HLV HAGL tiếc ngẩn ngơ vì bị Thanh Hóa chia điểm, HLV Popov hiền hòa hiếm thấy

26/10/2024 21:18 GMT+7

HAGL đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ở phút bù giờ trước CLB Thanh Hóa. Đội bóng phố núi bỏ lỡ cơ hội chiếm lại ngôi đầu bảng V-League 2024 - 2025.

HAGL lỡ cơ hội lên đỉnh bảng

Trận đấu giữa CLB HAGLCLB Thanh Hóa trên sân Pleiku ở vòng 5 V-League vào chiều 26.10 diễn ra kịch tính, căng thẳng ngay từ đầu. Cả hai đội đều nhập cuộc rất thận trọng, thăm dò đối phương. Đội bóng xứ Thanh có hàng công chất lượng hơn đã tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Luiz Antonio có đường chuyền khá nguy hiểm vào trong vòng cấm của HAGL, nhưng không có cầu thủ Thanh Hóa nào kịp băng vào.

HAGL sau khi bắt nhịp được trận đấu cũng đã thi đấu lấn lướt hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, lần lượt các cầu thủ của đội bóng phố núi như Jairo, Thanh Sơn, Jeferson đều chưa thể tận dụng để đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

HLV HAGL tiếc ngẩn ngơ vì bị Thanh Hóa chia điểm, HLV  Popov hiền hòa hiếm thấy- Ảnh 1.

Bảo Toàn ghi bàn cho HAGL

ẢNH: MINH TRẦN

Phải đến những phút đầu của hiệp 2, những nỗ lực tấn công của HAGL mới được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chọc khe của Marciel, tiền vệ Trần Bảo Toàn băng xuống và ngoặt bóng để loại bỏ hàng thủ CLB Thanh Hóa, trước khi tung cú dứt điểm chính xác để đưa đội bóng phố núi vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 47.

Sau khi có bàn thắng, HAGL chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chặt chẽ bên phần sân nhà. CLB Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra không ít cơ hội sóng gió, nhưng lưới của đội chủ sân Pleiku vẫn được giữ sạch trong 90 phút thi đấu chính thức.

HLV HAGL tiếc ngẩn ngơ vì bị Thanh Hóa chia điểm, HLV  Popov hiền hòa hiếm thấy- Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa giật lại 1 điểm ở phút bù giờ

ẢNH: MINH TRẦN

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, CLB Thanh Hóa mới có được điều mình cần. Phút 90+4, Lê Văn Thắng tận dụng cơ hội và dứt điểm trong vòng cấm để đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, quân bình tỷ số thành 1-1 cho đội bóng xứ Thanh. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu, hai đội phải chia điểm.

Đánh rơi 3 điểm đầy đáng tiếc ở phút bù giờ, HAGL bỏ lỡ cơ hội rất tốt để soán ngôi đầu V-League từ chính CLB Thanh Hóa. Đội bóng phố núi hiện có 9 điểm và tạm thời đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa có 10 điểm và đứng đầu bảng do nhỉnh hơn về hiệu số.

HLV HAGL tiếc ngẩn ngơ vì bị Thanh Hóa chia điểm, HLV  Popov hiền hòa hiếm thấy- Ảnh 3.

HLV Popov cho rằng CLB Thanh Hóa xứng đáng được nhiều hơn 1 điểm ở trận gặp HAGL

ẢNH: MINH TRẦN

HLV Popov: "CLB Thanh Hóa xứng đáng được hơn thế"

Sau trận đấu, HLV Popov của CLB Thanh Hóa chia sẻ: "Chúng tôi đã thi đấu tốt, kiểm soát, luân chuyển bóng và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Chúng tôi nhận bàn thua từ sai lầm cơ bản và sau đó đã có 4 đến 5 cơ hội. Tôi khá hài lòng với 1 điểm ở trận này. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện thì CLB Thanh Hóa xứng đáng được hơn như vậy".

"Trận hòa này không ảnh hưởng gì cả, và mục tiêu ban đầu của chúng tôi là trụ hạng. Chúng tôi muốn cố gắng từng trận và biết khả năng của mình thế nào. CLB Thanh Hóa sẽ cố gắng trình diễn lối đá đẹp và làm cho khán giả vui", ông Popov nói thêm

HLV Lê Quang Trãi của HAGL bày tỏ: "Thật sự rất tiếc. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng chỉ có một khoảnh khắc tích tắc phút bù giờ lại nhận bàn thua". Về những vòng đấu tiếp theo, ông Trãi chia sẻ: "Không chỉ gặp CLB Bình Dương, mà trận nào chúng tôi cũng phải chiến đấu. Sau trận gặp Bình Dương thì HAGL còn gặp nhiều đội mạnh khác, họ cũng có khát khao. Tôi tin rằng các cầu thủ HAGL sẽ chiến đấu hết mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.