HLV Bồ Đào Nha ‘nổ' tưng bừng trước trận quyết định bảng F

22/06/2016 15:33 GMT+7

Trước trận gặp đội đầu bảng Hungary, HLV Fernando Santos cực kỳ mạnh miệng hứa rằng sẽ không rời EURO 2016 trước trận chung kết, dù nguy cơ Bồ Đào Nha về nước sớm vẫn sờ sờ ra đấy.

“Tôi sẽ ở lại đây cho đến ngày 11.7 và tôi không có mặt tại Pháp để đi du lịch. Làm sao để tôi thực hiện lời hứa này? Đó là bởi vì tôi tin vào các cầu thủ. Tôi chẳng thấy lý do nào để chẳng tin vào họ cả”, HLV Fernando Santos mạnh miệng.

Đến trước loạt trận cuối của bảng F, Bồ Đào Nha hiện đang tạm xếp thứ 3 với 2 điểm. Họ kém đội đầu bảng là Hungary 2 điểm và tạm thời thua cả Iceland bởi hiệu số phụ.

Với tình thế các bảng đấu hiện tại, thầy trò HLV Santos chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp vào vòng 16 đội, nhiều khả năng trong tư cách một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất (hiệu số của Bồ Đào Nha đang là 0 trong khi 2 đội xếp thứ 3 có 3 điểm là Albania và Thổ Nhĩ Kỳ đang là -2).

Nhưng rõ ràng điều đó, cộng với 2 trận ra quân hòa với chỉ 1 bàn thắng được ghi, là nỗi thất vọng lớn lao ở đội bóng đã luôn lọt vào tứ kết từ EURO 2004.

Về lý thuyết, Bồ Đào Nha không kém cỏi gì. Họ sở hữu siêu sao Ronaldo với 3 danh hiệu Quả bóng vàng và vừa phá kỷ lục khoác áo đội tuyển của Luis Figo. Bên cạnh đó là những hảo thủ như Pepe, Moutinho, Quaresma, Nani, Carvalho…

Với những con người đó cùng danh tiếng của một ứng viên vô địch, việc xếp nhì trong bảng đấu có Áo, Hungary hay Iceland đã là thất bại. Đằng này Bồ Đào Nha vẫn đang phải tạm đứng sau đảo quốc chỉ hơn 330.000 dân là Iceland. 

Hình ảnh tiếc nuối quen thuộc của Ronaldo tại EURO 2016 Reuters
Ấy thế nhưng HLV Santos lại nghĩ khác, khi cho rằng Bồ Đào Nha đã khiến tất cả phải sợ hãi sau trận... hòa 0-0 trước Áo.

“Vậy đâu là lý do khiến chúng tôi từ chỗ bi quan trở nên lạc quan? Đó là Bồ Đào Nha đã có một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất giải đấu ở trận hòa 0-0 với… Áo. Và sau đó, mọi người xem như chúng tôi chưa làm gì cả.

Chúng tôi có một tập thể tuyệt vời với thái độ, quyết tâm, sức mạnh tập thể và chất lượng khiến tôi không thể không đặt niềm tin vào họ. Điểm yếu duy nhất của chúng tôi lúc này chỉ là... không thể chuyển hóa được rất nhiều cơ hội thành bàn thắng.

Sẽ không có cây đũa thần. Tôi sẽ không thể kéo một chú thỏ ra khỏi cái nón. Nhưng tôi tin rằng nếu Bồ Đào Nha tiếp tục chơi bóng như thế này chúng tôi sẽ có thể giải quyết được các cơ hội trước Hungary", dẫn lời HLV Santos.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha chỉ ghi được 1 bàn sau 2 trận gặp Áo và Iceland Reuters

Bên cạnh lên gân cho đội bóng, HLV Fernando Santos không quên tiếp “doping” cho siêu sao số 1 của mình là tiền đạo Ronaldo. Sau khi khẳng định sẽ tiếp tục trao nhiệm vụ đá 11m cho anh, HLV Santos cho rằng mọi người đã quá khắt khe với trung phong của Real Madrid.

Ông cho biết: “Trước EURO người ta nói Ronaldo cười quá nhiều. Giờ thì họ lại nói anh ta chẳng chịu cười gì cả. Nhưng Ronaldo sẽ vượt qua được những điều đó và làm điều mà cậu ấy giỏi nhất, điều cậu ấy đã chứng minh có thể làm suốt đời, đó là ghi bàn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.