Đó là một trong những cảnh mở đầu của phim truyền hình Định mệnh, gieo cho người xem sự tò mò về vận mệnh của ba đứa trẻ, có “lộn quẻ” như ba lá xăm bị xáo trộn không.
Cô bé xinh xắn Thạch Thảo tung tăng chạy nhảy, khi về nhà, bất ngờ thấy cả ba lẫn mẹ đều nằm trên vũng máu. Ai đã gây án?
Cảnh chuyển nhanh, đột ngột qua bối cảnh khác. Có thể người xem sẽ cảm thấy…chưng hửng, nhưng đó là thủ pháp “cắt lát” của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, nhằm tạo sự hoang mang, thắc mắc để thu hút khán giả theo dõi.
Khi hoa hậu hôn
Trong phim có đoạn Minh Toàn (Quốc Cường) và Thạch Thảo (Hoa hậu thể thao Cao Thùy Dương) hôn nhau. Về kinh nghiệm hôn…trên phim, thì Thùy Dương thua Quốc Cường cả cây số, và lại là lần đầu tiên diễn cặp với Cường, nên người đẹp cứ cười mím chi hoài, không hôn được. Quốc Cường phải “ủy lạo” tinh thần: “Hoặc mình yêu cầu đạo diễn “né” giùm cảnh này, hoặc em phải cố gắng có cảm xúc thật thì nụ hôn mới có vẻ tự nhiên!”. Cuối cùng, đạo diễn không cần “né”, vì anh chị hôn “ép phê” tới nỗi chỉ cần 1 cú máy là xong!
|
Đạo diễn: Trần Cảnh Đôn |
Ngọc Hiền làm đoàn phim rớt nước mắt mắt
Lần thứ nhất làm vợ Quốc Cường trong phim nhựa Không cân sức, lần thứ hai “xuống” làm em chú bác với Quốc Cường trong Định mệnh, ca sĩ “búp bê” Doremi Ngọc Hiền diễn rất ăn ý. Khác với hình tượng cô giáo của phim trước, trong Định mệnh, Ngọc Hiền là một cô gái nhà giàu, đỏng đảnh, luôn cãi cha và chỉ chịu nghe lời ông anh Minh Toàn. Với vai này, Ngọc Hiền tốn nhiều công sức để tạo hình cho nhân vật hơn từ tóc tai, cho tới...một vali quần áo giày dép, phụ kiện.
Khi Ngọc Hiền bị tai nạn, anh em trong đoàn tưởng đâu tiến độ quay sẽ bị đình trệ, không ngờ, vừa có thể di chuyển được bằng xe lăn, thì mỗi ngày Ngọc Hiền đã chịu khó đến trường quay. Nhìn thấy Hiền, chân bó bột trắng xóa, ai cũng mủi lòng, mắt rươm rướm. Những đoạn cần có cảm xúc, chỉ cần nhìn Hiền, bạn diễn cũng đủ rơi nước mắt rồi.
Tấn Beo hy sinh cho tình yêu
Lần đầu tiên được đóng một vai không…hài, Tấn Beo sướng lắm, nhưng lòng thì rất lo khán giả đã quen “cười” với mình, liệu bây giờ có chịu khóc với nhân vật Thành Nhân không. Tấn Beo hy vọng qua vai Thành Nhân, anh sẽ lấy nước mắt khán giả, còn ngoài thực tế, cứ nhìn mặt anh thì các bạn diễn không sao nín cười được, cho dù lúc đó Beo đang diễn bi.
Minh Tuyền
Bình luận (0)