Hãy biết dừng lại, Nhuyforever!

26/06/2006 11:00 GMT+7

Rất thông cảm, nhưng cũng không thể không trách, không thể không thẳng thắn chỉ ra điều nên lẽ thiệt trong mối quan hệ "tay ba" vừa vi phạm pháp luật vừa trái đạo lý của Nhuyforever - đó là điểm chung trong nội dung thư bạn đọc gửi về chia sẻ với người đang đi tìm một lối thoát trong cái "bụi rậm" mà mình tự đâm vào. Mong muốn, cũng là của chung những người muốn chia sẻ với Nhuyforever, là bạn sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này, vượt qua được chính mình để sống một cách có trách nhiệm với bản thân.

Bực nhiều hơn thương

Chào bạn Nhuyforever, tôi vừa mới đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi thật sự cảm thấy bực bạn nhiều hơn là thương. Bạn nói "đang lúc mặn nồng nhất", tôi thật buồn cười quá. Bạn và anh ta chỉ có thời gian yêu nhau vụng trộm ngắn mà còn biết mặn nồng. Vậy vợ anh ta là yêu thật sống dài thì có mặn nồng không? Nếu bạn đau một thì vợ anh ấy đau mười.

Rất dễ cho bạn khi chấm dứt mối tình này nếu gặp được người ưng ý khác, còn vợ anh ta nếu là người sâu sắc thì đây là vết dao không bao giờ liền sẹo...

Tôi mong bạn hãy thật bình tĩnh và sáng suốt. Bạn có thể đến nhà xin lỗi chị ấy và sau đó chuyển công tác không gặp chồng chị ấy nữa và nỗi đau của bạn sẽ mau lành theo thời gian khi gặp được người bạn mới. Không ai hoàn thiện trong cuộc sống, khi ta biết nhìn nhận và dừng lại khi biết sai là tốt rồi. Chúc bạn làm được và vui vẻ trong cuộc sống. Thân chào! 

Trinh Thi Tinh

Một lời khuyên dành cho bạn

Bạn Nhuy thân mến, tôi vô tình đọc được những lời tâm sự này của bạn, tôi hiểu bạn cũng đã có khoảnh khắc dày vò biết điều bạn làm là có lỗi. Tôi thành thật chia sẻ với bạn. Nhưng cho tôi được cùng bạn trao đổi về vấn đề tế nhị này.

Thứ nhất, tôi đề nghị với bạn hãy thử đặt mình vào vị trí vợ của người đàn ông mà bạn đang dan díu. Bạn nghĩ tâm trạng của mình lúc đó sẽ như thế nào? Gia đình của bạn sẽ đi đến kết cục ra sao? Khi đưa ra được những lời giải cho những câu hỏi này, bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình.
 
Tình yêu mù quáng thường có những đam mê mà bạn không thể cưỡng lại được. Nếu bạn mù quáng lao vào cuộc tình tội lỗi này, thì chính bạn sẽ là người lãnh chịu hậu quả.

Nói thật tôi cũng như hàng ngàn người phụ nữ khác, không bao giờ tha thứ và chấp nhận trong xã hội có những người phụ nữ đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Mong bạn tỉnh táo và cứng rắn!

Tulip

Đàn ông hay ăn vụng lại nhanh quên
 
Tôi đã gặp trường hợp như bạn. Thật khó khăn để quyết định chia tay nhưng phải dứt khoát vì việc làm của bạn rõ ràng là sai trái. Thà đau khổ một lần để có được sự tôn trọng và tha thứ của mọi người. Tôi đã đọc và tin rằng đàn ông khi kín chuyện thì hay đa mang nhưng khi đã bị lộ thì không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉ vì một kiểu tình cảm như vậy. Thế nên bạn hãy mau mau tìm cho mình một niềm an ủi khác để quên đi cuộc tình tội lỗi này. Tôi tin bạn là cô gái thông minh và mạnh mẽ, bạn có thể làm được!

Tran Thanh Sach

Hãy biết dừng lại, Nhuyforever!
 
Đọc những dòng tâm tư của chị, tôi hiểu là chị đang đấu tranh rất nhiều để tìm cho mình lối thoát. Tôi xin nói lên một chút suy nghĩ của riêng mình về chuyện tình của chị.

