Hết dễ đến khó

25/10/2006 23:31 GMT+7

Sau nửa năm cầm quyền đầu tiên với không ít thành công, Thủ tướng Ý Romano Prodi phải đối phó với những vấn đề khó khăn nhất và cũng nhiều rủi ro nhất đối với sự tồn vong của chính phủ liên hiệp trung - tả của mình. Đó là khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải tổ hệ thống bảo hiểm và phúc lợi xã hội cũng như chống quan liêu trong bộ máy hành chính. Cái thời chính phủ dễ dàng thành công xem ra lại ngắn ngủi và có vẻ đã qua rồi.

Để giải quyết những vấn đề ấy, ông Prodi không thể tránh được những bước cải cách mạnh mẽ và sâu sắc, trong đó đặc biệt là lành mạnh hóa nền tài chính ngân sách nhà nước. Muốn giảm thâm hụt ngân sách thì phải giảm chi tiêu của nhà nước, cắt giảm phúc lợi xã hội công cộng và hạn chế vay nợ mới, hoặc như phải tăng thu thuế. Cái khó là khi tranh cử ông Prodi đã cam kết giảm thuế chứ không tăng, đáp ứng các tiêu chuẩn ổn định của EU chứ không để bị EU phạt. Hậu quả trước hết là thu nhập của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Sự không hài lòng của họ đối với ông Prodi thể hiện ở kết quả thăm dò dư luận cho thấy chỉ còn 39% chứ không phải 59% cử tri như trước hiện ủng hộ ông Prodi. Phe đối lập đang phục hồi và phản công mạnh mẽ.

Những cái dễ dàng thành công đã được ông Prodi chủ động làm trước, cụ thể là trong chính sách đối ngoại: Rút quân đội khỏi Iraq mà vẫn tăng cường quan hệ với Mỹ, trụ lại ở Afghanistan mà đồng thời tăng cường vai trò ở Li-băng, đưa Ý gắn kết hơn với châu u và đồng thời tham gia vào HĐBA LHQ. Ông Prodi cần những thành tích ấy để củng cố chính phủ liên hiệp bởi chính phủ liên hiệp này thắng cử với đa số rất mong manh. Những vấn đề hiện tại mới là khó khăn vì chúng tác động lẫn nhau, giải quyết vấn đề này có nguy cơ làm sâu sắc thêm vấn đề kia.

Nhưng không có nghĩa là chính phủ của ông sớm sẽ bị sụp đổ. Phe đối lập vẫn còn quá yếu và bê bối. Các đảng liên minh với ông Prodi lại biết rằng "Trạng chết thì Chúa cũng băng hà".

Lư Khê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.