Khi kỷ lục của Ronaldo là sự phù phiếm

19/06/2016 08:18 GMT+7

Trong ngày Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi vượt qua thành tích của huyền thoại Luis Figo về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, người ta đã mong chờ một điều gì đó đặc biệt từ số 7 vĩ đại. Nhưng kỳ vọng để rồi thất vọng.

"Messi, Messi, Messi," âm thanh đáng ghét đó liên tục xuất hiện trên khán đài sân Công viên các Hoàng tử. Không nói cũng biết đối tượng được nói tới là ai. Dĩ nhiên, không phải Lionel Messi, người đang cùng Argentina thi đấu với Venezuela tại Copa America trên đất Mỹ. Những tiếng hô đó nhắm vào Ronaldo với mục đích trêu tức anh.

Đêm trên đất Paris, Ronaldo một lần nữa trải qua thời điểm khó chịu trong sự nghiệp. Chưa khi nào ghi bàn lại trở thành đỉnh Olympia cao chót vót cản bước một tay leo núi đại tài như CR7. Thế nhưng điều đó lại xảy ra. Và trước một tuyển Áo không có nhiều tên tuổi lớn. Từ khán đài, các cổ động viên Áo hô vang tên của Messi tất có lý do. Một ngày trước trận đấu, Ronaldo vỗ ngực cho rằng: "Tôi là cầu thủ hay nhất thế giới 20 năm qua".
Câu nói đó càng khiến siêu sao 31 tuổi bị dè bỉu, châm chọc nhiều hơn. Thật vậy, Ronaldo mang đến trận gặp Áo một phong độ kém đến không ngờ. Anh sút hỏng 11 mét, ghi bàn nhưng lại bị từ chối do lỗi việt vị, rồi bỏ lỡ tình huống tưởng chừng như người sút bóng không phải Ronaldo, chủ nhân của 3 giải thưởng Quả bóng vàng. Trớ trêu thay, sự phập phù của CR7 đến chỉ 24 giờ sau khi "siêu cò" Jorge Mendes mô tả thân chủ mình là "người hay nhất thế giới".

Phong độ xuống dốc của Ronaldo tại EURO 2016 đang đe dọa khả năng đi tiếp của Bồ Đào Nha. Họ mới giành được 2 điểm sau 2 trận. Ở bảng đấu chỉ có Hungary, Áo và Iceland, đó là sự sỉ nhục với riêng Ronaldo. Từ khi nào anh lại trở nên tầm thường như thế? Sân Parc des Princes, những ánh mắt ngán ngẩm từ CĐV xuất hiện. Ngoài đường biên, HLV Fernando Santos với ánh mắt trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì đó. Ông cần nhiều hơn ở Ronaldo.
Pha đánh đầu ghi bàn của Ronaldo không được công nhận do lỗi việt vị AFP
Ronaldo luôn tự mãn và cho rằng các đồng đội không có đẳng cấp như anh. Tuy nhiên, số 7 đang nợ các đồng đội một lời xin lỗi. Hôm nay, họ đã chơi khá tốt. Tất cả đều hy sinh, nỗ lực vì mục đích chung. Họ cung phụng người thủ quân. Song, Ronaldo lại khiến tất cả thất vọng. Tình huống anh đệm bóng ra ngoài khung thành trống càng trở thành bằng chứng để CĐV Áo xì xào một điều gì đó: "Messi có lẽ không bao giờ hỏng ăn trong tình huống như thế".

Theo dõi Ronaldo thi đấu trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, người hâm mộ cảm giác chính anh đang khiến đội nhà yếu đi. Không cầu thủ nào được phép chơi cá nhân. Lúc có thể sút, họ không thực hiện điều đó và phải chuyền cho Ronaldo. Thống kế cho thấy số 7 có tới 10 pha dứt điểm, nhưng chỉ 3 tình huống đi trúng đích.
Ronaldo đã làm mọi cách, nhưng vẫn không giúp được Bồ Đào Nha AFP
Đất Paris hoa lệ, Ronaldo đi vào lịch sử khi vượt qua kỷ lục 127 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha của Luis Figo. Mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nếu Ronaldo có bàn thắng để trở thành cầu thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha ghi bàn trong cả 4 kỳ EURO liên tiếp, tính từ năm 2004. Nhưng anh đã thất bại. Từ sút chân trái, tới chân phải, rồi dùng đầu. Bảng tỷ số vẫn giữ nguyên con số 0.

Trận hòa 0-0 trước tuyển Áo đẩy Bồ Đào Nha vào tình thế nguy hiểm. Họ phải thắng Hungary mới hy vọng giành vé đi tiếp. Dĩ nhiên, sau trận đấu này và những ngày tới, người ta lại nhắc tới Ronaldo. Dè bỉu có, chỉ trích có, thất vọng có, nhưng cũng hy vọng. Ronaldo đã im hơi lặng tiếng 180 phút, một điều không thể chấp nhận. 

Có lẽ, đã tới lúc một ai đó đánh thức cơn thịnh nộ của Ronaldo. Nhưng ai sẽ làm điều đó đây?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.