Neil qua lời kể của người tình
Mới đây, trong quá trình điều tra, một người Thái tự nhận là người tình của Neil đã phủ nhận chuyện môi giới cho Neil quan hệ tình dục với các bé trai. Với tên ngắn gọn là Oam, người đàn ông ăn mặc trái giới tính này kể lại, có lần Neil bảo với "cô" rằng: "Tại sao anh lại cần những bé trai khác một khi anh đã có em?". Neil thậm chí còn không cho phép Oam đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính và thích nhìn Oam với khuôn mặt thật hơn. "Tiếng sét ái tình" đến với Oam và Neil vài năm trước tại một quán bia ở thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya của Thái Lan. Oam khi đó là "vũ nữ" ở quán bia này vào ban đêm, còn ban ngày thì làm nhân viên cho một tiệm internet. "Khi nhìn thấy khuôn mặt của Neil, tôi đã nghĩ đây chính là một nửa mà mình đang tìm kiếm", Oam kể. Neil thì ấn tượng ở Oam bởi "cô" đã cho hắn mượn máy ảnh khi máy của hắn bị mất.
Cặp đôi này sau đó đã có phút giây "hạnh phúc" lần đầu tiên ở Koh Chang (đảo Voi) và quyết định gắn bó với nhau dài lâu. Oam đã dẫn Neil về quê mình ở tỉnh Chaiyaphum (đông bắc Thái Lan). Oam kể: "Mọi người đều thích anh ấy. Anh ấy tỏ ra thân thiện với tất cả, bất kể là người lớn hay trẻ con". Hai người cũng đã có giấc mơ xây đắp tương lai và dự tính mở một nhà hàng ở Pattaya. Oam đã mượn mẹ mình 300.000 baht (khoảng 8.800 USD) để làm vốn. Neil bị bắt hôm 18.10 khi đang ở nhà một người họ hàng của Oam ở Nakhon Ratchasima. Hiện Oam chưa bị truy tố vì tội che giấu Neil (đây là một trọng tội theo luật của Thái). Về phần Neil, hiện vẫn chưa có quyết định sẽ bị dẫn độ về Canada để xét xử theo luật nước này hay phải ở lại Thái để đối mặt với việc xét xử 2 vụ xâm hại tình dục các bé trai 4 năm về trước.
8 ngày lần theo dấu vết
Kể từ khi Neil nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Thái Lan hôm 11.10, cảnh sát xứ chùa vàng chỉ mất 8 ngày để bắt giữ. Neil không thể ngờ rằng người tình đồng giới của mình chính là đầu mối quan trọng để cảnh sát lần ra tung tích của hắn. Các đơn vị cảnh sát chuyên trách vấn đề xuất nhập cảnh, trẻ em, phụ nữ và du lịch lập tức được huy động ngay khi có tin Neil đã đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Cảnh sát du lịch thu thập tin tức từ đường phố, các khu vui chơi ban đêm ở Pattaya. Họ được một số người đồng tính cho hay Neil đang sống với một người ăn mặc trái giới tính 25 tuổi là Oam và cặp đôi này đã đi về quê của Oam ở tỉnh Chaiyaphum. Lục trong dữ liệu đăng ký công dân, cảnh sát tìm ra đúng người tên Oam này cùng số điện thoại của "cô ta". Khi cảnh sát đến Chaiyaphum thì cặp đôi đã kịp di chuyển đến nơi khác. Việc điều tra thông tin các cuộc gọi từ điện thoại di động của Oam được tiến hành ngay lập tức. Cuộc gọi cuối cùng từ máy của Oam để lộ địa chỉ mà Oam cùng Neil đến trú ẩn ở tỉnh Nakhon Ratchasima ngay cạnh đó. Neil bị tóm một cách nhanh chóng. Oam đã sốc khi phát hiện ra người tình của mình chính là kẻ đang bị Interpol truy nã vì bị tình nghi xâm hại các bé trai ở Đông Nam Á.
Vụ việc của Neil đã khiến dư luận không khỏi giật mình. Các bé trai, đối tượng ít được quan tâm về vấn đề nhạy cảm này, lại là đối tượng dễ bị lợi dụng để phục vụ những kẻ có ý đồ bệnh hoạn. Vụ bắt giữ Neil cũng là "phát súng" khơi mào cho cuộc săn lùng hàng chục người nước ngoài khác, chủ yếu là người Đức, bị nghi là xâm hại tình dục trẻ em hiện đang ở Thái Lan.
Việt Phương (VP Bangkok)
Bình luận (0)