Hấp dẫn "Bẫy Rồng"

07/12/2009 23:45 GMT+7

Cặp đôi sáng giá của thể loại phim hành động Việt - Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân - trở lại trong bộ phim hành động Bẫy rồng, ra mắt vào mùa Giáng sinh năm nay.

Mạnh mẽ Ngô Thanh Vân, bất ngờ Hoàng Phúc

Theo nguyên tắc cứ 10 phút có một pha hành động, thế nên nhịp phim gấp gáp đủ để kéo khán giả đi nhanh qua hơn một tiếng theo diễn tiến của phim.

Nhân vật chính là cô gái tên Trinh với biệt danh Phượng Hoàng do Ngô Thanh Vân thủ vai thực sự là linh hồn của cả bộ phim. Trinh là một cô gái trẻ “dưới một người (là ông trùm Hắc Long) và trên tất cả”. Cô phải hoàn thành phi vụ cuối cùng - cái giá mà Hắc Long đưa ra nếu Trinh muốn được tự do cùng con gái của mình. Trinh đã gặp Quân (Johnny Trí Nguyễn) và hai người cùng sát cánh bên nhau.

Không còn “dấu vết” của Thúy trong Dòng máu anh hùng thuở nào, Ngô Thanh Vân đã thoát khỏi cái bóng của vai diễn cũ để dựng lên một hình ảnh mới cho mình khi cô diễn xuất thần trong vai Trinh. Có cảm giác Ngô Thanh Vân đã đi theo bản năng của mình khi thể hiện xúc cảm của nhân vật, cũng chính vì vậy nên đôi khi sự tiết chế thuộc về nghề nghiệp đã bị lãng quên. Đất diễn dành cho nhân vật Trinh đủ đầy đặn để cô phô bày từ khả năng diễn xuất hành động hiếm có ở một diễn viên nữ người Việt đến sự quyến rũ chết người trong các “xen” tình cảm với bạn diễn Trí Nguyễn. Cũng chính vì sự “mạnh mẽ” đó của Ngô Thanh Vân mà các nhân vật khác ít nhiều đã bị chìm đi trong cả mạch phim.

Ngô Thanh Vân trong cảnh bị đánh chai Coca vào đầu

Bất ngờ nhất có lẽ là sự trở lại của diễn viên Hoàng Phúc trong vai Hắc Long. Khán giả chắc chắn còn chưa quên vai diễn của anh trong bộ phim Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng, vai diễn đã kéo người diễn viên được nhớ mặt trong các phim “mì ăn liền” một thời trở thành một gương mặt thực sự ám ảnh.

Có thể nói, các nhà làm phim Bẫy rồng đã tìm lại được thế mạnh đó của Hoàng Phúc để tiếp tục khai thác trong phim này. Một ông trùm lúc nào cũng cười, thích nghe opera, thắp hương trước tượng Phật bà Quan m thành kính cũng đồng thời là một kẻ tàn độc, luôn đặt mục đích lợi nhuận làm ăn trong giới xã hội đen hơn bất cứ điều gì trên đời. Ngoài lợi thế ở khuôn mặt ăn hình phản diện, Hoàng Phúc còn là một diễn viên biết diễn cơ mặt cực tốt, từ cái khóe môi đến những góc tối trong nụ cười, ánh mắt của anh đủ để làm người xem phải tin vào cái ác tột cùng của ông trùm Hắc Long mà anh thủ vai.

Phim hành động Việt dành cho khán giả Việt

Chiếc laptop giữ bí mật điều hành vệ tinh quốc gia Vinasat 1 do một nhóm người Pháp nắm giữ là mục tiêu theo đuổi của nhiều đối tượng cùng một lúc. Giá trị của thông tin trong chiếc laptop đó đã khiến cho giới xã hội đen nước ngoài treo giá cả triệu đô cho ai có được nó. Có quá nhiều băng đảng muốn chiếm miếng mồi ngon vì giá trị lợi nhuận sẽ có được từ nó. Và đương nhiên cơ quan an ninh quốc gia cũng không thể nằm ngoài cuộc. Đây cũng là phi vụ ông trùm Hắc Long yêu cầu Trinh thực hiện.

Để có được những pha phô diễn hành động từ đánh võ, lái xe, bắn súng hai tay... cặp đôi Trí - Vân cùng đồng nghiệp đã phải tập luyện võ thuật liên tục hơn nửa năm trời. Ngô Thanh Vân đã dồn hết tâm sức vào bộ phim này khi cô từ chối các công việc “hái ra tiền” khác để dành thời gian cho Bẫy rồng. Không có diễn viên đóng thế cho Vân vì như Trí Nguyễn đã từng chia sẻ: “Tìm đâu được một cô cascadeur có hình thể tương xứng với Vân mà chịu chỉ làm cascadeur?”. Ngô Thanh Vân đã phải chiến thắng nỗi sợ độ cao của mình, cũng như trong quá trình thực hiện phim, cô phải hứng chịu nhiều cú đòn thật đau đến chết giấc! Đó là cảnh đánh nhau trong nhà kho, Vân bị một chai Coca đập vào đầu, cái chai đạo cụ được đặt mua từ Hollywood nhưng phần đáy chai vẫn rất dày và thay vì đánh phần giữa chai vào đầu Vân thì phần đáy chai lại giáng xuống...

Không phải là mới mẻ với mô-típ phim hành động kiểu xã hội đen mà khán giả Việt đã quen thuộc với phim Hồng Kông, Đài Loan hay Mỹ, nhưng sức hấp dẫn của Bẫy rồng nằm ở chỗ: đó là những người Việt với một câu chuyện Việt được làm cho khán giả Việt. Bẫy rồng được làm với ê-kíp cũ của phim Dòng máu anh hùng (trừ đạo diễn Charlie Nguyễn) sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18.12 trên toàn quốc.  

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.