Hãy trao cho con sự nhẹ nhàng trong mùa thi

06/05/2023 09:32 GMT+7

Con của tôi (đang học lớp 6) bắt đầu bước vào mùa thi với 'hành trình' kiểm tra học kỳ 2 một cách nhẹ nhàng sau đợt nghỉ lễ.

Vào mùa thi không áp lực

Dù bước vào mùa thi, nhưng buổi sáng ở nhà, con vẫn được thoải mái, nhẹ nhàng. Buổi sáng, con ăn sáng, tự ôn bài rồi đạp xe "long nhong" ngoài đường hòa mình cùng thiên nhiên và rèn luyện thể thao. Đạp xe về, con lau chùi nhà tắm vì đã hứa với tôi tối hôm trước rồi mới tiếp tục ôn tập.

Việc ôn tập nhẹ nhàng, kết hợp chơi thể thao, làm việc nhà giúp con thoải mái hơn, "được" nhiều hơn "mất" so với kiểu học vẹt, học dồn, học ép để đạt điểm cao (mà chưa chắc điểm đã cao, chưa kể là học vẹt khó… hiểu bài). 

Để con có được sự nhẹ nhàng này, phụ huynh cần thay đổi cách dạy con và quan niệm điểm số.

Là giáo viên, tôi quan niệm rằng, phương pháp dạy con (cũng như học sinh) là "nói không với học gạo".

Con học thuộc lòng khá nhanh nhưng tôi dạy con cứ làm đúng nội dung, không cần phải đúng 99,9% câu chữ như trong đề cương để đạt điểm 9, 10 (những con điểm này không khó đối với một số môn, chỉ cần học đúng như đề cương).

Hãy trao cho con sự nhẹ nhàng trong mùa thi - Ảnh 1.

Học sinh cần có những ngày ôn tập, kiểm tra nhẹ nhàng, vui vẻ

SHUTTERSTOCK

Bên cạnh đó, tôi khuyến khích con diễn đạt theo cách của mình (nhất là môn ngữ văn, miễn sao đạt yêu cầu). Bởi lẽ học hiểu quan trọng gấp nhiều lần so với học thuộc để rồi sau khi khép lại kỳ kiểm tra thì "chữ thầy lại trả cho thầy". Vì không áp lực về điểm số, về thành tích nên đợt kiểm tra học kỳ, con tôi vẫn nhẹ nhàng. Nếu một số học sinh phải lo lắng, mệt mỏi vì áp lực thi cử, vì thức khuya dậy sớm để học bài thì con vẫn nhẹ nhàng học theo hướng… học hiểu.

Trong năm học 2021-2022, đứa con lớn (học lớp 9) và đứa con nhỏ (lúc đó học lớp 5) đều phải thi chuyển cấp. Dù vậy, các con vẫn có những ngày ôn tập, kiểm tra nhẹ nhàng, vui vẻ. Với bé học lớp 5, buổi tối ôn bài một lúc rồi tung tăng vui chơi cùng các bạn, cuối tuần hoàn toàn thoát khỏi kiến thức sách vở. Không phải vì con quá xuất sắc hay tốp đầu của lớp, của trường mà con... là chính mình.

Con vẫn chủ động việc học, ý thức về việc học nhưng không nặng nề, không áp lực. Con đăng ký 3 trường (một trường chuyên và 2 trường không chuyên, cả 3 trường đều gần nhà, trong đó có trường bán trú con đang theo học). Thi trường chuyên như một trải nghiệm. Nếu đậu, việc học áp lực thì con cũng không nên như con người ta để "cố theo kịp" hay "bằng bạn bằng bè".

Hãy cứ đơn giản và nhẹ nhàng trong việc học vì điểm số không nói lên tất cả. Điều quan trọng là các con có được một thời học sinh đúng nghĩa, học hiểu để vận dụng chứ không học gạo để rồi... quên.

Hãy để cho việc học trở nên nhẹ nhàng

Bé học lớp 10 thì sắp khép lại năm học 2022-2023, năm đầu tiên của bậc THPT với ngôi trường mà con yêu thích cùng với việc học nhẹ nhàng.

Tôi luôn tạo niềm vui và động lực (thay cho áp lực) để con thực sự nắm vững kiến thức và vui vẻ trong học tập. Mỗi chiều con đi học về, điều mà tôi hỏi con là: "Hôm nay con học có vui không?". Đại loại là những câu hỏi như thế.

Chỉ cần nghe con nói vui là tôi vui rồi. Và mỗi đợt kiểm tra học kỳ (hay thi chuyển cấp như năm trước), con vẫn có thời gian giải trí, vẫn ngủ ngon giấc như ngày thường. Niềm vui trong học tập, trong những ngày kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm hay thi chuyển cấp là niềm vui chung của gia đình.

Hãy trao cho con sự nhẹ nhàng trong mùa thi - Ảnh 2.

Phụ huynh nên trao cho con sự nhẹ nhàng trong mùa thi

SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, tình trạng học gạo để lấy điểm cao, áp lực điểm số khiến cho học sinh phải "học đến mụ người" vẫn còn phổ biến. Người lớn đang đánh mất những bữa cơm ngon lành (về mặt tinh thần), những giờ vui chơi ngây thơ, hồn nhiên của con… cũng vì bệnh thành tích.

Sự thành đạt của con cái không chỉ ở điểm số mà còn rất nhiều yếu tố khác. Học hiểu, điểm cao và có nhiều kỹ năng khác… là điều rất đáng quý, nhưng điểm cao chỉ là điểm cao, chỉ là thành công trong học bạ, ở trường học, khó thành công ngoài trường đời.

Vì thế, phụ huynh nên trao cho con sự nhẹ nhàng trong mùa thi vì mỗi ngày, mỗi năm học, con cần nhiều điều khác chứ không phải chúi mũi vào sách vở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.