HLV Bồ Đào Nha bực bội bởi những cái đầu nóng

15/06/2016 09:27 GMT+7

HLV Fernando Santos tỏ ra không hài lòng trước lối đá thiếu tốc độ cũng như những cái đầu thiếu bình tĩnh trong những phút cuối điên cuồng đã khiến Bồ Đào Nha phải chấp nhận trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước kẻ tí hon Iceland.

Ở trận mở màn bảng F, Bồ Đào Nha đã khởi đầu không tệ với cú đệm lòng cận thành mở tỷ số ở phút 31 của Nani. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ đã giúp Birkir Bjarnason san bằng cách biệt ở phút 50.

“Khởi đầu trận đấu, chúng tôi có bóng, đẩy cao đội hình và có rất nhiều cú dứt điểm. Ấy vậy mà chỉ ghi được một bàn thắng. Chúng tôi có thể và đúng ra phải ghi thêm nhiều bàn thắng nữa.

Tôi cho rằng đội bóng phải chịu trách nhiệm trước việc không thể nổ súng thêm. Và tôi nghĩ là trong 10 phút cuối, đội bóng đã bị lo lắng phủ lấp trong khi đáng lý phải kiên nhẫn hơn. Chúng tôi phải cố gắng ghi bàn với những cái đầu lạnh hơn”, HLV Santos bực dọc.

Để cải thiện tình hình, HLV Fernando Santos đã tận dụng tối đa 3 quyền thay người. Lần lượt Eder, Renato Sanches và ngay cả cầu thủ vẫn đang chưa hẳn yên tâm sau chấn thương cơ là Ricardo Quaresma.

Chia sẻ với báo giới, ông cho biết đã yêu cầu đội bóng chơi với tốc độ nhanh hơn trong hiệp 2: “Chúng tôi phải chơi tốc độ hơn và cải thiện tính chính xác của những quả tạt.

Mọi người đều nghĩ rằng Áo sẽ thắng Hungary. Tôi cho rằng Bồ Đào Nha đang ở trong một bảng đấu phức tạp và đôi khi mọi việc diễn ra không theo như kế hoạch. Vào lúc này, điều gì cũng có thể xảy ra”.

Ronaldo lời qua tiếng lại với trọng tài vào cuối trận Reuters

Trái ngược với sự bực bội của HLV Santos, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là HLV Heimir Hallgrimsson liên tục nhắc đến chiến thắng khi giúp Iceland có được điểm đầu tiên trong lịch sử ở ngày ra mắt đấu trường EURO.

“Hàng thủ của chúng tôi chơi tuyệt vời: chúng tôi đã tổ chức phòng ngự tốt và chơi đầy nỗ lực. Ngoài một hai tình huống, còn lại cả đội đã chơi đầy tập trung và đó là một thắng lợi toàn diện cho cả đội bóng.

Một trong những điểm sáng nhất của đội bóng vừa có màn ra mắt EURO, đó là việc họ đã bắt chết được siêu sao Ronaldo. Cặp trung vệ Kari Arnason và Ragnar Sigurdsson đã cơi rất hay, hốt sạch mọi quả tạt và không cho chân sút của Real Madrid không gian để dứt điểm.

Iceland đã thành công trong việc phong tỏa Ronaldo Reuters

Heimir Hallgrimsson hạnh phúc: “Sẽ không thể bắt một cá nhân nào chặn đứng mẫu cầu thủ như Ronaldo. Sẽ không công bằng nếu yêu cầu một ai đó bắt chết cậu ấy. Đó phải là nỗ lực của cả một tập thể.

Chúng tôi có nhiều cầu thủ cùng chịu trách nhiệm “săn sóc” cho Ronaldo. Và may thay là anh ấy đã không có nhiều cơ hội".

Màn trình diễn đó càng ấn tượng khi đã có khoảng 7.000 CĐV Iceland với những chiếc nón Viking trên đầu khiến cả khán đài sân St Etienne luôn sôi động, với những lời cổ vũ nhiệt thành.

Con số nghe có vẻ nhỏ, nhưng đó đã là 2% dân số của đảo quốc chỉ có hơn 330.000 dân này!

Iceland đã có trận hòa lịch sử ở lần đầu tiên góp mặt tại EURO Reuters
Ông Heimir Hallgrimsson không giấu được vẻ tự hào: "Các CĐV Iceland thật tuyệt vời. Họ đã tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng. Khi các cầu thủ thấm mệt, chính các CĐV đã tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Đây là một điểm quý giá, giúp chúng tôi có thể thoải mái hơn một chút ở những trận tiếp theo. Và biết đâu đấy, một chiến thắng trước Hungary sẽ mở ra cơ hội lọt vào vòng 16 đội cho chúng tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.