HLV Brad Maloney: ‘Tôi tự hào về các học trò dù U.23 Malaysia thua Việt Nam’

19/05/2022 22:23 GMT+7

HLV Brad Maloney của tuyển U.23 Malaysia dù thất vọng nhưng đã dành lời khen cho các học trò sau trận thua U.23 Việt Nam ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên sân Việt Trì tối 19.5.

Ở trận này, hàng thủ của đội tuyển U.23 Malaysia đã chơi khá quyết liệt và đứng vững đến phút 110 của hiệp phụ thứ 2. Tuy nhiên, trước áp lực của đội chủ nhà U.23 Việt Nam, các học trò của HLV Maloney đã phải nhận bàn thua sau pha đánh đầu ghi bàn của Nguyễn Tiến Linh từ tình huống đá phạt của Đỗ Hùng Hùng, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng của HLV Park Hang-seo.

HLV Maloney đã dành lời khen cho các học trò sau thất bại của U.23 Malaysia trước U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Trong buổi họp báo sau trận đấu, lời đầu tiên của HLV Maloney là dành lời khen cho các học trò: “Trước tiên, tôi rất tự hào về các học trò trong trận đấu cực kỳ khó khăn này. Họ đã chơi đầy nỗ lực và cố gắng hết sức suốt 120 phút hôm nay. Chúng tôi chỉ có 1 ngày phục hồi cho trận bán kết này. U.23 Việt Nam có chiến thuật chơi bóng rất hay và thể lực rất tốt, nhưng U.23 Malaysia đã chơi rất cố gắng trong trận đấu này. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tất cả sức lực và khả năng của mình trước áp lực từ đội chủ nhà”.

Đêm vỡ òa cảm xúc trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Ở trận này, tuyển U.23 Việt Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng phải đến khi bước sang hiệp phụ thứ 2, đội chủ nhà mới có thể chọc thủng lưới U.23 Malaysia nhờ màn toả sáng của Tiến Linh.

Hàng thủ của U.23 Malaysia (áo vàng) đã chơi rất nỗ lực nhưng bất lực trước pha đánh đầu của Tiến Linh

ĐỘC LẬP

Bản thân HLV Maloney cũng thừa nhận U.23 Việt Nam là đội bóng mạnh hơn ở trận này: “Tôi cho rằng U.23 Việt Nam là đội tuyển mạnh nhất tại giải này, vì vậy một lần nữa tôi tự hào về màn trình diễn từ các cầu thủ của tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Được chứng kiến không khí náo nhiệt ở sân Việt Trì, tôi nghĩ các cầu thủ U.23 Malaysia đã tận hưởng bầu không khí này. Tôi rất vui khi có đông CĐV đến sân cổ vũ cho cầu thủ 2 đội. U.23 Việt Nam rất mạnh, có lối chơi được tổ chức rất kỷ luật”.

Nhà cầm quân người Úc sau đó tỏ ra khá luyến tiếc khi U.23 Malaysia không thể có được thể trạng tốt nhất cho trận bán kết: “Thủ môn của tôi chỉ vừa phục hồi sau chấn thương và đội hình ra sân hôm nay không hẳn là lý tưởng nhất, nhưng tất cả đã thi tốt. SEA Games 31 là đấu trường rất hữu ích để các cầu thủ của tôi có thêm kinh nghiệm và được cọ xát nhiều. Chúng tôi đã phải trải qua những trận đấu khắc nghiệt, với những đối thủ mạnh. Tôi cho rằng 4 đội bóng vào bán kết là những cái tên xuất sắc nhất giải này. Sau SEA Games 31, chúng tôi sẽ tập trung trở lại và vì đang có vài cái tên bị chấn thương nên sẽ bổ sung thêm thêm một số cầu thủ nữa”.

U.23 Việt Nam sẽ đụng độ U.23 Thái Lan ở chung kết

ĐỘC LẬP

Với trận thắng sát nút trước U.23 Malaysia, chủ nhà U.23 Việt Nam sẽ đụng độ U.23 Thái Lan ở trận chung kết trên sân Mỹ Đình vào ngày 22.5. Trong khi đó, đội bóng của HLV Maloney tranh hạng 3 với U.23 Indonesia diễn ra cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.