Hình như - Thơ của Phan Văn Thịnh

09/02/2024 08:00 GMT+7

Ta mơ về em mơ về hoa

Mắt cười áo bạc chuyện phong ba

Nửa đêm dợn bước tìm ngư phủ

Ai người giăng lưới tận mùa qua...


Áo mây thôi đã - thì thôi đã

Gió lộng gương cầu chen vạn hoa

Nghe vỡ câu cười xuôi triền đá

Chừng giữa ngàn xuân đá đơm hoa


Tay chừ bịn rịn níu mùa thêm

Chần chừ như kẻ dợm lên thuyền

Mà xuân cứ lại như lần trước

Ơ hay - không lẽ tại chân mềm...


A ha là chỉ nói vậy thôi

Hình như hoa nở trắng chân đồi

Hình như - e cứ hình như mãi

Lòng ngỡ em cười - hoa nước trôi.

Hình như - Thơ của Phan Văn Thịnh- Ảnh 1.

Tuấn Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.