Hành trình vượt nghịch cảnh tuyệt vời của U.23 Việt Nam để đến ngôi vô địch

26/02/2022 21:57 GMT+7

U.23 Việt Nam phải đối mặt những thách thức, khó khăn chưa từng có vì dịch Covid-19 nhưng xuất sắc vượt qua nghịch cảnh để đăng quang giải U.23 Đông Nam Á bằng 2 lần đánh bại Thái Lan.

Highlights U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Thái Lan: Sao HAGL tỏa sáng mang về chức vô địch

Năm hết tết đến, khi cả nước hân hoan đón xuân thì bóng đá Việt Nam có những người tập luyện xuyên Tết (Nhâm Dần - 2022). Sau khi tuyển nam và nữ Việt Nam làm nức lòng cả nước với những chiến thắng vang dội đến lượt U.23 Việt Nam sang Campuchia dự giải U.23 Đông Nam Á.

Về mặt truyền thống, giải U.23 Đông Nam Á thường không nhận được sự quan tâm quá lớn vì chỉ nằm ở cấp độ trẻ khu vực. Nhất là khi giải diễn ra ở Campuchia.

Sự quan tâm của dư luận đến thầy trò HLV Đinh Thế Nam phần nào có hiệu ứng kích thích từ chiến thắng trước Trung Quốc hay tuyển nữ Việt Nam đoạt vé dự World Cup 2022.

Nhưng ít ai ngờ rằng một kịch bản, thậm chí còn kịch tính và hồi hộp hơn hành trình phi thường của tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup nữ 2022, khi dịch Covid-19 liên tục tấn công U.23 Việt Nam theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng được bổ sung đã chơi ấn tượng

Vương ANh

Nếu tuyển nữ Việt Nam đỉnh cao có 26 thành viên dương tính với Covid-19, và số lượng đó giảm dần qua mỗi trận đấu thì ngược lại dịch Covid-19 khiến U.23 Việt Nam liên tục mất quân.

Một ngày trước trận ra quân gặp Singapore ngày 19.2, U.23 Việt Nam mất 4 cầu thủ Văn Cường, Văn Toản, Đức Mạnh và Mạnh Quỳnh cùng 1 trợ lý. Đáp lại, U.23 Việt Nam hủy diệt Singapore 7-0.

Nhưng cú sốc lớn hơn đến vào sáng hôm sau, U.23 Việt Nam nhận thêm tin dữ khi 5 cầu thủ và 1 trợ lý khác bị cách ly vì Covid-19. Đến ngày gặp Thái lan, U.23 Việt Nam đã không còn đủ số lượng 13 người tối thiểu nữa, có đến 15 ca dương tính và chỉ còn 12 cầu thủ lành lặn.

Rất may là trước đó 1 ngày, VFF phán đoán đúng tình huống và kích hoạt kế hoạch bổ sung 6 cái tên gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân, Trần Bảo Toàn (HAGL) chia làm 2 đường bộ và hàng không sang Campuchia để ra sân ngay trong tối 22.2 gặp Thái Lan.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan

Vương Anh

Những ca F0 xảy ra liên tiếp khiến rất nhiều người lo lắng U.23 Việt Nam chỉ còn 16 người với 4 gương mặt mới toanh không chống cự nổi sức tấn công của Thái Lan.

Nhưng thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thể hiện bản lĩnh và khôn ngoan bằng chiến thắng 1-0 với cú đá phạt tinh quái của Trung Thành, trong đó 4 cầu thủ mới đi đường bộ sang đều kịp ra sân.

Sau khi U.23 Việt Nam đoạt vé vào bán kết, VFF tăng viện lần 2 với 4 suất bổ sung cuối cùng còn lại gồm thủ môn Trần Liêm Điều (CLB Nam Định), Võ Nguyên Hoàng (CLB Phố Hiến), Hồ Khắc Lương (CLB SLNA) và Đoàn Anh Việt (CLB Sài Gòn).

Và một lần nữa sự chi viện kịp lúc này đã giúp U.23 Việt Nam không bị loại khỏi giải một cách đáng tiếc sau khi phát hiện thêm đến 7 ca dương tính với Covid-19.

Trần Bảo Toàn ghi bàn thắng duy nhất giúp U.23 Việt Nam lần thứ 2 đánh bại Thái Lan

Vương Anh

9 cầu thủ còn lại trong đó có 6 người vừa bổ sung đã kịp kết hợp với 4 tân binh đi theo đường bộ từ Campuchia tạo thành 13 cái tên trong danh sách đăng ký, với vỏn vẹn 2 cầu thủ dự bị là trung vệ Hồ Khắc Lương và thủ môn Trần Liêm Điều.

Trong tình thế "chỉ mành treo chuông" đó, U.23 không khác gì đi trên băng mỏng đã phải chơi đến 120 phút trước Timor Leste tử thủ bảo toàn tỷ số 0-0, trong đó thủ môn Liêm Điều được vào sân đá tiền đạo trước khi thắng Timor Leste 5-3 ở loạt luân lưu 11m.

U.23 Việt Nam đã vào chung kết theo kịch bản nghẹt thở như một bộ phim hành động kịch tính, với những lần bước đi giữa làn ranh sinh tử và những chiến dịch tiếp viện thần tốc của VFF.

Ở trận chung kết, U.23 Việt Nam có Đình Hai dương tính với Covid-19, nhưng đón chào những sự trở lại của các trụ cột có kết quả PCR âm tính, đủ điều kiện đăng ký 17 cầu thủ (ngoài 4 người đã lành nhưng không thể ra sân vì nhường chỗ cho 10 cái tên bổ sung gấp từ Việt Nam).

U.23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần không từ bỏ tuyệt vời

Vương Anh

Cũng ở trận đấu cuối cùng, Thái Lan nhận hung tin khi bị Covid-19 tàn phá với HLV và nhóm 6 cầu thủ quan trọng có kết quả dương tính, bao gồm những trụ cột như Teerasak Poeiphimai, Olaxson A Tamba, Niphitphon Wongpanya, Waris Choolthong, Chitipat Kaoeyos và Thawatchai Aocharod.

Trận chung kết đã diễn ra rất căng thẳng khi Thái Lan muốn gây sức ép từ đầu để gỡ lại trận thua 0-1 ở vòng bảng. Nhưng U.23 Việt Nam sau tất cả những khó khăn đã lột xác và chơi cực kỳ tự tin, bản lĩnh.

Để rồi chỉ cần một khoảnh khắc chói sáng, Trần Bảo Toàn đã trở thành người hùng với cú đánh đầu hiểm hóc rót bóng vào góc cao ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U.23 Việt Nam đăng quang hoàn toàn xứng đáng.

Bảo Toàn đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho U.23 Việt Nam

Đây là lần đầu tiên U.23 Việt Nam đoạt Cúp vô địch và HCV giải U.23 Đông Nam Á nhưng là chức vô địch quá xứng đáng khi toàn thắng cả 4 trận và không để thủng lưới bàn nào, trong đó 2 lần đánh bại Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.