• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Hình ảnh không đẹp ở thủ đô

08/03/2013 03:00 GMT+7

Hằng ngày đi dọc con đường gốm sứ ven sông Hồng, tôi bắt gặp không ít người tiểu tiện bừa bãi. Bức tranh gốm sứ đẹp, sạch sẽ là vậy mà họ vẫn thiếu ý thức đã thường xuyên “tưới” bậy bạ, mùi xú uế bốc lên nồng nặc.

Thậm chí, nhiều người còn hồn nhiên “bậy” cả lên các mảng gốm khiến cho một thời gian sau các bức tranh gốm trở nên loang lổ, bẩn thỉu nhìn thật mất mỹ quan.

 

Chẳng riêng gì dọc con đường gốm sứ, tình trạng trên còn xảy ra ở nội thành Hà Nội như xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đi qua những “nhà vệ sinh lộ thiên” như thế, mọi người không chỉ cảm nhận được sự ô nhiễm môi trường mà nó còn “phô” ra hình ảnh mất mỹ quan đô thị đến mức khó chấp nhận được.

Trong khi đó, các nhà vệ sinh công cộng đã được xây dựng khá nhiều ở thủ đô để phục vụ người dân. Chẳng lẽ chúng ta đành phó mặc và bó tay trước tình trạng đại tiểu tiện nơi công cộng bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị hay sao?

Phiêu Linh
(ĐH Sư phạm Hà Nội)

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.