Công tác xã hội trong trái tim tôi

'Hiếm ai mê công tác xã hội như Hiền'

Diệu Ái
Diệu Ái
31/07/2024 09:00 GMT+7

Biết những việc làm của Võ Thị Thu Hiền (36 tuổi), H.Triệu Phong, Quảng Trị, ai cũng đều công nhận "hiếm ai mê công tác xã hội như Hiền". Hiền thường xuyên, bền bỉ và sẵn sàng gác lại công việc, sở thích cá nhân để làm công tác xã hội.

Chọn quy mô vừa phải để duy trì lâu dài

Thời sinh viên, Hiền tham gia nhóm từ thiện "Người tôi cưu mang" ở Huế với các hoạt động chính như nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân, giúp đỡ, cưu mang những hoàn cảnh khó khăn.

[Hiền (mặc áo mưa) trong một lần hoạt động công tác xã hội]_[D.A].jpg

Hiền (mặc áo mưa) trong một lần hoạt động công tác xã hội

D.A

Tốt nghiệp, Hiền nhận công tác tại Trường THPT Triệu Phong, Quảng Trị. Cùng lúc này, với sự hỗ trợ của một người bạn khác, Hiền thành lập "Nồi cháo từ thiện", nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân bệnh viện H.Triệu Phong vào chủ nhật hằng tuần. Quỹ duy trì nồi cháo từ ngân sách quyên góp tại diễn đàn "Người tôi cưu mang" và những tấm lòng thơm thảo gần xa.

Hiền tâm niệm sẽ hoạt động trong khả năng của mình để duy trì lâu dài. Chính vì thế, từ năm 2011 đến nay, bất kể nắng mưa, đều đặn sáng chủ nhật hằng tuần, nồi cháo luôn phục vụ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Triệu Phong.

Chị Lê Thị Quyên, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện H.Triệu Phong, chia sẻ: "Cô Hiền rất nhiệt huyết, việc duy trì nồi cháo đều đặn trong mười mấy năm qua thật là đáng trân trọng".

Lan tỏa tinh thần giúp đỡ cộng đồng không ngần ngại

Nhóm Hiền còn có hoạt động khác như xây tặng "Ngôi nhà mơ ước", cưu mang hoàn cảnh khó khăn, mai táng từ thiện… Ngoài ra, cứ sau đợt bão lũ, hay các dịp như trung thu, tết thiếu nhi, sẽ không thấy Hiền ở nhà, cô gái nhỏ lên tận miền núi, bản làng xa xôi để trao quà hỗ trợ, tổ chức trung thu cho các em vùng khó.

[Hiền không nề hà bất cứ việc gì trong hoạt động công tác xã hội]_[D.A].jpg

Hiền không nề hà bất cứ việc gì trong hoạt động công tác xã hội

D.A

Anh em trong nhóm chẳng lạ gì Hiền, việc chi mấy anh làm, Hiền cũng đụng tay vào làm ngon ơ. Không có chuyện đứng nhìn, không nề hà phân biệt. Hiền leo lên mái nhà phụ lợp lại mái, Hiền trộn xi măng, thành thạo dùng bay, dùng búa, dùng xẻng… Nhóm tận dụng nhân lực trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà cửa nên Hiền bảo học mỗi thứ một ít để phụ giúp mọi người.

Tôi nhớ hoàn cảnh ba người tâm thần trong một gia đình ở địa phương, họ sống lúc tỉnh lúc mê. Ai tới nhà cũng e dè vì người tâm thần sinh hoạt bất ổn, nhà cửa bề bộn. Vậy mà chiều chủ nhật nào Hiền cũng chạy xe máy hai mươi cây số để đến dọn dẹp, nấu ăn và chuẩn bị lương thực cho họ. Vài bạn ban đầu ngần ngại nhưng thấy Hiền xông pha thì mang bao tay, mang áo mưa tiện lợi để vào phụ giúp. Nhiều người không hiểu còn nghĩ chắc Hiền bị "trời hành". Mấy ai biết, chính Hiền đã truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần vì cộng đồng đến với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các em học sinh.

Mười mấy năm qua, từ cô sinh viên đến khi làm vợ làm mẹ, Hiền vẫn khiến tôi khâm phục bởi lúc nào cũng nghĩ và làm cho người khác, lúc nào cũng chịu thương chịu khó vô cùng. Tôi hỏi có lúc nào Hiền muốn nghỉ các công tác xã hội, bớt hoạt động thiện nguyện để dành thời gian cho bản thân không. Hiền bảo giúp người ta mình cũng vui nên không nỡ nghỉ, dù biết không có mình thì cũng sẽ có người khác. Đúng là hiếm ai như Hiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.