TÚI QUẦN CỦA HLV KIM SANG-SIK
"Như mọi người thấy, tay tôi không có gì, túi quần tôi trống rỗng", HLV Kim Sang-sik khiến phóng viên bật cười ở cuộc họp báo ngày 25.8, khi bất ngờ đứng lên rồi chỉ tay vào túi quần. Đó là lời hồi đáp cho câu hỏi liệu đội tuyển VN có thỏa mãn sau trận thắng 2-0 trước Thái Lan ở lượt đi? Ông Kim nhấn mạnh toàn đội vẫn chưa có gì, từ chiến thắng chung cuộc đến chiếc cúp. Tinh thần "luôn khát khao" được chiến lược gia Hàn Quốc truyền tải như thông điệp chủ đạo trước trận quyết đấu Thái Lan: đội tuyển VN phải ra sân với tâm thế không có gì trong tay và lăn xả chiến đấu vì thời khắc lịch sử. "VN có chút lợi thế, nhưng trong tay chưa nắm chắc cái gì cả. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan để có thể vô địch".

HLV Kim Sang-sik cùng Đình Bắc tự tin đội tuyển VN sẽ chiến thắng
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Trong 2 năm dẫn dắt đội tuyển VN, ông Kim mang về chức vô địch ASEAN Cup 2024, tấm vé dự Asian Cup 2027 cùng kỷ lục 25 trận bất bại (dài nhất lịch sử). Tuy nhiên, chiến lược gia 50 tuổi chưa bao giờ là "tín đồ" của số liệu. Ông cũng hiếm khi đề cập đến quá khứ, dù là vinh quang hay thất bại.
"Các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ, đã chuẩn bị trong suốt 2 tháng qua để đi đến cuối chặng đường này. Chúng tôi không có thời gian gặp gia đình, vợ con. Chúng tôi vẫn sẽ tập trung, không chủ quan. Tôi cũng chia sẻ liên tục với các cầu thủ để duy trì trạng thái tập trung. Từng cầu thủ cũng biết rằng họ cần phải làm gì để duy trì sự tập trung đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực cống hiến để tạo ra một trận đấu đẹp, một ký ức tuyệt vời. Trận đấu này sẽ đi vào lịch sử của bóng đá VN và các cầu thủ là những người viết nên lịch sử đó", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.
Sự tự tin và thoải mái của ông Kim được thể hiện ở cam kết sẽ cùng toàn đội nhảy hiphop nếu VN vô địch. "Nếu CĐV và cầu thủ muốn, tôi sẵn sàng thôi. Với riêng Đình Bắc, nếu cậu ấy ghi bàn, hai thầy trò tôi sẽ có một điệu nhảy riêng để ăn mừng", ông Kim khẳng định. Cách đây 2 năm, HLV người Hàn Quốc nhảy "thả ga" khi giúp VN hạ Thái Lan trên sân Rajamangala để nâng cúp. Từ Bangkok về Hà Nội, trước cơ hội lần đầu nhảy cho CĐV VN trực tiếp xem tại Mỹ Đình, ông Kim hy vọng sẽ không bỏ lỡ.
Tiền đạo Đình Bắc cũng cho biết: "Tôi và toàn đội đang nghĩ kết quả là 0-0 và chưa có lợi thế gì trước chung kết lượt về. Tất cả đều rất tập trung. Ở trận chung kết lượt về, tôi chưa nghĩ đến việc ghi bàn, mà chỉ nghĩ rằng nỗ lực hết mình để cùng toàn đội chiến thắng. Chức vô địch của cả đội là chiến thắng cao quý nhất".
KHÁT VỌNG CỦA THÁI LAN
Trái ngược với tâm thế hào sảng của ông Kim, HLV Anthony Hudson trĩu nặng áp lực. Chiến lược gia người Anh lập cột mốc buồn khi Thái Lan thua liền trận bán kết lượt về và chung kết lượt đi trên sân nhà. 4 năm sau chức vô địch ASEAN Cup cùng HLV Alexandre Polking (người đang dẫn dắt CLB Công an Hà Nội), "Voi chiến" đang chật vật tìm lại vinh quang.
Dù thua 0-2 nhưng HLV Hudson vẫn giữ niềm tin. "Thái Lan tin vào năng lực của mình, chúng tôi có niềm tin chiến thắng. Tôi tôn trọng VN, họ rất mạnh. Nhưng chúng tôi chỉ thua bởi thời điểm thôi, chứ cầu thủ đã nỗ lực. Tôi muốn họ thể hiện chất lượng của mình ở trận đấu rất áp lực này. Tôi tin vào cầu thủ của mình. Mục tiêu của Thái Lan chưa bao giờ thay đổi, đó là thắng và vô địch", ông Hudson trả lời Thanh Niên về triển vọng chiến thắng của Thái Lan. "Trong khi VN có đội hình mạnh nhất, tập luyện 2 tháng và đá 3 trận giao hữu ở Hàn Quốc, Thái Lan lại không có đội hình mạnh, nhưng toàn đội đã cố gắng. Tôi tự hào về cầu thủ trẻ Thái Lan".
Trong khi đó, thủ quân Sarach Yooyen, người từng 4 lần vô địch ASEAN Cup nhấn mạnh hai lần: "Chúng tôi sẽ thắng và mang cúp về Thái Lan".
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)