Hiểm họa bóng cười - Kỳ 1: Sao cứ mua 'cuộc vui' mất trí nhớ tạm thời

20/03/2023 14:16 GMT+7

Nhiều năm trở lại đây, bóng cười trở thành món 'đồ chơi' trong nhiều cuộc thâu đêm suốt sáng của một bộ phận người trẻ, bất chấp hiểm họa về sức khỏe.

Không biết vui thật hay không, mà những khuôn mặt khi hút liền tù tì nhiều quả bóng cười đều trở nên đờ đẫn, ngờ nghệch.

Đột kích ‘mê cung bóng cười’ tại phố tây Bùi Viện, thu giữ bình nghi khí N2O

Ngày 5.3, PV Thanh Niên dạo trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hàng loạt quán bar, cà phê vỉa hè đều có sẵn bóng cười bán cho khách sử dụng.

"Phố" bóng cười

Cứ khoảng 20 giờ, dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng tấp nập người qua lại, đổ về vui chơi. Hai bên đường xuất hiện ánh đèn sáng trưng, nhấp nháy chói mắt hắt ra từ các quán cà phê, karaoke. Các hoạt động của quán xá phục vụ khách ở đây luôn nhộp nhịp. Đây cũng trở thành "phố" ăn nhậu, karaoke, "cà phê bay"...

Khoảng 20 giờ 50, tại quán T. trên đường Phạm Văn Đồng (P.11, Q.Bình Thạnh), một bàn gồm 3 cô gái trẻ gọi bia và bóng cười ra hút. Trong số đó, một người hút liên tục không nghỉ trong nhiều giờ. Nam nhân viên của quán mỗi khi thấy tín hiệu từ nhóm người này gọi bóng sẽ lập tức vào trong để bơm. Trung bình cứ 30 phút, nhóm này hút hết 10 quả bóng cười.

Nhìn cô gái trẻ liên tục gọi "hàng" mới dù quả bóng cười cũ chưa hết. PV lân la hỏi chuyện, cô gái tên L. (25 tuổi) nói: "Nay chị có chuyện buồn nên ra làm ít quả cho đỡ stress ấy mà. Cưng thử bao giờ chưa, hút một quả là thấy lâng lâng phơi phới liền".

Hiểm họa bóng cười - Kỳ 1: Sao lại thích 'cuộc vui' bất chấp mất trí nhớ tạm thời - Ảnh 1.

Khách nam không nói chuyện, liên tục hút bóng cười

TRẦN DUY KHÁNH

Đến 21 giờ, thêm 2 khách nam vào ngồi bàn kế bên nhóm nữ, vội kêu 2 quả bóng cười. Hai khách nam mỗi người ôm một quả bóng, cầm điện thoại ngồi lướt. Cứ hết quả này lại gọi nhân viên mang ra quả khác, hút không nghỉ. Gương mặt từ tỉnh táo chuyển sang lờ đờ, ngờ nghệch. Một khách nam mới hút được khoảng 3 hơi thì bóng phát nổ. Tuy nhiên, như không có chuyện gì xảy ra, người này lại tiếp tục gọi thêm bóng cười. Trong khoảng 20 phút, 2 người này hút hết 6 quả bóng cười.

PV nói với 2 khách nam, là bản thân chưa thử bóng cười bao giờ. Hai "dân chơi" này cười: "Trời, vào đây mà không biết hút bóng cười hả. Nhà quê quá em".

Một trong những điều khiến một số người trẻ "thích" là khi hút bóng cười mang lại cảm giác phấn khích, tạo ảo giác không thể kiểm soát. Người hít chìm trong hoang tưởng về không gian và cảnh vật xung quanh, như đang "mất trí nhớ tạm thời".

Hiểm họa bóng cười - Kỳ 1: Sao lại thích 'cuộc vui' bất chấp mất trí nhớ tạm thời - Ảnh 2.

Nhân viên liên tục mang bóng cười ra cho khách

TRẦN DUY KHÁNH

PV ngồi thêm tầm 10 phút thì có một cặp nam nữ ngồi vào bàn gọi bóng cười. Chưa vào đến chỗ ngồi, người nam đã gọi ngay 5 quả bóng. Đến khi nhân viên mang bóng cười ra, người này dặn dò nhân viên mỗi khi thấy hết bóng phải mang ra ngay, đừng để phải gọi nhiều lần. Sau đó, người nam hút liên tục nhiều quả, mặc kệ cô gái ngồi kế bên phàn nàn vì người này chỉ lo hút bóng, không chịu nói chuyện.

