|
|
Rồng Con (ppdat2000@...): Quay đầu nhìn lại đi anh, anh đã đi quá xa rồi! Việc gì cũng có mức độ và giới hạn của nó, đừng để đến khi mất hết mới hiểu ra mình "ngớ ngẩn". Anh sẽ không thể có được cuộc sống hạnh phúc khi anh không biết tôn trọng và gìn giữ nó. Và bạn gái của anh cũng chẳng bao giờ có hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho anh khi cô ấy không hiểu được giá trị đích thực của hai chữ "hạnh phúc". Chúc anh và bạn gái của anh sớm trưởng thành hơn trong cuộc sống.
delia (misstake_tn87@...): Em rất hiểu hoàn cảnh anh bây giờ. Trường hợp của anh thật là khó xử. Nhưng em muốn nói với anh rằng cho dù anh có yêu người con gái kia đến đâu chăng nữa anh vẫn phải là người có trách nhiệm với gia đình. Em mong anh hãy bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc một cách đúng đắn, anh hãy cho vợ mình thêm cơ hội để chị ấy nhận ra rằng anh rất yêu chị. Khi 2 người đã dần hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ thay đổi và em muốn nói với anh một điều rằng hãy biết trân trọng những gì mình đang có.
Kim Lien (diangucden_2006@...): Bạn thân mến. Có những việc làm rồi sau này bạn mới thấy hối hận vì hậu quả của nó. Cuộc sống vợ chồng không phải như cuộc sống tình nhân – lãng mạn, tình tứ. Và trong gia đình, người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi, họ dành hết thời gian cho công việc gia đình, lo cho chồng con… Đáng trân trọng hơn nữa khi người phụ nữ ngoài việc gia đình còn tự bước đi ngoài xã hội bằng chính đôi chân của mình. Trước kia tôi cũng đã là một người tình (tạm gọi như vậy) của một anh chàng đã có vợ sắp cưới. Chúng tôi cũng đã từng có với nhau những phút giây lãng mạn. Lúc đầu tôi chỉ muốn có những phút giây hiếm hoi bên anh ấy, nhưng sau đó lại muốn chiếm đoạt cả linh hồn và thể xác để anh ấy mãi bên tôi. Rồi vợ sắp cưới của anh ấy biết chuyện, và chúng tôi đã chia tay nhau sau cuộc nói chuyện có cả 3 người. Tôi xấu hổ vì hành động của mình, súyt nữa thì mình đã làm tan vỡ hạnh phúc của người khác mà bản thân chắc gì đã mang đến hạnh phúc cho người ta khi sống ích kỷ và thiếu đạo đức như vậy. Là phụ nữ nên tôi hiểu mưu đồ của đàn bà thì không thể nào lường được, và nó sẽ ngày càng lớn dần theo thời gian. Cái gì đã mất đi thì sẽ không lấy lại được. Anh hãy trân trọng những gì mình đang có!
LÊ QUỲNH ANH (lequynhanh24101984@...): Theo em, chuyện này anh nên nói lại với chị nhà một cách thẳng thắn và chân thành, nhất định chị sẽ hiểu cho anh, bởi vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm, chứ chẳng thể năm ba bữa qua ngày như những cặp đang còn yêu nhau được. Người vợ nào mà chẳng thương chồng mình hả anh. Vả lại anh chị đã có với nhau đứa con, chuyện đổ vỡ gia đình là điều không nên để xảy ra anh ạ! Trong trường hợp này, chị nhà cũng đã có giúp đỡ anh, nhưng chỉ chưa được như anh mong muốn thôi, chứ chị đâu có từ chối anh. Cũng có thể có lúc chị ấy mêt nên đâm ra phát cáu như vậy, anh nên thông cảm cho chị. Còn bạn gái của anh, em thật sự không chấp nhận, bởi làm như thế là sai, chị ấy nghĩ như thế nào nếu sau khi chị ấy làm vợ anh thì cũng có một người thứ ba (như chị ấy bây giờ) xuất hiện? Cuộc sống gia đình đâu phải chỉ ngang chừng đó hả anh?
