Sau trận đấu, HLV trưởng U.17 Việt Nam chia sẻ: "Thua U.17 Nhật Bản là chuyện bình thường. Quan trọng là chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giải quyết tốt trận đấu cuối. Chính vì thế, chúng tôi phải quên trận thua này đi để tập trung cho trận đấu cuối, mang tính quyết định với U.17 Uzbekistan".
Dù để thua 0-4 trước U.17 Nhật Bản nhưng U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp vào tứ kết nếu thắng U.17 Uzbekistan ở lượt trận cuối. Vì theo điều lệ giải, nếu 2 đội bằng điểm nhau, chỉ số đối đầu sẽ được tính đến đầu tiên.
U.17 Việt Nam (áo đỏ) thua U.17 Nhật Bản quá mạnh
VFF
HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Về kết quả trận đấu thì chắc chắn không thể vui được. Nhưng thực ra U.17 Nhật Bản là đội bóng rất mạnh. Ở trận này họ trình diễn quá xuất sắc. Nhưng tôi tin U.17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng trong khi còn trận đấu cuối gặp U.17 Uzbekistan.
Trong trận này, một số vị trí thi đấu trong tình trạng không tốt. Hai hậu vệ biên, trung vệ ở 20 phút cuối không thể đeo bám đối phương được nữa… đó là một trong những nguyên nhân. Thực ra, đội bạn rất mạnh, triển khai thế trận tốt. Trong khi chúng tôi không có thể trạng, thể lực tốt nhất và phải thay đổi một số vị trí. Thể lực là điểm yếu lớn nhất của U.17 Việt Nam ở trận này. Chắc chắn trận đấu tới, các bạn sẽ thấy U.17 Việt Nam thi đấu với tinh thần hoàn toàn khác. Về sự chuẩn bị, hiện tôi chưa thể trả lời ngay lúc này. Hãy chờ khi trận đấu bắt đầu".
U.17 Nhật Bản có lối chơi chặt chẽ, cá nhân có kỹ thuật và thể hình tốt
VFF
Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23.6.
Bình luận (5)
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U17 VN còn nguyên cơ hội chẳng qua là để động viên cầu thủ và trấn ân người hâm mộ thôi...thật ra ông ta cũng biết ngay bây giờ phải thu xếp hành lý và đặt vé máy bay
HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa đủ trình để dẫn dắt U17 tại sân chơi Châu Á, tốn tiền của nhân dân khi U17 tập huấn tại Châu âu và Nhật chẳng thể hiện được gì
Trận nào cụ HLV Anh Tuấn này cũng đều nghiên cứu kỹ, phân tích kỹ... mà sao toàn thua không vậy trời! ước gì có giám đốc kỹ thuật Gede để cứu cụ Tuấn trong giây phút khó khăn, hiểm nghèo này!