Hãy kiên nhẫn với HLV Kim Sang-sik

11/09/2024 15:24 GMT+7

Trong quá trình tái thiết đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khó tránh khỏi thất bại. Triều đại nào cũng cần xây dựng từ những va vấp và chiến lược gia người Hàn Quốc cần thời gian để tái thiết đội bóng của riêng ông.

Thất bại khó tránh

Trước trận giao hữu với Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đã tuyên bố: "Đội tuyển Việt Nam phải thắng, bởi đây còn hơn cả một trận đấu đơn thuần".

7 năm trước, HLV Park Hang-seo từng được khuyên phải thắng bằng được U.23 Thái Lan ở trận tranh hạng ba Cúp giao hữu M-150, để xoa dịu dư luận và tạo dựng niềm tin bước đầu cho cầu thủ. Hay vào năm 2019, chiến thắng 1-0 trên sân Thammasat của Thái Lan ở King's Cup cũng mang lại cho người hâm mộ Việt Nam niềm vui rất lớn. Dẫu rằng, cả hai lần trên mà chúng ta thắng Thái Lan, đều là ở khuôn khổ giao hữu.

Hãy kiên nhẫn với HLV Kim Sang-sik- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò thua liền 3 trận

ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik rất hiểu khát khao "thắng Thái" dai dẳng của người hâm mộ Việt Nam. Ngay cả khi đấu Philippines ở vòng loại World Cup 2026, tức là ở một giải chính thức, ông Kim cũng không nhắc tới khẩu quyết chiến thắng nhiều như khi đấu Thái Lan. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Mỹ Đình có lẽ giúp ông Kim hiểu rằng: giữa mong muốn và thực tại là khoảng cách rất xa. Ông Kim muốn hạ Thái, nhưng đội tuyển Việt Nam chưa sẵn sàng.

Bàn mở tỷ số của Tiến Linh chỉ là phút hưng phấn lẻ loi, trong trận đấu đội bóng của thầy Kim hoàn toàn lép vế trước đoàn quân trẻ tuổi của Thái Lan. Đối nghịch với sức trẻ và khát vọng của "Voi chiến", đội tuyển Việt Nam thi đấu nhợt nhạt và thiếu quyết tâm. Các cầu thủ thua phần lớn tình huống tranh chấp tay đôi, có rất ít những miếng đánh chất lượng.

Mở tỷ số trước, đội tuyển Việt Nam ngậm ngùi nhìn Thái Lan ngược dòng trên sân nhà

Khác biệt được chỉ ra rõ ở cách hai đội dàn xếp thế trận. Trong hiệp 1, Thái Lan cầm bóng áp đảo, tấn công dồn dập và ghi 2 bàn. Đến hiệp 2, quyền kiểm soát bóng thuộc về Việt Nam, nhưng số cơ hội mà Hoàng Đức cùng đồng đội tạo ra rất ít ỏi và không rõ ràng. Thậm chí, hàng thủ còn để đối thủ liên tục "xé toạc", đặt cầu môn của Nguyễn Filip vào trạng thái báo động.

Đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan một bậc, từ chất lượng cá nhân đến tổ chức lối chơi. Liệu đó có phải trách nhiệm của HLV Kim Sang-sik?

Hãy kiên nhẫn với HLV Kim Sang-sik- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam thua toàn diện

ẢNH: MINH TÚ

Đừng trách ông Kim

Hình ảnh HLV Kim Sang-sik ôm đầu tức giận khi đội tuyển Việt Nam thực hiện hỏng pha tạt biên dù khoảng trống đã rộng mở, dường như nói lên tất cả. Màn thể hiện của cầu thủ Việt Nam còn cách rất xa kỳ vọng của ông Kim. Có những bài vở cầu thủ làm tốt trong buổi tập, nhưng phải vào sân thi đấu mới biết ai thực sự là ngôi sao.

HLV Kim Sang-sik đã ở Việt Nam 5 tháng, nhưng mới huấn luyện vỏn vẹn 2 đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 12-15 ngày. Thời gian làm việc ít ỏi khiến ông Kim chưa chắc nhớ hết từng học trò, chứ chưa nói đến thuộc lòng năng lực cầu thủ.

Đồng thời, đây còn là giai đoạn mùa giải chưa khởi tranh. Thể trạng của phần lớn cầu thủ chưa thể đáp ứng các bài tập nặng, chưa nói đến cường độ cao. Mà thiếu cả thể lực lẫn cường độ thi đấu, chơi với chiến thuật nào cũng như vậy mà thôi.

Cũng bởi quỹ thời gian huấn luyện rất hạn chế, HLV Kim Sang-sik chưa thể sàng lọc những gương mặt ưng ý, hay đưa ra lựa chọn nhân sự mới mẻ. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có vài vòng đấu ở nửa cuối lượt về mùa trước để chắt lọc đội hình. Bởi vậy, ông đã ưu tiên những gương mặt kinh nghiệm, có thể sử dụng được luôn.

Hãy kiên nhẫn với HLV Kim Sang-sik- Ảnh 3.

Một số ngôi sao có lẽ đã hết động lực

ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy chẳng ít ngôi sao đã xuống dốc. Ngoài việc thiếu khát vọng và động lực, những cầu thủ này còn chơi ở V-League quá lâu. Hãy nhìn sang Thái Lan, với hàng loạt ngôi sao sang Nhật Bản và Bỉ để thấy sự khác biệt.

Suphanat Muenta, Supachok Sarachat, hay trước đó là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Thitiphan Puangchan đều chấp nhận dấn thân đến những nền bóng đá khó khăn để phát triển.

Ngược lại, cầu thủ Việt Nam chỉ chơi ở trong nước, nói không với cơ hội xuất ngoại. Vì có lẽ với họ, như vậy đã là đủ.

Lựa chọn an toàn là đủ với cầu thủ, nhưng thiếu với đội tuyển Việt Nam. Khi Indonesia, Thái Lan ngày càng có nhiều hảo thủ ở đẳng cấp cao, bóng đá Việt Nam lại đang mắc kẹt: lứa cũ hết động lực sau khi no nê vinh quang và chưa thể "vượt vũ môn", còn lứa mới chưa đủ tầm thay thế đàn anh. Đó là giai đoạn chuyển giao đầy chơi vơi. Ông Troussier đã thất bại, còn ông Kim Sang-sik chưa chắc thành công.

Hãy kiên nhẫn với HLV Kim Sang-sik- Ảnh 4.

Ông Kim đã nhìn thấy ai còn muốn cống hiến

ẢNH: NGỌC LINH

Chỉ hy vọng rằng khi mùa giải 2024 - 2025 khởi tranh, guồng quay bóng đá hoạt động trở lại, HLV Kim Sang-sik sẽ nhìn nhận rõ hơn những nhân tố xứng đáng. Hai đợt tập trung vừa rồi có lẽ cũng đủ để ông Kim hiểu rằng ai còn muốn chiến đấu cho màu áo tuyển. Một thành viên đội tuyển tiết lộ, ông Kim chưa huấn luyện triết lý, mà mới chỉ đang sàng lọc. Đến khi chọn xong đội hình ưng ý rồi mới đến xây dựng lối chơi.

Mong rằng những cú ngã hôm nay, dù đau đớn, nhưng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik cùng học trò thêm vững vàng. Còn lúc này, đánh giá bất cứ điều gì về ông cũng là quá sớm.

Xem LPBank Cup 2024, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.