Như Lam (butchi93@...): Phụ nữ, với vai trò là một người vợ, sau giờ làm việc luôn chỉ có một hướng - về nhà, nơi có con, có chồng, có biết bao việc không tên. Đôi khi trở nên cáu kỉnh và thậm chí không trau chuốt bản thân mình, nhưng suy cho cùng họ luôn hướng về gia đình. Trong khi đó, sau giờ làm việc, các anh có thể đi đây đi đó vui chơi với bè bạn, tán gẫu và đã có những phút "ngoài vợ ngoài con", có công bằng không nhỉ? Có bao giờ anh nghĩ tại sao vợ anh lại như thế? Chính anh phải là người hiểu rõ nhất: mệt mỏi vì công việc cơ quan, bận rộn với con nhỏ, cơm nước… người phụ nữ, ngay cả những nhu cầu của bản thân cũng không thể nào đáp ứng được, nói gì đến đáp ứng nhu cầu của người khác. Nếu anh biết quan tâm chia sẻ từ việc dạy con, nhà cửa bếp núc, quan tâm đến những khó khăn của cô ấy thì tôi nghĩ chắc chẳng có chuyện như đã xảy ra. Thực tình khi đọc những lời tâm sự của anh, tôi đau nhói khi nghĩ đâu đó việc có thể xảy đến với mình... Anh Thanh Hoàng biết không, gầy dựng một gia đình hạnh phúc đã là khó, nhưng giữ gìn được mới thật là gian truân. Tôi nghĩ anh là người thành đạt trong cuộc sống, công việc và gia đình như thế là đã ổn định, anh hãy nghĩ về con gái mình - "liệu sau này lớn lên con gái mình sẽ gặp một người chồng như thế nào?". Anh có đau đớn không khi chồng của con mình như mình bây giờ? Lời khuyên dành cho anh và có thể cũng chưa muộn: hãy cùng chia sẻ với vợ thật nhiều và trò chuyện nhiều với con, anh sẽ thấy gia đình mình thật hạnh phúc và có nhiều điều anh chưa khám phá hết (vì bận rộn với những "cuộc tình" bên ngoài), anh nhé.
Thanh Hoài (comay_tg2001@...): Với những gì anh viết, em có thể biết được trước kia gia đình anh rất hạnh phúc. Tại sao anh không duy trì hạnh phúc này lâu dài khi anh có thể chứ? Theo anh kể thì vợ anh cũng quan tâm và yêu anh, thông cảm cho anh, anh có thể trao đổi với vợ về những gì anh suy nghĩ, đừng hành động sai lầm mà đánh đổi hạnh phúc của mình anh Hoàng à. Vợ chồng phải cùng nhau vượt qua sóng gió, đừng vì ham muốn nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tương lai. Em nghĩ anh nên chia sẻ cùng vợ và kể những lỗi lầm, xin vợ tha thứ. Ai cũng có thể mắc lỗi, miễn biết sửa sai là tốt rồi, em tin vợ anh sẽ thông cảm với anh. Chúc anh hạnh phúc và đừng đánh mất những gì mình đang có anh nhé.
comedown (comedown@...): Theo tôi, hãy tìm cách "nói chuyện" thật sự với cô ấy về "nhu cầu" của bạn. Nếu cô ấy không thay đổi về thái độ miễn cưỡng ấy thì cùng lắm là "ăn bánh trả tiền" chứ không nên có suy nghĩ ly dị vợ, vì cũng sẽ chẳng đi tới đâu khi bạn chung sống với cô gái mà bạn đang quen đâu. Hãy nghĩ tới con của bạn, thiếu cha con bạn sẽ như thế nào khi vào đời? Tôi thấy chẳng có gì khó nghĩ ở đây, nếu trong tư tưởng của bạn đã có ý nghĩ phá vỡ cái gia đình bé nhỏ ấm cúng hạnh phúc kia của mình…
Nguyenthithuha (nguyenthithuha@...): Trong gia đình, anh là người trụ cột, anh phải hiểu và thông cảm cho vợ của mình, không thể đòi hỏi ở người vợ một cách quá đáng như vậy. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, đôi lúc trong công việc anh cũng cảm thấy mệt mỏi và rối loạn tâm trí. Vợ anh cũng đi làm và chịu áp lực của công việc, về nhà lại phải lo việc gia đình, tôi nghĩ sự miễn cưỡng của chị ấy là có “lý do chính đáng”. Anh nên chấm dứt ngay mối tình vụng trộm kia trước khi để vợ anh phải đau đớn và thất vọng khi biết. Chúc vợ chồng anh luôn sống tốt bên nhau cùng đứa con gái yêu quý của mình.