Đến 22 giờ, một nhóm 6 người trẻ kêu 6 quả bóng cười ra hút. Theo quan sát của PV, nhóm này chỉ đang trong tầm tuổi học sinh cấp 3 hoặc sinh viên năm 1 đại học. Một số người trong nhóm uống bia, vừa hút được mấy hơi đã cười không nghỉ. Nhóm này có vẻ là "dân chơi mới", đang tập tành tiếp xúc với chất kích thích.

T. (23 tuổi), chơi bóng cười hơn 1 năm nay cho biết, thời gian đầu T. dùng ít, chỉ 1 - 2 quả và có cảm giác "phê". Dần dần, T. ghiền cảm giác này, số lượng dùng ngày một tăng. Hiện nay, T. có thể hít tới 15 - 20 quả cho 1 lần chơi và thường xuyên dùng.

Hiểm họa bóng cười - Kỳ 1: Sao lại thích 'cuộc vui' bất chấp mất trí nhớ tạm thời - Ảnh 3.

Người nữ áo vàng hút 10 quả bóng cười chỉ trong thời gian ngắn

PHAN THU HOÀI

Càng về khuya, khách dồn dập gọi bóng cười, quán T. phải tăng cường nhân viên phục vụ bơm bóng cười để bán. Phải có đến 4 - 5 nhân viên khẩn trương mới đưa hết số lượng bóng cho khách đang gọi dồn dập. Do khách đến chơi ngồi kín vỉa hè, có lúc nhân viên của quán phải ôm 3 - 4 quả bóng cười đi dưới lòng đường để phát, mặc cho dòng xe cộ đông nghịt, bóp còi inh ỏi. PV không thể đếm nổi trong một đêm quán này tiêu thụ hết bao nhiêu số lượng bóng cười và người chơi bóng cười.

Hoạt động buôn bán và sử dụng bóng cười tại đây diễn ra một cách công khai, ngang nhiên cạnh đường Phạm Văn Đồng rộng thênh thang.

Hóa đơn tiền triệu

Mỗi quả bóng cười ở quán T. có giá 110.000 đồng/quả. Nếu ai hút 9 quả thì được tặng thêm 1 quả. Như vậy, hít 10 quả sẽ thanh toán hóa đơn 990.000 đồng, chưa kể đồ uống. Mỗi lần hút bóng cười, phải chi ra tiền triệu là chuyện bình thường.

Đến tối 9.3, PV đến quán C.B trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Bình Thạnh) nơi phát ra tiếng nhạc xập xình nhất khu phố. Nữ DJ liên tục phát nhạc, để cho nhân viên đon đả mời chào khách. Tại đây, khách hàng có vẻ "già dặn", hầu hết trong tay ai cũng có một quả bóng cười đang lắc lư theo nhạc, có cả nhiều khách Tây.

Hiểm họa bóng cười - Kỳ 1: Sao lại thích 'cuộc vui' bất chấp mất trí nhớ tạm thời - Ảnh 4.

Chưa đầy 20 phút, 2 người trẻ này hút hết 6 quả bóng cười

TRẦN DUY KHÁNH

Tại đây, anh N. cho biết đã chơi bóng cười gần 2 năm: "Thấy sức khỏe có giảm đi đôi chút nhưng kệ. Đi làm mệt mỏi, tối làm tí bóng cười phê pha cũng đỡ".

Anh N. cho hay thỉnh thoảng mới đi bar chơi bóng cười, còn bình thường anh mua hẳn bình khí về nhà. PV hỏi anh mua khí N2O ở đâu, anh N. trả lời ở trên mạng xã hội Facebook hiện nay không thiếu, mua bình được tặng miễn phí cả vỏ bóng cười, tiết kiệm chi phí hơn chơi ở quán.

Theo anh N. cứ một tháng bạn bè anh sẽ rủ nhau lên phố tây Bùi Viện (Q.1) đi quán bar một lần. Giá bóng cười ở phố tây Bùi Viện cũng đắt đỏ hơn các quán vỉa hè hay quán nhậu khác, mỗi đêm hút vài chục triệu tiền bóng là chuyện bình thường.

