Tối 11.9, CLB Công an TP.HCM nhận thất bại 0-1 trước đội Bắc Ninh sau bàn thắng duy nhất của Lucas Brenner. Đây là một điều bất ngờ bởi ở vòng 1, thầy trò HLV Arthur Diles đã thắng thuyết phục CLB Hà Nội 3-1 trong khi CLB Bắc Ninh nhận thất bại 0-1 trước SLNA.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Arthur chia sẻ: "Chúng tôi đã không thể hiện được lối chơi sở trường của mình, thứ bóng đá mà chúng tôi đang xây dựng. Một phần nguyên nhân là mặt sân cũng không ở trạng thái hoàn hảo để chơi bóng".

Mặt cỏ ở sân Việt Yên là cỏ lá gừng, tương tự sân Bình Dương
ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

HLV Arthur còn nhiều việc phải làm
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Khi được hỏi về màn trình diễn của các Việt kiều như Ngô Đăng Khoa, Trần Lenn Minh Quang, nhà cầm quân người Úc nói: "Đó đều là các cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển. Họ cần phải cải thiện nhiều thứ. Chúng tôi vẫn đang trao cơ hội để họ có thể tiến bộ".
Bên kia chiến tuyến, HLV Paulo Foiani không giấu được niềm hạnh phúc: "Tôi rất vui vì giành trọn 3 điểm trước đối thủ CLB Công an TP.HCM, đội bóng rất mạnh và được đầu tư bài bản với những cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình. Hôm nay, chúng tôi thi đấu không tốt ở một số thời điểm. Sau khi có bàn thắng, chúng tôi cải thiện lối chơi, tạo ra một số tình huống phản công nguy hiểm. Chiến thắng hôm nay là chiến thắng của tập thể. Không chỉ những cầu thủ thi đấu trên sân mà tất cả thành viên của đội đều có đóng góp vào kết quả này".
Bình luận (0)