Y Nhi: Tôi là một người vợ, dù hoàn toàn không có vấn đề gì giống như hoàn cảnh của anh nhưng tôi nghĩ là mình có sự thông cảm với vợ của anh. Trong trường hợp này tôi nghĩ anh đã không công bằng với vợ và anh có nghĩ anh đã quá ích kỷ không? Anh và vợ đều là những người có công việc riêng và đều phải bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành. Anh nói rằng anh là người sống nội tâm vậy anh có hiểu được tâm tư tình cảm của vợ mình không? Sinh hoạt vợ chồng là điều không thể thiếu trong hôn nhân, nhưng mức độ là tuỳ thuộc vào tình cảm và một điều tôi nghĩ là cũng rất quan trọng, đó là sức khỏe của người phụ nữ. Anh thử nghĩ xem vợ anh hàng ngày cũng phải đi làm như anh, thêm vào đó là biết bao nhiêu công việc gia đình, nhiều khi lên đến giường đi ngủ đã rất mệt; hoặc có thể gia đình anh có người giúp việc làm giúp vợ anh những công việc đó nhưng nhu cầu của mỗi người cũng không thể không tính đến. Đặt ngược lại vấn đề, khi anh không có tâm trạng làm chuyện ấy thì anh có thể thoải mái, tự nguyện không nếu vợ anh muốn? Anh cũng không thể đem cái lý luận rằng anh là người trụ cột gia đình, anh làm ra nhiều tiền hơn chị ấy thì chị ấy phải có nghĩa vụ với anh. Trong chuyện tế nhị này, nếu đem vấn đề tiền ra để làm điều kiện thì chỉ làm cho người trong cuộc bị mất cảm xúc thôi. Cũng rất thông cảm với anh khi anh có những bức xúc mà không được giải toả, nhưng việc tìm đến một người con gái khác để thoả mãn những nhu cầu tình dục và nhất là có ý định bỏ vợ con để chung sống với người phụ nữ đó thì anh quả thật là một người quá ích kỷ và vô trách nhiệm, tự hạ thấp chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp của vợ chồng anh, anh nên tham khảo thêm ý kiến của những nhà tư vấn và xem lại tình cảm của mình, anh có còn yêu vợ, chị ấy có còn yêu anh, bởi nếu có tình yêu thì vợ chồng anh nhất định sẽ tìm ra cách để cả hai đều được thoải mái trong chuyện ấy. Đừng đổ trách nhiệm về hành vi của mình cho vợ, tuy rằng vợ anh có thể đã không khéo léo trong chuyện sinh hoạt vợ chồng. Thành tâm chúc cho vợ chồng anh có thể cùng nhau vượt qua sóng gió này và tìm được nhịp chung cho bản nhạc lãng mạn của riêng mình.
Thanh Lan (lucky_thanhlan@...): Đọc tâm sự của anh, tôi rất buồn, buồn như chính mình ở trong hoàn cảnh của vợ anh vậy. Nếu biết được anh đang lén lút sống với cô gái kia, vợ anh sẽ đau khổ, hụt hẫng biết bao. Nếu là tôi, xin lỗi anh, không biết tôi có thể còn tiếp tục chung sống với một kẻ phản bội mình như thế không. Gia đình là điểm tựa của mỗi con người. Vậy mà anh đang sắp đánh mất điểm tựa này, để đổi lấy sự “phiền muộn, bất an, tội lỗi”. Việc đáp ứng nhu cầu của anh đã cho thấy vợ anh rất hiểu và rất yêu anh. Chuyện chăn gối là rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, nhưng đâu thể chỉ vì cảm thấy bị “miễn cưỡng” mà anh lại thay lòng đổi dạ như thế. Tôi không thể tán thành và thông cảm với cách lý giải của anh chút nào. Bây giờ, quan hệ giữa anh với cô gái kia còn rất mới, rất thú vị. Nhưng cũng là một phụ nữ, tôi hiểu “mình muốn gì”. Lòng tham của con người là không đáy. Anh đã lượng được sự rắc rối, phiền muộn, khổ sở khi phải sống cùng lúc với hai người phụ nữ chưa (chưa nói đến vấn đề pháp lý)? Hãy suy nghĩ lại đi anh. Hãy dứt bỏ mối quan hệ “ngoài luồng” kia mà quay về với vợ con, đừng gây tổn thương cho vợ, cho con nữa anh à. Hãy bản lĩnh lên, đừng vì một phút mê muội mà hắt bỏ những cái mình đang có, sẽ mãi không tìm lại được đâu. Chúc anh sáng suốt, bình tĩnh để có quyết định đúng.