Tôi không dám xúc phạm đến người chồng của bạn chị (người yêu của chị), nhưng có điều chị không nhìn thấy hay là chị không muốn nghĩ sâu hơn. Đó là lời nói chia tay với chị khi mà bạn gái của chị (vợ anh ta) biết chuyện hai người. Chị có thấy đó là một sự phủi tay không, anh ta có dám nói với vợ mình là đã quyến rũ chị không, tôi nghĩ điều đó không bao giờ xảy ra. Đàn ông họ ích kỷ lắm, họ không bao giờ muốn mất đi những gì đã có và nhất là gia đình. Bạn nên nhớ điều đó. Cuộc tình của hai người không có lối thoát, tôi nghĩ bạn nên chia tay. Nếu như với bạn nó rất đẹp thì để lại một chút tiếc nuối cũng hay. Đàn ông ra đi khi quay về họ vẫn như vậy, nhưng phụ nữ chúng mình đã ra đi, thì khi quay về mất mát rất nhiều có khi không còn gì cả, nếu như bạn đã có gia đình.

Đây là những lời chân thành của tôi gởi đến bạn. Chúc bạn sớm tìm được lối thoát cho mình, chúc bạn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Khánh Ngân

Phương thuốc thời gian

Bạn Nhuyforever thân mến, hãy thực hiện đúng những cái khó trong "... chia tay nhau sao mà khó thế!". Cách này trước hết giúp bạn vượt qua cơn hiểm nghèo mặc cảm tội lỗi và thời gian là phương thuốc tiếp theo cho bạn bình phục hoàn toàn. Chúc bạn thành công!

H.P.H

Hãy làm một con người tốt đến giây phút cuối cùng
 
Bạn Nhuy thân mến! Đọc những dòng tâm sự của bạn không hiểu sao tôi thương cho người bạn gái của bạn vô cùng. Có nỗi đau nào đau hơn khi bị chồng phản bội. Có nỗi hận nào lớn hơn khi bị chính bạn thân của mình cướp mất hạnh phúc gia đình. Người ta không biết phía trước là bụi rậm người ta mới đâm, còn bạn đã biết mà vẫn đâm vào. Bạn đã tự mình làm khổ cuộc đời của mình.

Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng cho dù ngày mai phải chết thì bạn phải sống tốt đến giây phút cuối cùng. Sinh ra là một con người, đặc biệt là một người phụ nữ, bạn phải sống đúng nghĩa với một con người, đừng làm điều gì thất đức để nguời đời dè bỉu. Tôi nhờ bạn chuyển lời của tôi đến anh bạn trai của bạn: "Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ phản bội vợ". Bạn cũng hãy nhớ điều này.

Hai Duong

Tuy muộn nhưng vẫn còn kịp

Trong cuộc sống, không ai có thể khẳng định rằng là mình không có sai phạm. Về hoàn cảnh của bạn thật ra là rất đáng trách. Yêu một người đã có gia đình là đã sai, ở đây lại yêu chồng của người bạn thân mình! Tuy nhiên bạn đã nhận ra được lỗi lầm của mình thì rất tốt. Ông bà chúng ta có nói "tuy muộn nhưng vẫn còn kịp". Bạn hãy đứng lên và đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa. Bạn à, cuộc sống xung quanh ta còn rất nhiều điều để chúng ta quan tâm, tôi khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình mà đón nhận nó thử xem, bạn sẽ thấy nó rất đẹp. Chúc bạn thành công !

(ptnct@hcm.vnn.vn)

Khi chế ngự được chính mình, bạn sẽ mạnh mẽ hơn

Tôi cũng đã từng lọt vào cảm giác giống như bạn, và tôi đã giải quyết được (cách đây 10 năm rồi). Nếu muốn, bạn có thể thử:

- Đi du lịch: Bạn đi xa để đưa mình ra khỏi những thói quen hằng ngày. Tôi đã đi về những nơi vùng xâu vùng xa để giúp đỡ những người khó khăn, những người 4-5 giờ sáng phải quay nước giếng lên và gánh 4-5 km đường đất về nhà để có nước mà dùng, tôi thấy họ vẫn tươi cười trong khoảng tranh tối tranh sáng của bình minh và tôi đã thấy cảm giác đau khổ của mình có đáng là bao.

- Bạn hãy gọi chính xác tên các cảm giác mà bạn có được khi nhớ đến anh ấy ra bằng chính miệng bạn. Lúc đó bạn sẽ thấy nó rất tẻ nhạt vì chỉ có vài trạng thái cảm xúc mà thôi.

- Và cuối cùng bạn gặp anh ấy, mặt đối mặt, nếu có thể mời luôn cả vợ của anh ấy tới đó để bạn nhìn thấy rõ tận mắt rằng anh ấy vẫn còn thương yêu và chăm sóc vợ anh ấy hơn, ngay cả khi có bạn bên cạnh.

Khi chế ngự được chính mình, bạn sẽ là người mạnh mẽ để đi tìm người “sinh ra chỉ để là của riêng bạn”.

