"Hậu phương" thiệt thòi đến hạnh phúc thầm lặng
Trong chuyến tham gia công tác xã hội của CLB Doanh nghiệp 2030, ở đâu có nhà thơ Đỗ Trung Quân là ở đó có các người đẹp tranh nhau ngồi gần anh. Nhiều người cắc cớ, với vóc dáng "mình hạc xương mai" tầm siêu mẫu "Kate Moss" như nhà thơ Đỗ Trung Quân thì làm gì có sức thu hút các người đẹp đến thế? Anh là tác giả của những bài thơ tình nổi tiếng trong ngăn cặp tuổi học trò? Xưa rồi. Chính là lối "tán tỉnh" đám đông dí dỏm của anh. Ở đâu có anh, ở đó có người pha trò, khuấy động những trận cười nghiêng ngả.
Vài tháng sau, lại gặp anh trong một tiệc cưới. Lần này anh đi cùng bà xã, người chẳng mấy khi lộ diện trên báo chí. Hoàn toàn khác với Đỗ tưng bừng pha trò trước đám đông là một Đỗ Trung Quân ngồi cạnh bà xã: ríu rít, hiền khô! Thực hư về Đỗ thế nào?
Anh tiết lộ: "Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất. Vì được vợ cho phép "được tự do pha trò và tự do đi". "Chị ấy không ghen à?". "Không". “Bí quyết gì thế?". "Tôi là người đàn ông xứng đáng được như thế, xứng đáng được "tự do"! "Cái giá của quyền tự do ấy là gì?". "Cô ấy đã "hy sinh" quyền sở hữu tôi. Vì thế tôi không dại dột gì phéng léng, lằng nhằng để bị tước đi cái quyền... không phải người đàn ông có vợ nào cũng có được".
Khác với nhà thơ Đỗ Trung Quân, HLV bóng đá đội tuyển U.16 của một CLB bóng đá ở miền Trung, anh N.V.T lại mang nỗi niềm nặng trĩu mỗi khi anh cùng đội bóng tập huấn xa nhà. Vợ anh nổi tiếng về khoản... ghen. Chị không ghen ầm ĩ mà chỉ âm thầm đổ bệnh. Vì thế, anh thường ngại tiếp xúc với phụ nữ, kể cả phóng viên nữ.
Không nói ra, nhưng hình ảnh đầy cơ bắp, vóc dáng phong độ, cao to, sự mạnh mẽ của các vận động viên thể thao hay HLV thường khiến nhiều người nghĩ rằng họ dư sức gánh các trách nhiệm gia đình. Nhưng thực tế lắm khi ngược lại. Nói hộ nỗi lòng của anh, một đồng môn cũng một thời lừng lẫy trong môn thể thao vua tự sự: "Vợ mình gật đầu chung sống vì yêu một "ngôi sao" bóng đá. Nhưng cũng chính điều này là nguyên nhân gây bất hòa về sau. Cô ấy nói riêng và nhiều người nói chung thường ngộ nhận về điều này. Để giữ phong độ, chúng tôi phải dồn nhiều thời gian và tinh lực cho việc tập luyện. Khi về đến nhà, chúng tôi mệt rã rời... chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đó cũng là một trong những lý do khiến chúng tôi "yếu" đi, không thể đảm đương chu tất vai trò một người chồng, người cha. Làm vợ, chồng của những người nổi tiếng phải chịu thiệt thòi là vì thế”.
Thế nhưng, không hẳn các "sao" lúc nào cũng chỉ biết sống cho riêng
|
Tuyển thủ quốc gia Phạm Vãn Quyến |
Ca sĩ Lam Trường cũng là một trong những người rất có hiếu với mẹ. Trên sân khấu, anh là chàng trai rất chững chạc, tài năng. Trông anh bảnh bao, sang trọng nhưng chẳng mấy khi trong túi có nhiều tiền. Bạn tin không, tất cả tiền cát-sê Lam Trường đều "nộp" đầy đủ cho mẹ. Anh tự giác chứ không hề bị ép. Với Lam Trường: "Mẹ là người thương và lo cho Lam Trường nhiều nhất vì vậy mẹ giữ tiền là yên tâm nhất". Ở nhà, Lam Trường vẫn là cậu con trai ngoan ngoãn và rất "nịnh" mẹ.
Áp lực vì họ là "sao"
Một thời gian khá dài, ca sĩ Phương Thanh buồn bã, rối bời bị giằng xé giữa ngã ba lòng: Bên tình bên hiếu. Tâm sự với chúng tôi về "tình trạng gia đình", giọng Phương Thanh bức xúc qua điện thoại: "Phương Thanh yêu một người mà gia đình không chấp nhận. Thanh phải hẹn hò và yêu lén ngoài đường nè". Nếu Phương Thanh vẫn là cô Chanh, không phải là ca sĩ nổi tiếng thì cô đã không bị áp lực gia đình, bạn bè, khi người đàn ông cô yêu không "sao" cũng không "sang". Phương Thanh giãi bày: "Người nổi tiếng chỉ là "sao" khi đứng trong nghề nghiệp. Trong tình yêu, "sao" cũng mưu cầu và có khát vọng về hạnh phúc như bao người bình thường khác. Khi là người được công chúng yêu mến, chúng tôi luôn bị áp lực phải hành xử như một "ngôi sao" giữa đời thường... Vì thế, sự nổi tiếng khó đồng hành với hạnh phúc riêng".
|
Lam Trường khi ở nhà vẫn là cậu con trai ngoan ngoãn và rất nịnh mẹ |
Chiếc chìa khóa vàng sẽ tìm thấy ở đâu nếu cả "hậu phương" lẫn "tiền phương" đều là "sao"? Công thức để hóa giải những áp lực bởi sự nổi tiếng của hầu hết các vợ chồng "sao" hạnh phúc là rất đơn giản: "Tiếng tăm và bệnh siêu sao luôn đứng trước cổng nhà".
Bận rộn và đi diễn thường xuyên, nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hương kiên quyết không thuê người giúp việc nhà. Một phần vì không có "tay" nuôi "ôsin", nhưng quan trọng hơn cả là 3 thành viên trong gia đình đều là những "ôsin" phục vụ gia đình. Xuân Hương tự tay làm việc nhà và chị chia việc cho cậu con trai và ông xã Thanh Bạch làm phụ. Chồng hay vợ đều có thể tất tả làm tốt nhiệm vụ "ôsin" khi người kia bận diễn.
Hải Đăng
Bình luận (0)