Chuyện gì đã xảy ra? Harry Potter không có sức thu hút nào đối với các độc giả nhí ở đây sao? Một học sinh 11 tuổi đã có lời giải thích như sau: "Chúng em muốn tự đọc và không muốn biết trước cái kết của truyện". Trong khi đó, cô giáo hiệu trưởng của trường chỉ "vô tư" nghĩ rằng phải có một hình thức chia tay độc đáo dành cho học sinh khi các em sắp bước vào kỳ nghỉ hè, nên đã chọn những đoạn trích nói lên thông điệp... chia tay. Đại diện cho Hội phụ huynh của trường lên tiếng: "Hành động của hiệu trưởng làm ngăn chặn sự ham thích đọc sách và tự khám phá của trẻ". Quả là một chuyện oái oăm!
Phương An
Bình luận (0)