Anh N. chia sẻ, có lần nhóm anh đã hút hằng trăm quả bóng cười loại xịn, khi thanh toán hóa đơn lên đến hơn 50 triệu đồng.

Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng bóng cười ở phố tây Bùi Viện

CACC

Bóng cười tràn lan trên thị trường

Là "thú chơi" của một bộ phận người trẻ, bóng cười được bán tràn lan trên thị trường với nhiều mức giá. Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, một số trang cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội rao bán bóng cười, shisha công khai. Giá 1 quả bóng cười được bán dao động từ 70.000 - 90.000 đồng, còn shisha có giá từ 170.000 - 300.000 đồng/bình tùy chất lượng (giao tới nhà).

Nhiều lời quảng cáo hoa mỹ được vẽ ra để bán hàng như: "Khi chơi bóng cười cùng bạn bè cảm xúc sẽ được thăng hoa hơn. Người chơi không chỉ cảm thấy lâng lâng mà còn cảm thấy yêu đời. Tâm trí sẽ rơi vào những giây phút thoải mái, sảng khoái nhất" (!)

Bóng cười còn gọi là funky ball, thực chất là quả bóng bay được bơm khí N2O, chất khí này khiến người hít có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười, có vị ngọt, không màu.

Bóng cười và sự nguy hại của bóng cười đối với sức khỏe con người không phải là vấn đề mới. Nhưng những hệ lụy của bóng cười thì vô cùng khó lường, nhất là đối với những bạn trẻ lạm dụng bóng cười trong những cuộc vui.

Lãnh đạo phường nói chưa phát hiện?

Liên quan đến thực trạng nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn P.11 (Q.Bình Thạnh) buôn bán, tổ chức sử dụng bóng cười một cách công khai, bát nháo trên đường Phạm Văn Đồng, ngày 14.3, PV Thanh Niên đã trao đổi với lãnh đạo UBND P.11.

Khi được PV cung cấp thông tin, hình ảnh, lãnh đạo UBND P.11 tỏ ra bất ngờ: "Trời ơi, không thể tin được những quán cà phê này lại buôn bán bóng cười và lại hoạt động rầm rộ như vậy".

Cũng theo vị này, từ trước đến nay, UBND phường và các đơn vị liên quan có phối hợp đi kiểm tra nhưng chưa từng phát hiện buôn bán, tổ chức sử dụng bóng cười, nên chưa có trường hợp nào bị xử lý (!?)

Hiểm họa bóng cười - Kỳ 1: Sao lại thích 'cuộc vui' bất chấp mất trí nhớ tạm thời - Ảnh 7.

Nhóm khách vừa đến quán đã gọi ngay 5 quả bóng cười

PHAN THU HOÀI

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Thanh Niên, ngay trong chiều 14.3, UBND P.11 phối hợp cùng các đơn vị liên quan, khẩn trương lập đoàn kiểm tra.

23 giờ khuya 14.3, đoàn đã kiểm tra 3 quán gồm quán Tẹt (429 Phạm Văn Đồng), Bia phố (427 Phạm Văn Đồng) và Beer Garden (417 Phạm Văn Đồng). Tuy nhiên, kết quả chưa phát hiện việc buôn bán, sử dụng bóng cười. Lực lượng chức năng đã mời chủ và nhân viên 3 quán nói trên đi test ma túy, kết quả 6 người này đều âm tính với ma túy.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, xử phạt các quán nói trên về lỗi sử dụng trái phép lòng lề đường để kinh doanh gây cản trở giao thông và xử phạt 3 trường hợp khác không xuất trình được căn cước công dân.

Lãnh đạo UBND P.11 cũng nêu khó khăn, khi phát hiện xe của lực lượng chức năng từ xa, có thể các quán này đã kịp dọn dẹp, xử lý hiện trường bóng cười. Vị này cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh và cho biết sẽ ra quân quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng nói trên.

"Từ hôm nhận phản ánh của Thanh Niên, ngày nào chúng tôi cũng đi kiểm tra. Hiện vụ việc cũng đã được báo lên Công an Q.Bình Thạnh. Chúng tôi sẽ liên tục kiểm tra, xử lý trong thời gian sớm nhất và sẽ thông tin đến Thanh Niên ngay sau khi có kết quả", lãnh đạo UBND P.11 nói. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.