Nhìn vào chặng đường của H’Hen Niê kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, không khó để nhận ra sự song hành giữa hoạt động nghệ thuật và các hoạt động thiện nguyện. Phía sau hình ảnh một nàng hậu lộng lẫy, không ngại biến hóa tại các sự kiện giải trí, đâu đó người ta vẫn bắt gặp một "cô gái Ê Đê" giản dị, chân thành trong những lần "cho đi". Từ việc đầu tư vào giáo dục thông qua hoạt động xây dựng thư viện, đến những lần miệt mài với công tác trồng rừng… nàng hậu không chỉ tạo nên sự thay đổi trong đời sống người được nhận, mà còn góp phần truyền cảm hứng sống đẹp, sống tử tế đến cộng đồng.
H’Hen Niê sinh ra tại một buôn làng ở Đắk Lắk - nơi mà điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân không có cơ hội tiếp cận với con chữ, phải bỏ học giữa chừng để kết hôn, làm kinh tế… H’Hen Niê cũng không ngoại lệ khi từng được đề nghị lập gia đình từ sớm. Thế những hoàn cảnh không thể cản được ước mơ chinh phục con chữ của cô. Thậm chí, đó còn là nguồn động lực để người đẹp Ê Đê có một hành trình rực rỡ khi "từ buôn làng vươn ra thế giới".
Có lẽ vì từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn, nên khi cuộc sống ổn định hơn, H’Hen Niê lại hướng sự quan tâm của mình đến các dự án thiện nguyện, hoạt động cộng đồng. Người đẹp chia sẻ: "Ngày xưa, khi mà điều kiện không có, tôi chỉ nhìn bằng mắt và phụ mọi người bằng sức. Bây giờ, khi có điều kiện hơn một chút, ngoài việc quan sát thì tôi muốn làm liền. Chẳng hạn như khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, tôi chọn cách chia sẻ. Hoặc có những vấn đề xảy ra mang tính thời sự, tôi muốn giúp đỡ để mọi người cảm thấy ấm lòng, bình an. Tôi luôn cảm thấy vui khi làm điều đó".





Với H’Hen Niê, việc giúp người không chỉ là niềm vui mà trên hết, cô cũng được truyền cảm hứng, được nhận lại rất nhiều từ hành trình bền bỉ của mình. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xem việc tham gia các hoạt động thiện nguyện là cách chữa lành năng lượng bên trong, giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi trở lại với công việc nghệ thuật. Nhắc đến đây, ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. Người đẹp bộc bạch: "Tôi thấy đó là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp tôi cân bằng giữa những lúc quyết tâm, hết mình trong các hoạt động nghệ thuật cũng như tìm kiếm sự ấm áp thông qua việc chia sẻ với mọi người".
Khi được hỏi điều gì "níu chân" H’Hen Niê với các dự án cộng đồng một cách bền bỉ đến vậy, cô chỉ cười và nói: "Tôi có một quan điểm là mình cứ hết lòng". Trong những lần đầu bén duyên với những hoạt động thiện nguyện, nhìn thấy người nhận hạnh phúc, cô cũng vỡ òa và muốn tiếp tục cho đi. Khi đó nàng hậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đang có rất nhiều người cần mình giúp sức và biết đâu, chính sự cho đi đó sẽ giúp mọi người cảm nhận được rằng mình vẫn còn được quan tâm, không hề đơn độc. "Chính điều đó khiến tôi cảm thấy như được "kích thích". Tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, thì sẽ thêm một người được hỗ trợ, được cảm thấy ấm lòng", cô nói.
Thế nhưng ít ai biết rằng, "mối duyên" đưa H’Hen Niê đến với các hoạt động thiện lại đến từ gia đình. Cụ thể, nàng hậu tự hào chia sẻ: "Mẹ là người đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Ngày trước, cứ mỗi lần bán được lúa hay bắp, mẹ lại mua chén, nồi… gửi cho các hoàn cảnh khó khăn ở trong buôn làng. Thấy niềm vui của mẹ khi làm những công việc đó, tôi cũng mong muốn mình có điều kiện tốt hơn, để có cơ hội chia sẻ nhiều hơn".
Và chính hành trình đó cũng giúp H’Hen Niê được truyền cảm hứng, từ chính những con người mà mình được gặp. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xúc động: "Có lẽ những lần gặp gỡ, tiếp xúc với các bé khi đi trao học bổng làm tôi nhớ mãi. Nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn hơn mình, dù mồ côi ba mẹ nhưng vẫn quyết tâm đèn sách chứ không từ bỏ. Mối duyên gặp gỡ đó mang đến cho tôi rất nhiều động lực".
Hay có lần, H’Hen Niê hỗ trợ xây nhà cho một hoàn cảnh khó khăn. Khi cô hỏi rằng: "Bạn có hạnh phúc khi nhận được nhà hay không", người dân này trả lời rằng có được một chỗ che nắng, che mưa đã là hạnh phúc. Và rồi họ hướng sự quan tâm đến những trường hợp khó khăn hơn. Khoảnh khắc đó khiến H’Hen Niê thật sự xúc động. Cô chia sẻ: "Tức là đối với họ, niềm hạnh phúc trong cuộc sống rất đơn sơ, giản dị. Và khi nhận được sự giúp đỡ, họ lại nghĩ cho người khác nhiều hơn".
H’Hen Niê nhớ như in thời điểm dịch bệnh, từ trên cao nhìn xuống thành phố, nhiều lúc cô rơi nước mắt vì xót xa. Thời điểm đó, nàng hậu luôn trăn trở làm sao để có thể hỗ trợ, giúp đỡ những người dân ngoài kia.
"Làm việc với các thương hiệu, họ thường chuyển khoản theo đợt và có những lúc rơi vào thời điểm mùa dịch. Tôi cảm thấy số tiền đó mình không cần dùng, nên chọn cho đi. Thời điểm dịch bệnh, tài khoản của tôi rất thấp. Đơn vị nào kêu gọi tôi cũng sẵn sàng cho. Hay khi nghe mọi người không có đồ ăn, không thể ra ngoài tôi chỉ khóc và tìm cách giúp đỡ. Mình nghe nhiều, mình cảm nhận nhiều hơn thì sẽ mở lòng nhiều hơn. Tất nhiên tôi không phải người hoàn hảo và luôn phải học hỏi từ mọi người xung quanh. Hành trình này cũng tạo cơ hội để tôi được gặp gỡ những người cùng "chí hướng". Có những người đã lớn tuổi, đi phải chống gậy nhưng vẫn miệt mài với công việc giúp người. Câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều".
Đi kèm niềm vui, cái cảm giác "đã" của mỗi lần nhận giúp được một hoàn cảnh, H’Hen Niê cũng đối diện với những thử thách, những giọt nước mắt hay những lần người khác không hiểu mình. Thế nhưng với người đẹp 9X, điều đó chưa bao giờ làm cô thấy nản lòng hay mảy may một suy nghĩ muốn dừng lại. Ngược lại, đó còn là nguồn động lực để cô tiếp tục với lựa chọn của mình, không phải để chứng minh, mà vì H’Hen Niê hiểu và cảm nhận được giá trị từ những nỗ lực đó. "Những gì xuất phát từ niềm yêu thích của bản thân và việc được chứng kiến sự thay đổi của mọi người sau khi được giúp đỡ, đó là nguồn động lực rất lớn dành cho tôi trong hành trình này. Tôi chưa bao giờ nhụt chí hay nản lòng, chỉ là đôi lúc mình không đủ điều kiện để giúp họ, mình chỉ biết nhìn và cầu nguyện…".




