Hậu vệ trụ cột U.23 Thái Lan phải xin lỗi trước trận chung kết gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2022 20:21 GMT+7

Hậu vệ Jonathan Khemdee của Thái Lan đã bị cư dân mạng Indonesia phẫn nộ, với cáo buộc là kẻ khiêu khích dẫn đến 3 cầu thủ tuyển U.23 Indonesia bị đuổi khỏi sân ở trận bán kết môn bóng đá SEA Games 31 hôm 19.5.

Theo tờ Khaosod Online của Thái Lan, sau trận bán kết, tài khoản Instagram của 2 cầu thủ “Voi chiến” trẻ là hậu vệ Jonathan Khemdee và tiền vệ William Gabriel Widersjoe bị CĐV Indonesia tấn công dữ dội và sau đó “biến mất”.

Jonathan Khemdee (giữa) có hành động khiêu khích ban huấn luyện và cầu thủ U.23 Indonesia

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo đó, trong trận thắng, Jonathan Khemdee bị tố nhiều lần khiêu khích các cầu thủ đội tuyển U.23 Indonesia, đặc biệt là ở phút bù giờ hiệp phụ thứ 2. Cầu thủ gốc Đan Mạch bị nghi ngờ là “chủ mưu” dẫn đến 3 cầu thủ U.23 Indonesia là Firza Andika, Ricky Kambuaya và Rachmat Irianto bị truất quyền thi đấu.

Tờ Suara cho hay, sự việc bắt đầu khi Khemdee phản ứng thái quá với trọng tài khi Firza Andhika phạm lỗi với 1 cầu thủ U.23 Thái Lan. Tình huống này khiến Irianto tỏ ra khó chịu vì bị thẻ vàng thứ 2, thành thẻ đỏ và phải rời sân. Sau đó, hậu vệ của U.23 Thái Lan này còn khiêu khích dẫn đến xô xát khiến trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Ricky Kambuaya, rồi Firza Andika khỏi sân.

Hậu vệ Jonathan Khemdee (số 4) và tiền vệ William Gabriel Widersjoe (số 11) bị dân mạng Indonesia tấn công dữ dội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trước sự giận dữ của dư luận Indonesia, thông qua tài khoản Instagram là @ jonathankhemdee17 và tài khoản @changsuek của đội tuyển quốc gia Thái Lan, Jonathan Khemdee đã gửi lời xin lỗi đến CĐV Indonesia. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau (20.5), tài khoản Instagram của 2 cầu thủ U.23 Thái Lan là Jonathan Khemdee và William Gabriel Widersjoe đã biến mất trước sự chỉ trích của dân mạng Indonesia. William là cầu thủ của U.23 Thái Lan bị thẻ đỏ do hành động câu giờ và phản ứng trọng tài ở cuối hiệp phụ thứ 2.

Sau đó, tài khoản Instagram khác là @ jonathan.khemdee_ xuất hiện và được cho cũng của Jonathan Khemdee. Đăng tải trên tài khoản này, hậu vệ này một lần nữa gửi lời xin lỗi những người hâm mộ Indonesia. Jonathan Khemdee “cầu xin” dân mạng (Indonesia) ngưng tấn công tài khoản Instagram của mình.

Hậu vệ Jonathan Khemdee phải xin lỗi CĐV Indonesia

CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi xin lỗi Indonesia và vui lòng không tấn công tài khoản gần đây nhất của tôi. Trước hết tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là Indonesia vì những hành động mà lẽ ra tôi không nên làm trên sân trước đó. Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm. Xin hãy hiểu rằng con người không ai tránh khỏi những sai lầm.

Tôi rất vui khi tuyển U.23 Thái Lan lọt vào trận chung kết SEA Games, mặt khác tôi cảm thấy buồn vì hành động của mình trên sân trong trận gặp Indonesia. Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả các bên, những người hâm mộ bóng đá Thái Lan, và tất cả người hâm mộ bóng đá vì hành động của tôi", Jonathan Khemdee viết.

U.23 Việt Nam đang tiến rất gần đến việc bảo vệ HCV SEA Games

ĐỘC LẬP

Với trận thắng sát nút trước U.23 Indonesia, tuyển U.23 Thái Lan sẽ đụng độ chủ nhà U.23 Việt Nam ở trận tranh HCV trên sân Mỹ Đình vào ngày 22.5. Trong khi đó, đội bóng của HLV Shin Tae-yong tranh HCĐ với U.23 Malaysia diễn ra cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.