HLV Bồ Đào Nha tự hào tột độ bởi học trò quá siêu, HLV Thổ Nhĩ Kỳ sốc!

23/06/2024 03:03 GMT+7

HLV Roberto Martinez cho rằng Bồ Đào Nha đã có trận đấu không dễ thở trước Thổ Nhĩ Kỳ, dù đội bóng của ông thắng 3-0.

"Ông già" Pepe được ca ngợi hết lời

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã nối gót Đức và Tây Ban Nha, trở thành đại diện thứ ba góp mặt ở vòng 16 đội EURO 2024. Thậm chí, thầy trò HLV Roberto Martinez còn chắc suất đầu bảng sớm một lượt đấu, do đã chắc chắn xếp trên Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 3 điểm và thắng đối đầu), CH Czech và Georgia (cùng hơn 5 điểm).

Trong chiến thắng "3 sao" trước Thổ Nhĩ Kỳ tối 22.6, Bồ Đào Nha đã nhập cuộc tốt hơn với áp lực cực lớn, buộc đối thủ phải mắc sai lầm. Bernardo Silva mở tỷ số ở phút 21 với cú sút cận thành quyết đoán, trước khi Samet Akaydin mắc sai lầm với đường chuyền và ngược hướng di chuyển thủ môn, trở thành pha đốt lưới nhà.

HLV Bồ Đào Nha tự hào tột độ bởi học trò quá siêu, HLV Thổ Nhĩ Kỳ sốc!- Ảnh 1.

Bồ Đào Nha thắng giòn giã

AFP

Trong hiệp 2, Bồ Đào Nha ấn định tỷ số 3-0 với pha đệm bóng ghi bàn dễ dàng của Bruno Fernandes sau đường chuyền của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên khi được hỏi về chiến thắng, HLV Roberto Martinez cho rằng Bồ Đào Nha đã chinh phục trận đấu khó khăn.

"Đây không phải chiến thắng dễ dàng cho Bồ Đào Nha. Với tôi, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi đã ngăn họ chơi bóng. Với nhịp độ thi đấu rất cao, Bồ Đào Nha đã kiểm soát tình hình trong lòng bàn tay. Cả đội chơi tập trung, phòng ngự rất cẩn trọng. Tôi hạnh phúc khi học trò giữ sạch lưới.

Bồ Đào Nha đã chơi như cách chúng tôi thể hiện ở trận gặp CH Czech trước đó, nhưng ở trận này, Bồ Đào Nha ghi bàn trước. Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi đầu tốt, nhưng chúng tôi đã mở tỷ số. Mà khi đã ghi bàn rồi, chúng tôi sẽ kiểm soát mọi thứ. Sau đó, tôi đã tạo điều kiện cho thêm nhiều cầu thủ được thể hiện, họ xứng đáng với điều đó", HLV Martinez nhận định.

Tuổi 39 của Ronaldo: Kỷ lục gia của Euro

Cựu HLV Bỉ cũng đánh giá cao màn thể hiện của Pepe - trung vệ vừa lập kỷ lục trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại vòng chung kết EURO với 41 tuổi 117 ngày. Khác với hầu hết các cựu binh, Pepe vẫn đang là trụ cột của Bồ Đào Nha. Anh đã chơi 83 phút trước Thổ Nhĩ Kỳ và thể hiện phong độ ổn định.

HLV Bồ Đào Nha tự hào tột độ bởi học trò quá siêu, HLV Thổ Nhĩ Kỳ sốc!- Ảnh 2.

Bồ Đào Nha trừng phạt sai lầm của Thổ Nhĩ Kỳ

AFP

"Nếu xem Pepe chơi bóng, bạn sẽ không nghĩ cậu ấy đã 41 tuổi. Pepe là biểu tượng hoàn hảo cho bóng đá Bồ Đào Nha. Cậu ấy chuyên nghiệp suốt 24 tiếng mỗi ngày. Pepe tập luyện quy củ, ngủ đủ giấc. Cậu ấy luôn tập trung vào việc thi đấu năm này qua năm khác. Pepe rất yêu bóng đá và luôn tâm huyết với từng trận đấu. Những thứ ấy chẳng thể mua được đâu", HLV Martinez khen Pepe.

"Chúng tôi bị trừng phạt tàn nhẫn"

Trái ngược với niềm vui của HLV Martinez, HLV Vincenzo Montella của Thổ Nhĩ Kỳ không thể hài lòng về học trò.

"Thổ Nhĩ Kỳ chơi tốt trong 20 phút đầu, tạo ra cơ hội nhưng lại bị trừng phạt ngay ở sai lầm đầu tiên. Còn bàn thua thứ hai thì vẫn luôn xảy ra trong bóng đá. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha là một trong những đội mạnh nhất châu Âu. Hôm nay, họ đã chứng minh điều đó.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thiếu sự táo bạo, quyết đoán trong lối chơi, bởi các cầu thủ rất non kinh nghiệm ở tình huống quyết định. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thua không phải vì chúng tôi mải nghĩ đến trận sau. Cả đội đã rất tập trung cho trận này", HLV Montella nói.

Ở trận hạ màn, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu CH Czech. Đội bóng của HLV Montella cần tối thiểu 1 điểm để chắc chắn đi tiếp.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trừng phạt tàn nhẫn ở trận này, nhưng chúng tôi phải lạc quan với những gì mình đã làm được. Thổ Nhĩ Kỳ cần sẵn sàng cho trận cuối", HLV Montella kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.