Dang Hai Ha (DangHaiHa@...): Bạn Hoàng thân mến, mình nghĩ bản thân bạn đã tự biết điều nào đúng – sai, nhưng vì đôi khi con người có sự đột biến tình cảm. Lúc này bạn sẽ có nhiều lý lẽ biện hộ cho tình cảm mới và thiên về nó rất nhiều. Nhưng người ngoài cuộc sẽ thấy tình cảm này chỉ mang tính chất tạm thời. Bạn hãy vượt qua chính mình, đừng làm tổn thương người thân của mình. Nếu không thì đến một ngày nào đó bạn sẽ hối hận vì quyết định chưa chín chắn này. Chúc bạn thành công.
Nguyen Thanh Tam (huivietnam@...): Đọc thư anh tôi thật sự cảm thấy anh là người quá nhỏ nhen, chỉ biết lo cho chính anh thôi, so bì lương của anh với vợ là không đáng mặt đàn ông, rồi lại đổ lỗi cho vợ thì còn tồi tệ hơn. Có lúc nào anh so sánh công việc của anh và vợ anh chưa, anh có làm việc nhà, cơm nước, lo cho con không? Tôi biết chắc là không vì nếu có thì anh làm gì còn thời gian rảnh để đi nhậu nhẹt, rồi có những chuyện tồi tệ kia. Anh đã nghĩ tới việc con anh phải xấu hổ khi có người cha ích kỷ như anh chưa? Chồng tôi ngày xưa cũng như anh bây giờ. Chúng tôi đã ly dị. Thật sự lúc ấy tôi cũng đau khổ nhưng bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật sự là người may mắn. Vì có lúc tận cùng đau khổ đó tôi mới có ngày hôm nay - tự do sống hạnh phúc bên hai con trai; còn anh ta thì đã bước thêm 3 lần và cả ba đều gãy đổ trong thời gian ngắn. Tôi lấy kinh nghiệm của mình mà thật tình khuyên anh nên quay trở lại xin lỗi vợ và lo cho con, hàn gắn lại tình cảm gia đình, chia sẻ việc gia đình cùng vợ và dạy dỗ con cái, nếu không anh sẽ ân hận suốt đời vì con anh sẽ khinh bỉ anh chỉ biết lo cho bản thân.
truong (huongmuaha_salem@...): Tôi là phụ nữ nên có thể thấu hiểu những điều mà vợ anh đang phải gánh chịu. Trong cuộc sống vợ chồng có rất nhiều điều cần thông cảm, chia sẻ. Là đàn ông, lẽ ra anh phải là chỗ dựa cho người phụ nữ thì ngược lại, anh lại quá nhu nhược. Anh đang đánh đổi hạnh phúc của cả một đời để chạy theo những phù du thoáng qua. Nếu anh không suy xét lại tất cả thì đồng nghĩa với việc anh sẽ mất tất cả. Tôi không bao giờ chấp nhận việc anh ngoại tình vì một lý do vô lý đến vậy và tôi ghét những người đàn ông luôn bán hạnh phúc gia đình để hưởng niềm lạc thú cá nhân. Tôi mong anh hãy suy xét lại những gì đã và đang làm.
K.H (tổng hợp)

Bình luận (0)