Theo H’Hen Niê, điều "tiếp lửa" cho cô trong chặng đường gắn bó với các hoạt động thiện nguyện chính là lời động viên, sự chia sẻ của nhiều bạn trẻ. Thậm chí, không ít người tiết lộ rằng họ được truyền cảm hứng, có thêm động lực để học tập, cống hiến khi theo dõi hành trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. "Tôi thấy xúc động chứ. Đôi khi mình chỉ biết cố gắng thôi nhưng không ngờ lại được yêu thương đến vậy", cô nói.
Giờ đây, khi đã làm vợ, làm mẹ, người ta vẫn thấy H’Hen Niê miệt mài với việc trồng rừng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nàng hậu nói vui rằng hành trình của mình không hề đơn độc bởi: "Tôi luôn muốn những chặng đường đó sẽ có sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là chồng và con gái".
Trên hết, nỗ lực này của H’Hen Niê cũng là cách cô muốn làm gương, dạy con gái về việc biết cho đi, sống sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Người đẹp bộc bạch: "Không phải tôi bắt con phải làm theo những gì mình từng thực hiện mà ở đâu đó, tôi muốn gieo cho bé cảm hứng sống đẹp, để bé có thể chia sẻ với mọi người xung quanh. Ai cũng có cái tôi ở bên trong, nếu cứ khơi ra những cái tốt, ấm áp và sự chia sẻ thì con người mình cũng sống tích cực hơn. Tôi cũng từng quan sát mẹ của mình giúp đỡ người khác và lấy đó làm gương. Từ quan sát đó, tôi muốn chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn. Và giờ đây, tôi cũng muốn con gái mình sau này khi trưởng thành, bé cũng sẽ biết cách cống hiến cho cộng đồng".
Khi được hỏi về một thông điệp sống đẹp muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ, H’Hen Niê chân thành nhắn nhủ: "Cứ chia sẻ đi, cứ cho đi, rồi mình sẽ được nhận lại rất nhiều mà mình không biết". Theo nàng hậu 9X, đây là điều cô đúc kết được trong chính hành trình của mình. "Có những lúc tôi cứ hết mình hỗ trợ mọi người, đến khi có điều gì đó xảy ra, tôi lại vượt qua rất dễ dàng và đôi khi có những thứ mà mình không thể đoán trước được", H’Hen Niê khép lại cuộc trò chuyện.









Bình luận (0)