Tràn ngập trên Facebook là hình ảnh mọi người quây quần cùng nhau chào năm mới 2024. Nhiều người đăng tải khoảnh khắc quý giá ở khắp mọi miền đất nước, hy vọng có một năm mới may mắn, bình an và tràn ngập hạnh phúc.

Ông Chính lên Tà Xùa những ngày cuối năm và chào đón năm mới 2024
DƯƠNG QUỐC CHÍNH
Ông Dương Quốc Chính (46 tuổi) từ Hà Nội lên Tà Xùa (Sơn La) dịp nghỉ Tết Dương lịch. Ông cũng kịp ghi lại những hình ảnh mọi người tụ tập ở một quán cà phê chào đón năm mới trong tiết trời mát mẻ, không lạnh và có chút mây mù.
Tại đó, mọi người đã cùng nhau viết lại những lời tâm sự, cảm nghĩ trong suốt thời gian qua vào một mảnh giấy nhỏ và dán lên gỗ. Các quán cà phê ở Tà Xùa cũng bắn pháo hoa tầm thấp khiến không khí chào đón năm mới rộn ràng hơn bao giờ hết.
BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Nhìn lại năm 2023 nhiều thăng trầm, đón 2024 với hy vọng mới

Nhiều người viết tâm sự, lời chúc năm mới lên tờ giấy nhỏ
DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Mọi người ở Tà Xùa đón năm mới với thời tiết mát mẻ
DƯƠNG QUỐC CHÍNH
Lời chúc năm mới 2024 trong đêm pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM

Ông Chính cắm trại bên ngoài chào đón năm mới
DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Đoàn bác sĩ ở Hà Nội lên đồn biên phòng Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà cho người dân vào những ngày cuối năm. Họ đã tổ chức một đêm giao lưu, đốt lửa trại để chào đón năm mới
NGUYỄN THẾ LƯƠNG

Mọi người chào đón năm mới trong không khí ấm cúng, quây quần
NGUYỄN THẾ LƯƠNG

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, công tác ở bệnh viện Thận Hà Nội thường xuyên tham gia những hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện cho người dân vùng cao. Những ngày cuối cùng của năm 2023, hoạt động này vẫn được các bác sĩ hưởng ứng nhiệt tình
NGUYỄN THẾ LƯƠNG

Người dân ở H.Văn Yên, Yên Bái cũng tập trung chào đón năm mới
NHƯ QUỲNH
Bình luận (0)