(iHay) Bạn không thể mơ tưởng một người đàn ông hoàn hảo yêu mình, nếu như trước đó bạn chẳng trở thành người phụ nữ xứng đáng được yêu.
Dạo gần đây, tôi thấy những cô gái xung quanh thường chia sẻ những bài viết mô tả về người đàn ông hoàn hảo, người sẵn sàng cột dây giày cho bạn gái, sẵn sàng nấu ăn, rửa bát, mua hàng trăm bông hồng hay biết ôm bạn gái từ đằng sau thật chặt mỗi ngày… Người đàn ông trong mơ ấy, giá như có thể nhân lên hàng loạt để mỗi người phụ nữ đều có một thì tuyệt quá. Nhưng điều mơ ước ấy chẳng bao giờ có thể thành sự thật, nên chúng ta chỉ có thể ước ao, hoặc dằn dỗi người yêu, chồng mình rằng tại sao anh chẳng được như người ta viết.
Kể từ khi còn nhỏ xíu, trong tim mỗi cô bé hẳn đều mơ về một chàng hoàng tử. Dẫu chẳng biến cô thành công chúa thì cũng phải mang đến tình yêu màu hồng như trong cổ tích. Đâu đó giữa cuộc đời, ta vẫn bắt gặp bóng dáng người đàn ông như thế, hoặc chàng đã từng như thế, trước khi chàng hạ xuống từ bạch mã, thuộc về ta.
Đàn ông và phụ nữ, hết thảy đều có thói mơ tưởng về “vợ nhà người ta”, “chồng nhà người ta”, “người yêu nhà người ta”. Nhưng nếu như đàn ông phần lớn mơ về vòng 1 đầy đặn hay vòng 3 bốc lửa thì phụ nữ mơ về sự yêu chiều, lãng mạn, về những cái ôm siết hay bó hoa rực rỡ chẳng cần chờ dịp gì đặc biệt. Các cô có quyền mơ chứ, tôi biết, người phụ nữ nào cũng mong muốn được yêu một cách ngọt ngào nhất, mong muốn được thấy mình quan trọng và đặc biệt đến nhường nào trong ánh mắt một người.
Có điều, chẳng có phép màu nào miễn phí. Bạn không thể mơ tưởng một người đàn ông hoàn hảo yêu mình, nếu như trước đó bạn chẳng trở thành người phụ nữ xứng đáng được yêu.
Nếu bạn nghĩ rằng cô bé Lọ lem trong truyện chẳng cần cố gắng gì cũng có được hoàng tử của đời mình thì bạn nhầm. Có thể cô bé Lọ lem chẳng cần mạnh mẽ hay giỏi giang như siêu nữ, nhưng cô ấy lại có trái tim ngọt ngào và ấm áp hiếm có. Làm gì có ai mệt mỏi khổ cực dường ấy vẫn vui vẻ hát ca, vẫn sẵn lòng yêu thương và chia bữa ăn ít ỏi của mình cho lũ chuột, chim chóc quanh nhà. Sự bất hạnh trong cuộc sống không thể khiến trái tim cô ấy thôi trong trẻo và ấm áp, thôi thiện lương và yêu đời. Cô ấy xứng đáng được yêu bởi một chàng hoàng tử tuấn tú tuyệt vời, điều đó chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
|
Cuộc sống hiện đại phức tạp hơn tòa lâu đài nơi cô bé Lọ lem nấu nướng, dọn dẹp hàng ngày gấp vạn lần. Để trở thành chàng hoàng tử của bạn, đàn ông cũng phải vượt qua và đối phó với nhiều điều. Khối gia sản khổng lồ sẵn có và danh xưng hoàng tử chỉ có trong cổ tích. Bạn không thể bắt chàng cột dây giày cho mình nếu như đó không phải là đôi giày cùng bạn sẵn lòng đi theo chàng đến mọi nơi, dù giàu có hay nghèo khổ.
Bạn không thể khiến chàng hạnh phúc ăn bữa tối nếu bữa ăn ấy không được nấu bằng tất cả tình yêu. Bạn không thể muốn chàng sấy tóc cho mình trước khi đi ngủ nếu như trước đó bạn chẳng hề hay biết ngày hôm nay chàng đã mệt mỏi vất vả đến nhường nào. Hoàng tử yêu Lọ lem cũng vì trong trái tim Lọ lem, chàng là duy nhất, chẳng bao giờ bị đem so sánh với một hoàng tử nào khác. Đem tình yêu đổi lấy tình yêu, đem quan tâm đổi lấy quan tâm, điều cốt lõi của một câu chuyện tình cổ tích cũng chỉ có vậy thôi.
Cái bạn nhận được trong tình yêu, đôi khi xuất phát từ những gì bạn làm. Cùng một cuộc đối thoại, hai thái độ khác nhau sẽ khiến tình yêu biến đối theo hai cách khác nhau: thêm sâu đậm hay rạn nứt. Nếu muốn được cư xử như với một công chúa, trước tiên bạn phải học cách sống của một công chúa đã. Nếu muốn được yêu thương, bạn phải là người biết đón nhận những yêu thương.
Đừng khiến người đàn ông tặng hoa cho bạn hôm nay cảm thấy sau này không còn muốn mua hoa cho bạn nữa. Hãy khiến người đàn ông rửa bát sau bữa tối nay muốn làm vậy vì bạn cả đời. Thái độ của người phụ nữ cũng là điều quyết định khiến người đàn ông của họ cảm thấy muốn nâng niu hay bỏ mặc, chiều chuộng hay thờ ơ.
Có ai muốn cúi xuống buộc dây giày cho cô gái đang mè nheo anh phải mua cho em đôi giày hàng hiệu mới, có ai muốn tiến đến xoa bóp bờ vai của cô vợ đang cằn nhằn chuyện chồng cô A, người yêu cô B vừa thăng chức, tăng lương… Dù không phải người đàn ông nào cũng có tố chất "soái ca" tiềm ẩn, nhưng đôi khi một ánh mắt biết ơn, một nụ cười hạnh phúc, một lời thì thầm "Anh tuyệt lắm", "Em thật hạnh phúc vì có anh"… sẽ mang lại điều gì đó mà bạn vẫn từng mơ.
Cuối cùng, những điều lý tưởng về chàng trai hoàn hảo trong tưởng tượng chỉ dành cho những cô gái mới lớn nhiều mơ mộng thôi bạn ạ. Thay vì cứ ngồi đọc rồi ước ao, hãy dành thời gian ấy để trở thành người phụ nữ xứng đáng được yêu, sẵn sàng để người đàn ông xứng đáng bước vào cuộc đời bạn.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Phụ nữ ơi, xin cứ dịu dàng
>> Blog của May: Ngày mưa bão chỉ thèm một cái ôm
>> Ra mắt sách 'Blog của May - Anh là gia vị đời em'
Bình luận (0)