Hiểu nỗi lòng của chị em vùng lũ, nhiều người lùng sục khắp nơi để gom hàng

11/09/2024 19:19 GMT+7

Trong buổi sáng, chị Huyền Trân đến nhiều tiệm tạp hóa ở H.Bến Lức, Long An mua hơn 200 túi băng vệ sinh. Còn ở Hà Nội, chị Hoàng Linh cũng nhận từ người quen gần 1.000 túi để gửi chị em phụ nữ vùng lũ miền Bắc.

Băng vệ sinh là món đồ nhỏ nhưng lại rất cần thiết với tất cả chị em phụ nữ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. Trong khi thực phẩm, nước sạch là những thứ được các đoàn cứu trợ ưu tiên thì băng vệ sinh, quần áo, đồ lót hay áo phao... cũng rất quan trọng. Thấu hiểu sự bất tiện của phái nữ khi đến kỳ kinh nguyệt lại đang bị mắc kẹt trong lũ, nhiều chị em ở các nơi đã ưu tiên mua băng vệ sinh để cứu trợ.

Cách vùng lũ miền Bắc gần 2.000 km, chị Nguyễn Phạm Huyền Trân (30 tuổi ở H.Bến Lức, Long An) sốt ruột mong muốn giúp đỡ bà con. Hưởng ứng lời kêu gọi "ai có gì giúp đó" của một người bạn gần nhà, chị Trân quyết định góp chút sức lực. "Mọi người ở đây đã gửi bánh, đồ ăn, quần áo… còn tôi nghĩ đến riêng chị em phụ nữ vùng lũ, họ xoay sở như thế nào khi không thể đi đâu để mua băng vệ sinh, nghĩ tới đã thấy rất thương", chị Trân trăn trở.

Hiểu nỗi lòng của chị em vùng lũ, nhiều người lùng sục khắp nơi để gom hàng- Ảnh 1.

Chị Huyền Trân ưu tiên mua băng vệ sinh gửi chị em phụ nữ vùng lũ

Ảnh: NVCC

Vậy là lập tức trong sáng 11.9, chị Trân ghé vào các tiệm tạp hóa gom mua hơn 200 túi. Thấy vậy, bà chủ tiệm còn giảm giá và tặng thêm một ít để chị gửi ra miền Bắc. Ban đầu, chị Trân không kêu gọi quyên góp mà chỉ bỏ tiền túi mua sắm trong khả năng. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh xách 2 túi băng vệ sinh to đùng, bạn bè người quen đã góp sức nhờ chị mua thêm thuốc đau bụng, kem bôi trị ngứa, đèn pin... cho bà con vùng lũ.

Mực nước sông Hồng ở Hà Nội đã ngừng dâng, dự báo sẽ giảm dần

Ở TP.Vinh, Nghệ An, chị Nguyễn Thanh Huyền cũng bỏ tiền cá nhân mua 100 túi băng vệ sinh trong sáng 11.9. "Đến kỳ kinh nguyệt, chị em phụ nữ không thể thiếu băng vệ sinh. Sống chung với lũ đã quá vất vả rồi, tôi không nghĩ nếu thiếu món đồ này thì chị em phải xoay sở làm sao", chị Huyền cho biết.

Hiểu nỗi lòng của chị em vùng lũ, nhiều người lùng sục khắp nơi để gom hàng- Ảnh 2.

Chị Huyền đang tìm đơn vị vận chuyển hàng cứu trợ ở Nghệ An nhờ chuyển băng vệ sinh ra miền Bắc

Ảnh: NVCC

Còn ở Hà Nội, 2 ngày qua chị Hoàng Linh cùng bạn bè và người thân cũng kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm gửi về H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Theo thông tin từ người quen, chị Linh được biết nơi đây đang có nhiều xã bị ngập nặng, một số nơi đội cứu hộ còn người chưa tiếp cận được bà con đang mắc kẹt.

Ngoài lương thực, chị Linh ưu tiên nhận tã cho em bé, ủng, đèn pin và băng vệ sinh từ cư dân trong chung cư, bạn bè, người quen. "Mỗi nơi ủng hộ khoảng 100 túi, gom lại chắc cũng được khoảng 1.000 túi rồi", chị Linh chia sẻ.

Hiện tại vùng lũ bị mất điện, nước lại dâng cao, cô lập hoàn toàn nên nếu tặng mì gói người dân cũng không thể nấu được, trong khi nếu ăn sống thì cũng được đôi ba bữa. Vì thế, chị Linh chỉ nhận thêm thực phẩm là cháo nấu sẵn, trứng luộc, bánh mì đóng gói và sữa để mọi người có thể ăn liền không cần chế biến.

Hiểu nỗi lòng của chị em vùng lũ, nhiều người lùng sục khắp nơi để gom hàng- Ảnh 3.

Nhóm bạn bè của chị Hoàng Linh đang chuẩn bị hàng hóa cứu trợ bà con vùng lũ

Ảnh: NVCC

Hiểu nỗi lòng của chị em vùng lũ, nhiều người lùng sục khắp nơi để gom hàng- Ảnh 4.

Nhà văn hóa thôn ở H.Lục Yên, Yên Bái ngập sâu

Ảnh: Hoàng Linh

Chia sẻ từ một người dân di tản khỏi nhà sau trận sạt lở đất cách nhà vài trăm mét, chị Phàng Thị Chỉnh ở TX.Sa Pa (Lào Cai) cho biết hiện tại chị và gần 100 người trong thôn đang tạm lánh ở một ngôi trường. Mọi người khi chạy lũ chẳng mang theo gì nên đang cần quần áo để thay. Riêng phụ nữ thì cần băng vệ sinh còn trẻ nhỏ thì cần tã.

"Ở đây tụi em được thầy cô xin cho mì gói, gạo và thức ăn nên tạm thời không lo đói", chị Chỉnh nói.

Chiều ngày 11.9, chị Trân và bạn cũng đã liên hệ với đơn vị vận chuyển, sau khi đóng gói xong sẽ chuyển ngay ra miền Bắc. "Chúng tôi nhận được nhiều ủng hộ nên đang mua thêm quần lót giấy sử dụng 1 lần để gửi ra. Ngoài đó mưa gió, có vùng bị ngập nước không giặt giũ được nên chắc những thứ này rất cần cho các chị em", chị Trân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.