Hát bằng cảm xúc của sự trân trọng...

26/07/2007 13:02 GMT+7

Ca sĩ Mỹ Tâm: "Dịp này cách đây 2 năm, cũng vào dịp 27.7, Tâm nhận được lời mời tham gia một chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ, và được yêu cầu hát ca khúc Vết chân tròn trên cát.

> Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7: Ký ức màu hoa đỏ...
>
Nhạc sĩ Trần Tiến: "Có một thời như thế đã đi qua đời tôi"

Thật sự là trước đó, Tâm chủ yếu hát toàn những bài trẻ trung, và bản thân Tâm cũng vô tư lắm, nên khi cầm trên tay lời bài hát cũng như nghe anh Lê Quang (nhạc sĩ hòa âm) nói sơ về phần nhạc, Tâm cũng chưa mường tượng được mình sẽ thể hiện nó như thế nào. Nhưng khi vào phòng thu, tự dưng cảm xúc lại trỗi lên, rồi hát say sưa. Lúc đó, dường như mình cảm nhận được rõ nét nhất cái hồn của bài hát, cũng không hiểu vì sao nữa, và chính ca từ, giai điệu của nó đã tạo cho cảm xúc của mình thăng hoa. Sau đó, Tâm hát và được khán giả cổ vũ rất nồng nhiệt. Cũng từ lần thử nghiệm này, Tâm đã mạnh dạn hơn khi hát thêm nhiều những bài truyền thống khác. Hát - cảm nhận một cách đầy đủ chứ không phải mơ hồ...". 


Ảnh: T.L

Ca sĩ Đan Trường: "Không biết từ lúc nào, cái duyên hát nhạc đỏ lại đến với mình. Hát nhiều và cũng nhận được sự đồng cảm từ phía khán giả, nên Đan Trường đã làm riêng một album với thể loại này. Từng có các ca sĩ đàn anh, đàn chị thể hiện thành công những bài hát này, nhưng khi mình hát lại, bằng cảm xúc của người trẻ hôm nay, bằng sự trân trọng đối với các bậc cha anh, và qua những bản phối mới - trẻ trung, Đan Trường nghĩ, cảm nhận của người nghe cũng sẽ khác hơn, mới hơn. Và cũng thấy rất ngạc nhiên vì khi hát ở phòng trà hoặc những chương trình tạp kỹ, khán giả lại yêu cầu hát những bài như Vết chân tròn trên cát,  Hát về anh...". 


Ảnh: T.L

Ca sĩ Thanh Thúy: "Khi hát những ca khúc truyền thống cách mạng, tôi luôn hát bằng sự trân trọng và cả niềm vinh dự, vì mình có khả năng để thể hiện lại cảm xúc thiêng liêng, những câu chuyện xúc động của nhiều thế hệ đã ngã xuống... Những sáng tác này vốn đã rất hay, và đều được thể hiện rất đỉnh bởi các cô chú đi trước, nên khi hát lại, tôi cũng thấy đôi chút áp lực.

Tuy không sống trong thời điểm ấy, nhưng có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều... hào khí của cha mẹ ngày xưa (ba Thanh Thúy xưa là Chỉ huy trưởng của Ban chỉ huy quân sự quận Nhà Bè, còn mẹ là Thanh niên xung phong); rồi những dịp cả nhà quây quần, ông bà cũng thường nhắc lại những kỷ niệm thời chiến, tất cả những cảm nhận ấy đã được tôi chuyển tải hết vào ca khúc mình thể hiện".

N.V (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.