Hậu phương vững chắc của 'tướng' Trường ĐH Thủy lợi

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/03/2023 01:31 GMT+7

Chị là Cao Thị Tân, vợ - hậu phương vững chắc của "thuyền trưởng" Vũ Văn Trung, người đàn ông máu lửa với bóng đá vừa đưa Trường ĐH Thủy lợi vào trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen. Chị Tân và con gái út Vũ Cao Khánh Linh mới bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tiếp lửa cho chồng.


Chị Tân cho hay mình và HLV Vũ Văn Trung quen nhau từ thời cả hai là sinh viên Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Năm 1999, họ về chung một mái nhà. Suốt hơn 20 năm qua, HLV Vũ Văn Trung luôn máu lửa với đội bóng đá của Trường ĐH Thủy lợi, giành nhiều thành tích từ các giải cấp trường, thành phố, quốc gia cho tới Đông Nam Á… Ở phía sau, chị Tân chăm lo cho các con, động viên chồng cả những giây phút đội thành công và những khi đội phải rơi nước mắt.

Hậu phương vững chắc của 'tướng' Trường ĐH Thủy lợi - Ảnh 1.

HLV Vũ Văn Trung cùng vợ và con gái út

MINH TÂN

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 24.3: ĐH Huế đối đầu ĐH Thủy lợi ở trận chung kết

Một kỷ niệm không thể quên đó là ngày 22.3.2003, chị Tân trở dạ sinh con gái đầu lòng. HLV Vũ Văn Trung khi đó là Phó bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐH Thủy lợi đang tất bật với các hoạt động cho tháng thanh niên, không kịp về chở vợ đi sinh, phải nhờ hàng xóm, còn mình thì mặc nguyên bộ đồ ở trên sân rồi cuống cuồng chạy đến bệnh viện. "Bối rối đến mức anh Trung đi lạc đường, mãi mới tới nơi thì tôi đã vào phòng cách ly, không cho người thân vào, anh Trung lại lủi thủi về. Con chào đời lúc 4 giờ sáng, còn bố thì 7 giờ đã phải có mặt ở trường làm nhiệm vụ nên cũng chưa được ôm con ngay. Hôm sau được mừng mừng tủi tủi ôm con, anh Trung cầm điện thoại gọi khoe hết bà con trong gia đình", chị Tân kể.

Một kỷ niệm khác cũng đáng nhớ không kém. Năm 2008, đội Trường ĐH Thủy lợi thi vòng chung kết giải bóng đá tại TP.HCM, HLV Vũ Văn Trung dẫn đội đi thi đấu 2 - 3 tuần. Hà Nội năm ấy mưa lụt lịch sử, nhà chị Tân bị nước ngập gần nóc nhà. "3 mẹ con tôi phải sang nhà hàng xóm trú nhờ. Con bị ốm, tôi phải cho cháu vào thùng xốp đẩy đi bệnh viện. Lúc ấy hơi buồn một chút. Nhưng ở xa nghe tin đội bóng của chồng chiến thắng thì mọi nỗi buồn tan biến hết", chị Tân kể, đôi mắt rưng rưng.

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Đến nay, hai cô con gái của vợ chồng HLV Vũ Văn Trung đã lớn khôn, một bạn đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH Ngoại thương, sắp tới đi du học. Bé út đang học lớp 10 Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cả hai đều được thừa hưởng từ cả cha và mẹ tình yêu cháy bỏng với thể thao và sự quyết đoán, mạnh mẽ, năng động với tất cả hoạt động ngoại khóa ở trường.

Hậu phương vững chắc của 'tướng' Trường ĐH Thủy lợi - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Thủy lợi vào trận chung kết một cách xứng đáng

NHẬT THỊNH

Hậu phương vững chắc của "tướng" đội Trường ĐH Thủy lợi cho biết chồng mình ngoài sân máu lửa, cuồng nhiệt với bóng đá còn về nhà lại là người đàn ông rất "hiền dịu". "Anh ấy giỏi nấu nướng, chăm lau nhà, giặt quần áo. Đặc biệt, anh sống rất tình cảm, chan hòa, thương yêu vợ và các con", chị Tân bộc bạch. Còn HLV Vũ Văn Trung cho hay một trong những động lực để anh vượt qua khó khăn, dẫn đội chiến thắng các trận vừa qua đó chính là sức mạnh gia đình. Cô con gái lớn của anh vừa đón sinh nhật tuổi 20 vào ngày 22.3 vừa qua. Nhớ thương con, HLV Trung chỉ biết đặt quyết tâm giành chiến thắng để tặng quà sinh nhật cho con. "Tôi trưởng thành từ hoạt động Đoàn và thể thao, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, tôi cảm ơn vợ và các con đã luôn thông cảm, đồng hành, tiếp sức để tôi có thể yên tâm cùng đội chinh phục các giải đấu", "tướng" của Trường ĐH Thủy lợi bộc bạch.

Hậu phương vững chắc của 'tướng' Trường ĐH Thủy lợi - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.