CD (tp2007@yahoo.com.au)

Thời gian là thuốc giải duy nhất cho độc dược tình cảm - tình yêu

Nhiều năm sau khi chuyện này đã qua đi, đôi lúc nhớ lại bạn sẽ cảm thấy thú vị là mình vẫn sống nhăn. Quan hệ của bạn hiện đã rõ là không đem lại lợi ích nào về tình cảm hay vật chất, và do vậy không nên kéo dài một việc dẫn đến chuyện lỗ hoàn toàn như vậy.

Cú sốc đau đớn nào rồi cũng sẽ trở thành êm ái, dĩ nhiên trừ ý định tự tử, vì bạn không có hơn một cuộc đời để cung cấp cho những thất bại tình cảm - vật chất sau này nếu như mỗi lần sốc là một lần muốn chết. Cứ bình thường hóa mọi đau đớn thì đau đớn sẽ trở thành bình thường. Bão Chan Chu vừa qua còn có người vợ mất hết đàn ông trong gia đình chỉ để lại bầy trẻ lít nhít thì sao? Nỗi đau của bạn chưa là gì đâu! Hãy đứng dậy, nhìn quanh mình rồi bước tiếp, chẳng có đau khổ nào ngăn cản được sự sống cả !

(lehhanh2002@yahoo.com)

Hãy nghĩ đến cảm giác của người vợ

Đọc những dòng tâm sự của chị mà trong lòng tôi vừa giận nhưng lại vừa thương cho tâm trạng của chị lúc này. Giận là bởi chị không tôn trọng tình bạn, chị đã ích kỷ với bạn gái mình. Nhưng tôi cũng thương cho chị bởi trong tình yêu đôi khi con người ta không kiểm soát được, khó ai có thể nói trước được điều gì khi đón nhận tình yêu. Nhưng theo tôi chị nên dừng lại, dù có hơi hụt hẫng nhưng rồi giây phút ấy cũng theo năm tháng qua đi. Chị  thử nghĩ xem, chỉ là tình yêu vụng trộm mà chị còn cảm thấy đau khổ, vậy người bạn gái của chị sẽ như thế nào khi mất đi người chồng, người cha của các con mình? Cùng là phận gái với nhau tôi khuyên chị không nên lún quá sâu vào nó, hãy cố gắng bình tĩnh vượt qua cơn bão lòng này. Mọi cơ hội đang chờ chị ở phía trước. Chúc chị tìm được lối thoát cho mình tốt nhất.

Mắt Buồn (info@camelahotel.com)

Hãy sống có trách nhiệm với chính mình

Đọc xong những lời tâm sự của chị tôi thấy xót xa cho chị, và lại thấy hình ảnh của mười mấy năm về trước của tôi hiện về... Nhưng nghĩ lại tôi thấy chị dũng cảm hơn tôi vì dám nói ra sự thật - sự thật mà không phải ai cũng dám nhận. Điều này chứng tỏ chị là người tốt. Chính vì là người tốt nên bây giờ chị đang đau khổ nhiều lắm, đau khổ vì tình yêu đặt không đúng chỗ, không kết quả, mất bạn bè, bị người đời chê trách, ray rứt lương tâm...  Người đời nói quả không sai "làm chủ được lý trí chứ mấy ai làm chủ được con tim", chị thấy đúng không? Ngày xưa tôi cũng từng sai phạm như chị bây giờ, yêu một người mà tôi biết đã có gia đình rồi. Vì xa gia đình và là con út nữa nên tôi cần sự chăm sóc, rồi người đó xuất hiện, lo lắng chăm sóc cho tôi, rồi tình yêu đến, lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần người đó làm chỗ dựa tinh thần cho mình, ngoài ra tôi không cần bất kỳ điều gì. Trong thời gian quen người này (gần 2 năm) tôi không lúc nào được thoải mái, hạnh phúc thực sự cả vì tôi biết mối tình này không bao giờ có kết quả tốt đẹp, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sống trong sự mặc cảm, tội lỗi, không dám tâm sự với bất cứ ai. Cái gì đến rồi cũng đến, vợ người đó đã đến nơi tôi ở, đến công ty tôi làm... Kết cuộc là sự nhục nhã ê chề, đó là cái giá quá đắt mà tôi phải trả do thấy sai mà không biết dừng lại.

Bây giờ ngồi đây viết vài dòng tâm sự với chị mà cảm giác xấu hổ ngày nào vẫn hiện nguyên hình. Nếu ngày xưa tôi chịu tâm sự với mọi người, được chia sẻ có lẽ sự việc không tồi tệ và tôi đã không đau khổ và mất tất cả. Tôi tha thiết mong chị khi đọc được những dòng này hãy can đảm từ bỏ mối tình không kết quả này đi, đừng vì bất kỳ lý do gì mà nấn ná, kéo dài. Hãy sống có trách nhiệm với chính mình, với gia đình người thân và bạn bè.

