HLV Klopp: 'Ôi hàng thủ tệ hại của Liverpool'

28/01/2018 12:35 GMT+7

HLV Jurgen Klopp của Liverpool rất bức xúc với hàng thủ của đoàn quân đỏ sau khi đội bóng của ông bị West Brom loại khỏi vòng 4 Cúp FA đêm qua 27.1 (giờ VN).

Chiến lược gia người Đức bị choáng váng khi hàng thủ được gia cố bằng nhiều tiền của Liverpool chơi thảm họa khiến họ thất bại tức tưởi 2-3 dưới tay West Brom ngay trên sân nhà và có năm thứ ba liên tiếp không thể vượt qua vòng 4 Cúp FA.
Rodriguez lập cú đúp vào lưới Liverpool tối qua Reuters
Dù Firmino mở tỉ số từ sớm nhưng hàng thủ mơ ngủ của Liverpool đã để cho một mình Jay Rodriguez ghi liền hai bàn trong vòng 4 phút để đội khách vượt lên dẫn 2-1. Chưa hết, hậu vệ Joel Matip đã làm cho hàng thủ Liverpool thêm xấu xí khi đốt lưới nhà ở cuối hiệp một, đó là lúc Liverpool bị dẫn đến 3-1 ngay tại Anfield.
Cú sút sệt bất ngờ của Mohamed Salah ở phút 78 chỉ làm cho người Liverpool có thêm một khoảng thời gian hồi hộp mong chờ trước khi thất vọng rời sân Anfield với những tiếng thở dài tiếc nuối.
"Mọi người đều nhìn thấy rồi đó, chúng tôi đã mắc những sai lầm lớn và để họ trở lại cuộc chơi. Rõ ràng là chúng tôi đã sai lầm, chúng tôi ghi bàn trước nhưng lại để thua hai bàn liên tục khiến mọi thứ không còn ý nghĩa. Ôi hàng thủ của chúng tôi mới tệ hại làm sao ở bàn thua thứ hai. Cả đội cùng tham gia phòng ngự nhưng lại để Rodriguez thoải mái ghi bàn trong vòng cấm. Còn bàn thua thứ ba là một pha việt vị rõ ràng. Dawson đã rơi vào vị trí "chết" nhưng tôi có thể làm gì được?".
Bàn đốt lưới nhà của Matip Reuters
Thật sự hàng phòng ngự của Liverpool không hề mỏng, chẳng qua họ quá lơ là trong việc kèm người, nên đã để cho cầu thủ mang áo số 19 của West Brom khuấy đảo và dễ dàng chọc thủng lưới Mignolet hai lần trong chớp mắt dù chỉ có hai cầu thủ đối phương tham gia tấn công cùng anh.
Còn ở bàn thua thứ ba, công nghệ VAR đã cho thấy Dawson khi băng xuống nhận bóng chưa hề việt vị nhưng cầu thủ có ảnh hưởng trực tiếp đến pha đốt lưới nhà của Matip là Rodriguez thì việt vị rõ ràng, nhưng bàn thắng đã được công nhận và ông Klopp lại có lý do để tức tối.
"Ở hiệp hai, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khi rơi vào trạng thái nôn nóng, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Dù sao thì West Brom chiến thắng rất xứng đáng. Chúng tôi phải tự trách mình", ông Klopp nói thêm.
Firmino (số 9) sút hỏng quả 11m ở phút 26 Reuters
Nói về công nghệ VAR, ông Klopp vẫn giữ nguyên quan điểm bàn đốt lưới nhà của Matip là không hợp lệ nhưng ông quên rằng chính nhờ VAR mà Liverpool được hưởng quả 11m và Firmino đã sút trúng xà ngang ra ngoài ở phút 26.
"Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, đó thực sự là điều mà chúng tôi luôn mong muốn nếu một bàn thắng không được công nhận thì nên hủy nó. Thời gian đầu nhận định sai là điều bình thường. Tôi nghĩ, VAR sẽ trở nên mượt mà hơn, người ta sử dụng thông thạo hơn một chút trong tương lai".
Phút 90+4, hậu vệ đắt giá nhất thế giới Van Dijk lên tham gia tấn công đã đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Ben Foster, kết thúc một đêm tệ hại cho hàng phòng ngự Liverpool.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.