải đi sớm về muộn liên tục nên người thân không đồng tình. Thế nhưng, sau này khi hiểu được những việc mình đang làm thì cả nhà ủng hộ”, Mãi cho hay.

Say mê nghiên cứu khoa học

Vì tham gia nhiều hoạt động, tưởng chừng như Mãi sẽ xao nhãng việc học, thế nhưng không phải như thế. Bởi không chỉ là một cán bộ Đoàn năng nổ trong các phong trào mà Mãi còn say mê với nghiên cứu khoa học. Chàng trai này đã gặt hái được một số thành tựu nhất định.

“Có 2 đề tài nghiên cứu mà mình tâm đắc. Đầu tiên là đề tài "Thu mảnh vụn lốp xe bằng phương pháp tĩnh điện", đã đạt giải nhất trong cuộc thi Thanh niên nghiên cứu, tiếp cận chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Thứ 2 là đề tài "Sử dụng vỏ trấu và rác thải ni lông để tạo nên vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường", đạt giải nhất toàn quốc trong cuộc thi Giải thưởng sáng tạo tương lai VietFuture 2023”, Mãi kể.

Hành trình ‘lột xác' của chàng trai từng rất nhút nhát- Ảnh 3.

Ngoài hoạt động Đoàn, Hội thì Mãi rất đam mê nghiên cứu khoa học

NVCC

Mãi chia sẻ, hiện tại đang thực hiện 2 dự án nghiên cứu mới. Nam sinh mong muốn những đề tài nghiên cứu của mình phải luôn gắn liền với đời sống và có tính ứng dụng cao. Đặc biệt, Mãi luôn khao khát thực hiện những dự án có thể giúp ích cho cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa. “Sau chuyến đi đến Trường Sa, mình đang ấp ủ ý định làm thiết bị phát điện từ sóng biển”, Mãi nói.

Chia sẻ về bí quyết giúp Mãi vừa năng nổ trong các hoạt động, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học đồng thời duy trì được điểm số ở mức giỏi (3.23/4.0), chàng trai cho hay: “Thật sự thời gian đầu mình rất áp lực vì không thể cân bằng được khi có quá nhiều việc. Nhưng sau đó mình tập thói quen lên kế hoạch, quy trình cụ thể theo từng tuần để sắp xếp mọi việc. Cái nào quan trọng thì mình ưu tiên thực hiện trước. Nhờ vậy, dần dần mọi thứ đi vào quỹ đạo”.

Với những thành tích đó, Mãi là một trong những sinh viên ưu tú nhận được giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp T.Ư. “Khi biết tin mình rất vui và tự hào. Đây có lẽ là giải thưởng lớn nhất trong đời sinh viên của mình. Nó đánh dấu 1 cột mốc, khẳng định quá trình mình đã cố gắng, nỗ lực trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng sẽ là động lực thúc đẩy mình phải cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa”.

PGS.TS Hà Đắc Bình, Hiệu trưởng Trường Công nghệ, đồng thời là Trưởng khoa Cơ khí, Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), nhận xét: “Thật sự ban đầu tôi rất lo lắng vì Mãi đảm nhiệm quá nhiều vai trò, từ học tập, nghiên cứu đến các hoạt động Đoàn, Hội. Tôi sợ em ấy sẽ không cân bằng, sắp xếp được thời gian nhưng bất ngờ là Mãi làm rất tốt. Trong hoạt động Đoàn, Hội, Mãi rất năng nổ, nhiệt huyết. Trong học tập, nghiên cứu, Mãi chủ động đề xuất nhiều ý tưởng rất hay. Trước đây Mãi còn khá rụt rè, chưa nảy sinh ra được nhiều ý tưởng nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt, Mãi có phương pháp học tập rất đáng khích lệ. Bạn ấy biết cách áp dụng những điều đã học vào nghiên cứu, giúp các kiến thức đi vào thực tiễn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.