Chúc chị có đủ nghị lực, mọi người luôn bên chị, ủng hộ chị.

Thanh Thuy (thuy68vn@yahoo.com)

Hãy biết khép lại nỗi đau

Người ta nói không đi mưa thì làm sao cảm nhận được cái lạnh thấm vào trong. Quả thật sợi dây tình cảm vô hình nhưng khi ta càng muốn vứt nó đi thì lại càng bị trói chặt hơn. Nhuyforever, những phương pháp để xoa dịu nỗi đau kỳ thực chẳng có biện pháp nào hữu hiệu để sai khiến con tim cả, nhưng có một chuyện mình muốn nói với bạn như thế này: Ngày trước, cách đây cũng đã mười năm rồi, khi cô ấy bị buộc phải lấy chồng và sang Mỹ định cư, mình nghĩ rằng cuộc đời mình đến đó đã kết thúc, mình lúc nào cũng sống như một kẻ mộng du. Một hôm cũng như mọi hôm, mình vào vũ trường quen thuộc, vẫn ngồi chỗ thường ngồi, vẫn uống loại rượu đã từng uống. Nhưng chỉ có một điều khác, trong chai Corona là một viên kẹo sôcôla và một miếng chanh, khi hỏi tại sao thì người phục vụ chỉ nói: "Khi nào anh hiểu được điều đó thì anh không đến đây nữa". Kỳ thực tôi chẳng hiểu được gì bởi đâu còn đủ tỉnh táo! Cho đến một hôm vô tình tôi đọc được một câu nói như thế này: "Viên kẹo ngọt, hương chanh thơm, ly rượu nồng tất cả hòa quyện như một mối tình vương vấn mãi không thôi, nhưng khi đã uống cạn rồi, tất cả sẽ chẳng còn!". Có thể hoàn cảnh của mình trước đấy không giống như bạn bây giờ, nói thì dễ nhưng để quên được là một điều cực kỳ khó khăn. Nhưng bạn hãy nghĩ xem con người ai cũng phải sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ nên khép lại. Khép lại có nghĩa là để nó nơi một góc khuất nào đó trong tâm hồn, để rồi một lúc nào đó nó sẽ tự mở ra và mình sẽ đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng mình đã từng có một tình yêu đẹp và đã yêu bằng cả con tim và bây giờ nó chỉ còn là ký ức.
 
Hy vọng bạn tìm được phương pháp hữu hiệu để khép lại nỗi đau.

(phl0077@yahoo.com)

Đừng đi vào ngõ cụt

Hãy mạnh mẽ lên đi bạn, dù rất khó khăn. Nếu không, bạn sẽ đi vào ngõ cụt. Chúc bạn mọi sự tốt lành.

Nhân Hòa (nv-certification@quatest3.com.vn)

Xin đừng làm tổn thương đến bạn mình

Đọc tâm sự của bạn mình thấy như có mình ở trong đó. Bởi vì mình đang ở trong tình trạng giống như bạn của bạn nhưng có lẽ chưa bi đát bằng mà thôi, vậy mà mình đã đau khổ lắm rồi và lúc nào lúc thấy chẳng còn biết tin vào cái gì nữa.

Chuyện của mình là do chồng toàn nhắn tin gọi điện thoại để tâm sự với một cô gái khác suốt gần cả tháng trời mà mình thì không biết. Nhưng rồi do cảm nhận được có sự thay đổi ở anh ấy, mình tìm hiểu và được biết chuyện anh ấy hay tâm sự cùng cô gái nọ. Anh ấy thề thốt là không có gì và không hề gặp nhau nhưng mình vẫn thấy buồn lắm. Mình yêu cầu anh ấy đừng liên lạc với cô gái ấy nữa. Anh đã hứa là sẽ không liên lạc với cô gái ấy nữa nhưng mình cũng chẳng biết liệu có thật như vậy không đây.

Chuyện mới chỉ có vậy mà đã làm cho gia đình mình không yên ổn trong cả tháng trời. Còn mình trở nên ốm yếu, mình không thể hiểu nổi tại sao toàn là những người tốt vậy mà cứ làm khổ nhau như thế nhỉ?

Vì vậy với bạn mình khuyên bạn nên dừng lại khi chưa còn quá muộn vì anh ấy còn gia đình, và vợ anh ấy cũng đã từng là bạn của bạn, đừng vì mình mà làm cho người khác đau khổ.

Nguyen Hoang Thuy (hothuynguyen@yahoo.com.vn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.